
Trước hết, Linh mục cũng chỉ là một thụ tạo thấp hèn được Chúa thương chọn và gọi mà thôi. Vì thế, mọi vinh quang và danh dự đều phải quy về Chúa. Trong Thánh Lễ truyền chức Linh mục của Giáo phận Bùi Chu ngày 01 tháng 09 vừa qua, tôi thấy xuất hiện rất nhiều cụm từ “Chúa thương gọi lên chức Linh mục”. Chỉ có tình thương của Chúa thì Tiến chức mới được tuyển chọn chứ không phải do đạo đức, tài năng hay công trạng của mình như lời bài hát đáp ca cũng trong Thánh lễ hôm đó “vì tình thương Chúa muôn muôn đời con sẽ hát vang. Qua muôn ngàn thế hệ, miệng con sẽ loan truyền, kỳ công của Ngài muôn đời con sẽ loan truyền”.
Thứ đến, làm Linh mục là điểm khởi đầu cho sứ vụ mới, sứ vụ phục vụ Chúa và tha nhân cách triệt để hơn. Chính Thầy Giêsu đã nói “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10, 45). Linh mục được mệnh danh là “alter Christus”, tức là hiện thân của Đức Kitô, một Đức Kitô khác, vì thế Linh mục phải nên người phục vụ vô vị lợi cho mọi người, noi gương Thầy Giêsu, Đấng mà các Linh mục luôn muốn trở nên đồng hình đồng dạng. Linh mục là người được chọn để phục vụ cộng đoàn, chứ không đơn thuần chỉ làm việc tu thân tích đức cho bản thân mình. Vì thế, Linh mục dùng những phương tiện Chúa trao với hết tâm tình và khả năng để rao giảng, thánh hóa và lãnh đạo cộng đoàn mà mình được trao phó.
Cuối cùng, Linh mục là con người của những bổn phận. Cũng trong Thánh Lễ tạ ơn đó, Cha giảng lễ đã nói đến những bổn phận mà Linh mục phải giữ, đó là những việc đạo đức hàng ngày như dâng Lễ, đọc các Giờ kinh Phụng vụ, nguyện gẫm, lần hạt, viếng Thánh Thể… Quả thực, Linh mục không thể làm thăng tiến người khác, không thể làm cho đoàn chiên mình coi sóc tốt hơn được, nếu đời sống và việc mục vụ của mình không đặt nền tảng trên các việc đạo đức và gắn bó mật thiết với Chúa. Sau Thánh Lễ tạ ơn, mặc dù rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn thấy vị Tân Linh mục hỏi tôi cuốn Kinh Phụng vụ để đọc Kinh Trưa, điều đó càng làm tôi kính trọng ngài hơn nữa. Trong Thánh lễ buổi chiều, ngài nói trong bài giảng rằng người nào dù có làm những việc to tát đến đâu chăng nữa, nhưng việc bổn phận không chu toàn thì cũng trở nên vô ích mà thôi. Và Cha mới đã sống đúng với phương châm đó, ngài đang cố gắng nên thánh trong chính những bổn phận thường ngày của mình.
Vị Tân Linh mục làm tôi thực sự ấn tượng, dù đã quen biết rất lâu và tương đối thân thiết. Ước mong ngài mãi giữ được những đức tính đầu đời Linh mục này, hầu có thể dùng chính đời sống và việc làm của mình làm thăng tiến, biến đổi con người và thế giới vì các Linh mục chính là muối ướp mặn, là ánh sáng soi chiếu cho trần gian.