CẦN CẢM TẠ THIÊN CHÚA Ở MỌI LÚC MỌI NƠI MỌI PHÚT GIÂY TRONG CUỘC ĐỜI

 
**
 
Biết nói gì dùm những người có dư thừa
Ngày cơm ba bữa cao lương mỹ vị
Lái xe Đức, ở nhà Mỹ, có máy bay riêng
Nhưng có ai đó biết …. Cần phải cảm tạ
Thiên Chúa?.
 
**
 
Biết nói gì đây dùm những con người
Quanh năm suốt tháng chẳng hề bị đói khát
Cơm ngày ba bữa cũng thịt cá, rau canh
Nhưng có ai đó biết …. Cần phải cảm tạ
Thiên Chúa?.
Bởi nếu không có Thiên Chúa hằng hữu
Thì con người cũng đã bị diệt chủng
Từ rất lâu rồi.
 
**
 
Hỡi cao xanh, chim muông sống trên ngàn!
Cùng mọi tác tạo, mọi giống loài
Và con người …
Hãy dâng lên Thiên Chúa!
Muôn vàn lời cảm tạ vì Người
Luôn xót thương
Bởi nếu Đức Chúa ghét bỏ thì ai sống được?
Nên tất cả con người chớ có than trách
Chớ có kêu ca
Vì không có Thiên Chúa thì tất cả
Không còn sự sống nơi trần gian này.
 
**
Cũng vì do lòng tham lam của con người
Luôn chọn sống xa Chúa!
Chối bỏ Chúa và xem Người như
Không linh thiêng, không hiện hữu
Bởi những việc làm gian ác của con người
Làm cho Thiên Chúa luôn buồn lòng
Như ao ước có được quyền lực
Có quyền hành giống một lãnh chúa ác độc.
 
**
 
Hỡi những con người gian tham
Thâm hiểm, độc ác như loài sói!
Núp vào bóng Satan cùng bè lũ
Chọn tôn sùng và chọn chúng làm Chủ
Trên cuộc đời, trên tiền bạc và danh vọng
Muốn tìm thỏa mãn xác thịt
Cùng mọi thói hư tật xấu
Nên đã đem Chúa cột vào đá
Và nhận chìm Người dưới đáy của biển sâu.
 
**
 
Biết nói gì đây với những con người
Luôn sống vô ơn, luôn phản bội
Ăn cháo đá bát còn gây biết bao tội lỗi
Cho dân oan kêu than thấu tận Trời cao
Không biết đến khi nào thì những con người
Thấp cổ bé miệng mới thôi bớt sầu khổ?.
 
**
 
Biết nói gì đây để xóa cho hết lời biện hộ
Cho những tội ác tầy đình không thể thứ tha
Của những tay lãnh đạo có trái tim sắt, đá
Với lối sống thác loạn, dâm ô
Vô luân không khác nào loài thú.
Nên tương lai của cả thế giới con người
Sẽ tiến dần đến sự chết
Chết vì bom nguyên tử do bởi chiến tranh
Chết vì chất phế thải độc hại
Bay trên không khí rồi thấm xuống lòng đất
Do nước mưa rơi xuống hòa vào lòng biển
Và cả trên sông ngòi … Nên có hiện tượng
Cá chết nổi trên mặt nước
Trắng xóa một mầu.
 
**
 
Ôi lạy Thiên Chúa, chúng con phải làm gì?
Để Chúa thương tẩy sạch mọi tội lỗi
Để Chúa thương mà nhân nhượng
Kiên nhẫn trong đợi chờ và chậm giận
Mong Chúa thương mà thay đổi
Cả trong ngoài chúng con.
 
**
 
Ôi lạy Thiên Chúa nhân lành
Luôn yêu con người!
Chúa dư hiểu vì chúng con yếu đuối
Lười biếng luôn thích được chiều chuộng
Cái thân xác hay chết này
Bởi lòng luôn thèm khát với những đam mê
Làm hại người và cho biết bao nhiêu người
Đã phải chết.
 
**
 
Cùng dại khờ đem bán linh hồn sống đời
Cho chúng quỷ với giá rẻ mạt
Do chúng rất kiêu ngạo
Muốn Thiên Chúa phải thua
Trong cuộc chiến khó phân thắng bại
Vì con người rất dễ để cho bị dụ
Với những vật chất quá tầm thường
Mà chúng có thể cho ở đời này
Sẽ hoàn toàn chẳng có giá trị gì
Cho cuộc sống viên mãn ở đời sau.
 
 
**
 
Ôi Con Đường về Nhà Chúa
Sao đầy chông gai và nước mắt
Nhưng nếu con người biết sống chọn Chúa
Tuyệt đối tin tưởng, phó thác vào Người
Thì chúng quỷ ắt sẽ không có đứa nào
Có thể làm hại con cái Chúa được nữa
Vì chúng đã bị Chúa chôn vùi dưới vực sâu
Từ giây phút chúng ta biết ăn năn sám hối
Để trở về cùng Chúa
Để được Thiên Chúa tha thứ và yêu thương.
 
***
 
Sự thật thì nếu những ai
Chọn sống xa Thiên Chúa
Thì Con Đường về Nhà Chúa ấy
Sẽ không dễ tìm đâu
Vì Con Đường ấy đã được chứng minh
Là vác Thập Giá, là chịu nhiều đau khổ
Nhưng nếu có Niềm Tin vào Thiên Chúa
Thì Thánh Giá sẽ trở nên nhẹ nhàng
Và đau khổ trên đường sẽ trổ bông.
 
**
 
Hỡi tất cả con cái Chúa!
Hãy sống tỉnh thức và dắt dìu nhau
Cùng nắm chặt tay trong Chuỗi Mân Côi
Cùng cất to lên lời Kinh đọc
Sẽ làm cho loài quỷ chúng phải khiếp sợ
Run dùng vì rằng chỉ có Kinh Mân Côi
Mà Đức Maria đã ban tặng cho nhân loại
Cùng lời khuyên cho mọi người rằng:
“Hãy tôn sùng Mẫu Tâm,
Hãy năng lần hạt Mân Côi”.
 
**
 
Nếu chúng ta biết nghe lời Mẹ dạy
Thì tất cả sẽ được sống trong sự
Bao che và an toàn của Mẹ
Trong an bình và hạnh phúc
Vì luôn có Mẹ gìn giữ
Thì không ai sẽ còn sợ gì
Và rồi Mẹ cũng sẽ có cách
Đem từng đứa con khờ dại ham chơi
Trở về sống với Thiên Chúa:
Đấng đang trông chờ ở một ngày rất gần
Để đón tất cả được lên sống
Trên Nước Thiên Chúa hằng sống.
Amen.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
26 tháng 6, 2021
Chia sẻ Bài này:

Related posts