Triệu cánh hoa muôn sắc màu ngào ngạt hương thơm dâng kính Mẹ Maria

Lạy Mẹ Maria!
Triệu cánh hoa tươi cũng chẳng sánh bằng
Mẹ kiều diễm, kiêu sa Thiên Chúa tác thành
Duy nhất chỉ có một
Mẹ không hề phạm tội
Nên Mẹ rất xứng đáng
Để Cưu mang Con một Thiên Chúa.

**
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của toàn nhân loại!
Không một ai mà không chiêm ngưỡng
Vẻ đẹp thánh thiêng, thiện hảo
Toàn mỹ, tuyệt diệu và vô cùng nhân đức
Toát ra từ Mẹ
Một tình yêu quả ngọt ngào diệu vợi.

**
Cảm tạ Thiên Chúa Đấng tối cao!
Đã ban cho Mẹ Maria những đức tánh
Nhu mì, hiền hậu, khiêm nhường
Khoan dung, từ tâm
Yêu thương, tha thứ
Bác ái để Mẹ có thể hy sinh tất cả
Cho Chúa Con Giêsu, Con Trời của Mẹ.

**
Nhìn lại cuộc đời của Mẹ Maria
Có rất nhiều lần Mẹ phải đương đầu
Với những thù địch hữu hình và vô hình
Nhưng với ơn Thiên Chúa ban
Thì Mẹ luôn được sự che chở
Vì Chúa Giêsu là Ơn Cứu Độ cho muôn dân
Nằm trong vòng tay ôm che chở của Mẹ.

**
Đối với chúng con thì không được
Dù một phần nhỏ của Mẹ
Bởi chúng con sống quá trần tục
Hằng ngày chỉ nghĩ đến cơm, áo, gạo tiền
Cái ăn chơi, cái học đòi
Đã phung phí thời giờ Chúa tặng ban.

**
Làm hư thân xác là đền thờ của Chúa
Ra dơ bẩn, hư hao nhanh chóng
Làm uổng công Thiên Chúa đã tác thành
Ra con người đẹp đẽ có hình ảnh giống Chúa
Có đức tánh nguyên thủy vô cùng thánh thiện
Ấy thế mà do đâu, bởi đâu … Đã ra bất xứng?.

**
Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con!
Biết sống từng ngày như không có ngày mai
Biết sống trọn vẹn tuân theo thánh ý Chúa
Biết làm gương tốt lành cho con cái
Biết chia sẻ tình yêu thương cho người
Dù một chén nước lã hay một nụ cười thân thiện.

**
Vì cuộc sống này sớm hay muộn gì
Chúng con từng người cũng phải buông bỏ
Ra đi mà chẳng đem theo được gì
Chỉ là TỘI hay PHÚC ghi trong sổ đời
Chúng con đã làm gì khi còn sống
Mới quyết định cho từng linh hồn chúng con
Sẽ đi về đâu?.

**
Xin Mẹ Maria, giúp chúng con!
Sớm nhận biết để còn kịp
Chuẩn bị cho nơi mình muốn đến
Mà linh hồn sống đời của chúng con
Luôn khát khao trông đợi
Ngày có thể đến một thế giới mới
Một thế giới vô cùng sáng láng
Vô cùng hoan lạc và vô cùng yêu thương.
Amen.

**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
24 tháng 7, 2020

Chia sẻ Bài này:

Related posts