Bà đã ra đi giờ đang ở đâu?

Có hay mọi sự việc con cháu chúng đang làm?
Cùng mọi hình thức trang trí lựa thứ tốn kém nhất
Cùng nơi dọn tiệc thật sang mời khách để tỏ bày cảm ơn
Có phải bà rất thích có nhiều linh mục?
Làm lễ đồng tế để cầu nguyện cho linh hồn bà
Vì tin rằng càng nhiều linh mục thì bà càng sớm
Được Thiên Chúa đón về chốn phồn vinh?
 
******
 
Bà ơi, giờ bà đang ở đâu?
Có nghe con cháu chúng đang cáu
Đứa giầu có thì chộn rộn chạy ngược xuôi
Đứa nghèo khổ thì chẳng làm được gì
Thấy phí khi bông hoa mua cho đắt cho nhiều chỉ làm kiểng
Chưng bày chưng lắm biết bà có bị dị ứng không?
Phải chi tiền để dành mà xin Lễ dần cho bà nhỉ!
 
******
 
Chẳng hiểu ngoài đời đã có bao nhiêu gia đình
Không vì báo hiếu cha mẹ nhưng vì thanh danh
Không vì linh hồn người chết nhưng vì mình
Đã làm cho gia đình anh chị em ra xáo trộn
Vì ý nghĩ “Quyền huynh thế phụ” nên tự ý
Cũng vì lẽ mong được người đời tặng khen
 
******
 
Đã so sánh đám tang này với đám tang trước
Bông chưng cũng phải tốn kém hơn
Mời cha đồng tế cũng thời phải đông
Cái buồn đau là người chết thời còn sống
Ngày ngày phải nghe ca khúc tựa ong vỡ tổ
Tựa tiếng pháo mỗi ngày nổ bên tai
 
******
 
Có phải đời thường của ông nọ bà kia
Thời hay chơi nổi dù kham không nổi?
Dù là người chết rồi cũng mượn cớ
Để có dịp phơi bày của cải với mọi người
Dù là của cải ấy không ai biết rõ
Nó tự đâu mà có?
 
******
 
Bà ơi, giờ bà đang ở đâu?
Có nhìn thấy tất cả đàn con cháu
Sẽ tề tựu về đầy đủ để dự tang bà
Để chào bà lần sau chót
Để mong Chúa sớm đón bà về
Một nơi chốn sẽ không còn đau khổ nữa
 
******
 
Ngày hôm nay bà cũng sẽ nghe con cháu
Tiếng đọc kinh ê a của Năm Sự
Cùng nhiều người quan trọng sẽ về đây
Sẽ dâng kinh sẽ làm phép
Sẽ có mặt chung vui cùng với bà
Chắc hẳn sẽ làm cho bà vui thỏa?
 
******
 
Chúng con cháu cùng tha thiết mời bà
Về ngồi đấy để cùng đọc kinh chung bà nhé!
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
18 tháng 7, 2018
Chia sẻ Bài này:

Related posts