AI CŨNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ CÓ CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC

— Trước tiên hết thảy chúng ta cần cảm tạ Thiên Chúa luôn ban cho có được một siêu bộ óc mà không bao giờ con người có thể xài hết chức năng của nó. Vì nó có sức chứa như bộ máy computer loại chiến. Nó có thể chứa đựng (store) nhiều programs cài đặt trong máy mà có nhiều người cũng chẳng biết xài ra sao từ lúc mua cho đến lúc cũ hư bỏ đi, cho đến những programs ta dùng hằng ngày cho nghề nghiệp, tài chánh, v.v…

— Những điều trên chỉ là ví dụ điển hình mà chúng tôi muốn dẫn đến một tiêu đề khác là ráng đừng để cho bộ óc của chúng ta nó điều khiển trái tim và và cả thân xác của chúng ta, là điên lắm đấy. Vì chúng tôi có cơ hội đọc được một bài viết rất hay với tựa đề là Chìa Khóa Hạnh Phúc. Có nghĩa nếu từng người chúng ta ai cũng biết là mình đang nắm giữ cái Chìa Khóa Hạnh Phúc ấy thì bất cứ ta ở đâu, nơi nào thì chúng ta cũng có thể dùng Chìa Khóa ấy để mở bất cứ cái cánh cửa nào, trong nhà và ngoài đời.

— Điều cần được học ở đây là chúng ta có thể dùng chìa khóa ấy ngay trên con người vì chính mình là người cầm và giữ cái chìa khóa để mở cái lỗ khóa của cánh cửa nào thì chúng ta cũng có thể dùng nó để khóa cánh cửa ấy lại được. Thí dụ sáng ra thì ai cũng bận rộn để canh giờ đi làm nên cần được ăn sáng cách nhanh chóng. Nhưng vì ta bị chia trí nên đã để cho cà phê đổ lên người. Liền làm cho ta tức giận, nổi nóng và đã đổ cái giận ấy lên người thân đứng gần — là vợ, con hay ai trong gia đình của chúng ta.

— Nhưng nếu ta nhớ ra rằng mình là người đang nắm giữ cái chìa khóa hạnh phúc ấy thì chỉ cần nhanh chóng khóa liền cái cánh cửa là nguyên nhân (the cause) đã làm cho ta giận. Bởi chính nó (ly cà phê đổ) đã điều khiển cái hành động làm mất đi hạnh phúc gia đình của cả buổi sáng rất thanh bình và vui vẻ đó cách dễ dàng thế sao?.

— Rồi thì con cái của chúng ta, chúng không biết lúc nào để hỏi những câu hỏi cho phải lúc, đã làm cho chúng ta nhức cái đầu …. Thì phải nhớ ra ngay cái chìa khóa hạnh phúc ấy để khóa cái bực bội ấy lại rồi hẹn chúng chiều bố về các con hãy hỏi bố. Thì bao nhiêu giận hờn, bực dọc, tức tối nó sẽ không bao giờ xẩy đến cho chúng ta nữa cả. Thưa vâng, chìa khóa có phép mầu để giữ hạnh phúc gia đình và hạnh phúc con người đối với nhau là ở cách biết sử dụng, biết hãm đúng cách và đúng lúc.

— Hạnh phúc của một con người thì thưa vô giá và là sức khỏe giúp cho chúng ta sống lành mạnh cho thân xác, quân bình được cuộc sống ngày qua ngày đầy những sự ganh đua và tranh chấp; cần thiết hơn cả là cuộc sống tâm linh luôn cần giữ gìn ở mức có tiết độ vì là người Kitô giáo rất cần có Chúa và tình yêu của Người trong cuộc đời.

— Có vô lý lắm không khi ta lại để cho phép những sự vật vô tri vô giác hay bất cứ ai điều khiển giùm cái Hạnh Phúc của chúng ta hằng ngày mà không bị điên không?. Vì nếu bản thân ta sống mà lại dựa vào người khác để có hạnh phúc không chóng thì chầy gia đình sẽ có xung khắc, hục hặc và đưa đến gãy đổ. Rồi bản chất con người của chúng ta cùng linh hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu.

— Do đó nếu chúng ta hiểu ra được cái chìa khóa hạnh phúc có phép mầu như thế nào thì đảm bảo ngày nào chúng ta cũng sẽ dễ dàng để có được hạnh phúc mà không cần phải đòi hỏi ở ai cho, chờ đợi hay năn nỉ ai đó trao ban cho mình một hạnh phúc nhỏ nhoi. Có vô lý lắm không khi ta là người rất lành lặn, khỏe mạnh lại để cho bất cứ ai họ điều khiển cái hạnh phúc của cuộc đời mình?.

— Nếu ai trong chúng ta cũng hiểu được như thế thì còn ai có thể làm cho mình ra buồn sầu, đau khổ và muốn chết đi được?. Chẳng lẽ cuộc đời nó lại vô vị không đáng sống đến như thế hay sao?. Rất nhiệm mầu thay nhờ vào chìa khóa hiểu biết ấy mà chúng ta nắm bắt được cách sao để biến nó thành cái Chìa Khóa hữu ích. Biết cho đi yêu thương như Thiên Chúa cho loài người cách rất nhưng không.

— Tiếc thay có rất nhiều người không biết rằng mình có được cái chìa khóa vô cùng quý giá đó; hoặc có mà không biết cách xử dụng; hay vì không biết công dụng nên đã vứt nó đi từ rất lâu rồi?. Mà không ngờ rằng sự vô cùng quan trọng của chìa khóa hạnh phúc đó “nó” sẽ giúp cho hết thảy chúng ta đi trên cùng một Con Đường về Nhà Cha ta trên Trời. Vì ít giận thì ít có phạm tội, làm cho người khác bị tổn thương do lời nói thiếu suy nghĩ của mình.

— Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu và hằng trị muôn đời! Xin Người giúp hết thảy chúng con biết tự điều khiển hạnh phúc của chính mình. Có thế chúng con mới dễ dàng thông cảm cho nhau, cho đi cách không đắn đo nghĩ ngợi; dễ dàng từ bỏ thói hư tật xấu và hy sinh cho nhau nhiều hơn nữa. Để gia đình luôn có được Hòa Bình, Tự Do và Hạnh Phúc thật. Và cần hiểu rằng sự sống ích kỷ, nhỏ nhen, đố kỵ, ghen ghét là không phải từ Thiên Chúa đâu. Amen.
 
**
 

Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai

21 tháng 8, 2020

Chia sẻ Bài này:

Related posts