CẢM TẠ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG TRONG NGÀY LỄ TẠ ƠN

Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa chúng con, biết nói gì cho tương xứng với tình yêu mà Người đã hằng luôn ban cho chúng con nên thật sự lời nói nào cũng chẳng đủ để diễn tả hồng ân Người tuôn đổ như thác nước mà chúng con ngày ngày đều đặn lãnh nhận được. Không gì rõ ràng cho bằng cái chết của người thân thương của chúng con trong thời gian đại dịch của Covid-19, hẳn không một ai có thể quên được thưa Chúa. Và còn có rất nhiều những điều chúng con cảm nhận được nhưng không thấy bằng mắt thịt nhưng biết đó là ơn Chúa.


Thưa lạy Chúa là Thiên Chúa của yêu thương, nhân ngày lễ Tạ Ơn chúng con phủ phục quỳ dưới chân Chúa để cảm tạ mọi ơn lành Chúa ban cho chúng con … từ hơi thở, thức ăn và nguồn mạch của sự sống hằng ngày này. Không có ơn Chúa thì thử hỏi chúng con cầm cự được đến bao lâu? Nhất là sự lo lắng hằng ngày nếu không có Chúa. Có Chúa chúng con mới thật bình an vì chúng con dâng mọi ngày lên cho Chúa để Người định liệu và sắp đặt cho. Vì tin tưởng tuyệt đối rằng Chúa cho chúng con chào đời trên thế gian này đều có mục đích — là để góp bàn tay làm cho cuộc sống này ngày càng tốt đẹp. Vì khi chúng con tin tưởng tuyệt đối vào Chúa thì giàu nghèo gì cũng như nhau thôi. Giàu thì chia sẻ cho người nghèo cách nhưng không. Còn nghèo thì giúp đỡ người nghèo hơn dù bằng chén nước lã vì danh Đức Chúa … chỉ có khác nhau là giàu mà có được bình an hay không? Và nghèo mà có biết cho đi hay sống ích kỷ thì cũng chẳng được lợi ích gì cho linh hồn của chính mình!?.


Chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa từ sáng sớm cho đến chiều tối và trong giấc ngủ an bình khi biết có Chúa gìn giữ. Vì thời gian sống trên trần gian này thì thật khó có biết được lắm nếu chúng con lơ là thiếu tỉnh thức. Nhất là căn nhà tâm hồn hay bỏ ngỏ, lơ là để cho sự dữ có thể dễ dàng lọt vào và cư ngụ luôn. Giống như căn nhà mà chủ nhà luôn say khướt nên chúng băng đảng tự do ra vô, mang thuốc phiện vào, chứa chấp những của ăn cướp của người, cùng những tệ nạn dâm ô làm Thiên Chúa không thể nào vào được vì nơi nào tội lỗi là nơi đó hẳn chúng cấm Thiên Chúa hiện diện.


Cảm tạ Thiên Chúa với bao tâm tình yêu thương Người dành ban cho chúng con. Xin Chúa thương ban cho linh hồn cha mẹ, ông bà nội ngoại, tất cả anh chị em và họ hàng chúng con hiện giờ còn đang ở Luyện Ngục xin ban cho sớm được vào Nước Chúa, hưởng mọi phúc vinh cùng sống hạnh phúc bên Chúa muôn đời.


Xin Chúa cũng thương ban cho tất cả con cái Chúa từ trẻ sơ sinh cho đến người già nua tật bệnh. Từ người bệnh nhẹ cho đến người bị bệnh trầm kha, xin Chúa ban thêm can đảm để chúng con có thể chịu đựng được cho đến hơi thở cuối đời. Amen.

**

Y Tá con Chúa,
Tuyết Mai
Lễ Tạ Ơn ngày 23 tháng 11, 2023

Chia sẻ Bài này:

Related posts