CÂU CHUYỆN CỦA TÌNH YÊU…

Đấy là câu chuyện của cặp đôi quân nhân Lesya Filimonova và Valeri Filimonov được Cha Tuyên Úy của Lực Lượng  Phòng Vệ Quân Đội Ucraina chứng hôn ở ngay tại Trạm Kiểm Soát – giữa điểm nóng quân sự của Kiev…

Cô dâu – chú rể – vị chứng hôn – thị trưởng – các phóng viên và chiến hữu : tất cả đều trong quân phục, nhưng – dĩ nhiên – là với những nụ cười, những lới chúc phúc, nhưng nụ hôn, những bó hoa…và niềm tin ánh ngời rạng rỡ nhìn thấy được qua những ánh mắt đổi trao cho nhau…ở buổi sáng ngày thứ 11 của cuộc chiến từ phía Nga khởi sự ngày 24/2/2022 vừa qua…

Tài khoản Facebook của Bộ Tư Pháp Ucraina cho biết là đã có khoảng gần 4.000 cặp đôi dăng ký kết hôn từ đó đến nay, bất chấp tình hình chiến sự căng thẳng…và khoảng  4.300 em bé Ucraina chào đời…

Bộ Tư Pháp Ucraina viết : “Cuộc sống vẫn tiếp diễn…”

Đúng là như thế : cuộc sống vẫn tiếp diễn và tình yêu vẫn đẹp – dù ở bất cứ hoàn cảnh nào…và có thể – cũng như nhất là – ở những giây phút cận kề chuyện sinh tử của chiến trường, bởi – chỉ trong Tình Yêu – hoa mới rạng rỡ và nụ hôn mới mặn nồng…Nhà thơ Nguyễn Đình Huân đã có những giòng rất hay về Nụ Hôn Đầu Đời :

Anh kể tôi nghe về nụ hôn đầu…

Ở chiến trường – nơi rừng sâu ngày ấy…

Không có hoa rừng – suối reo – nước chảy…

Chỉ có bom thù khét cháy đau thương !!!

Đẹp đấy chứ – đẹp dù đôi khi – để có được nụ hôn ấy trọn vẹn hơn, người ta cũng phải giúp nhau cất di những những kềnh càng của trang phục chiến binh…

Bạn thấy không : nếu cứ để nguyên hai cái mũ sắt trên đầu…thì những đôi môi đâu gặp gỡ được nhau, đâu xoắn xuýt được vào nhau…Phải có một bàn tay nào đấy giúp lấy chiếc mũ chiến tranh ra…và để lộ voan cưới trinh nguyên…giúp cho Tình Yêu lên ngôi…

Bởi – vâng – bởi, cũng là của nhà thơ ấy, người ta nhận ra và hiểu rõ :

Cuối cùng, ai cũng phải về với đất…

Chuẩn bị hành trang từ giã cõi đời :

Dẫu là hoàng đế hay tên hành khất,

Khi giã từ – tay trắng giống nhau thôi !!!

Cả dọc lẫn ngang của giỏng lịch sử con người, chiến tranh liên tục…và có vô vàn – vô cùng những lý do, những nguyên nhân : phân tranh ý thức hệ, phân tranh lãnh thổ, phân tranh quyền lực, giải quyết kinh tế vũ khí, thử nghiệm vũ khí mới…Nhiều và rất nhiều, nhưng – tội nghiệp – chỉ con người và con người…là nạn nhân của mọi cuộc chiến, đồng thời “biết” mình là nạn nhân!!!

Người viết – đang trong thời kỳ “tĩnh túc” vì “nhiễm” không biết bởi đâu – nên, dù được khuyến cáo không nên “ thiền”  trên bàn máy quá lâu, thì vẫn phải “lén”, bởi quá đẹp nụ hôn giữa cặp đôi chiến binh…và cái chủ đề tháng tư này…mà người viết quyết định là mỗi tháng phải nhắc lại một “quyết tâm” dựa trên những suy tư và chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô được gom góp lại và đúc kết thành “quyết tâm” của mười hai tháng …

 Quyết tâm của tháng 4/2022 này là : Mơ về Tình Yêu

Và người ta đã tóm kết đây đó những suy tư :  “Bạn không thể có một gia đình mà không ước mơ”  – cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha ở Manila năm 2015; “Một khi gia đình mất đi khả năng ước mơ, những đứa trè không thể lớn lên được, yêu thương không thể triển nở, cuộc sống héo úa và lụi tàn…”;  “Ước mơ thật quan trọng, đặc biệt trong các gia đình. Đừng đánh mất khả năng mơ ước!”

Trong buổi chất vấn Đại Biểu Quốc Hội vừa qua, Bộ Trưởng Bộ LĐTB&XH cho biết là trong cơn Đại Dịch, Việt Nam có khoảng 2.582 trẻ em bị mồ côi –  khoảng 2.500 hoặc là mồ côi cha hay mẹ…và 81 em mồ côi cả cha lẫn mẹ…Dĩ nhiên các em vẫn sống trong sự chăm sóc của xã hội và bà con…và chắc chắn  thể nào cũng có những em sẽ thành công một mai đây khi lớn khôn lên…với những trải nghiệm nhiều đắng cay trong đời…vì thiếu vắng những bàn tay chăm sóc, đỡ nâng, những ánh mắt nhìn nồng nàn và những lời động viên thương mến từ người thân…Nhưng các em vẫn sống và vẫn đi tới – tự lực cánh sinh cũng có mà giữa những đùm bọc của xã hội cũng có…

Điều mà Đức Thánh Cha mong ước : đấy là mỗi chúng ta – trong khả năng của mình – chúng ta hãy cố gắng giúp nhau và giúp các em có được những “Ước mơ về Tình Yêu”…

Đừng đánh mất khả năng ước mơ !

Lời khẩn nài dành cho mỗi chúng ta…và – trước mắt – chúng ta có trọn vẹn tháng tư để nghiền gẫm, để tự dệt cho mình những ước mơ đẹp, đồng thời giúp ươm mầm những giấc mơ đẹp trong gia đình cũng như nơi bất cứ ai chúng ta gặp từng ngày…

Hiệp ý với Đức Thánh Cha, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện :

Lạy Mẹ, xin cho tiếng khóc của Mẹ làm thức tỉnh trái tim chai đá của chúng con. Ước gì những giọt nước mắt Mẹ đổ ra vì chúng con làm cho hoa tươi lại nở rộ nơi thung lũng kho cằn bởi lòng thù hận. Giữa tiếng sấm rền của bao loại vũ khí, bom đạn, xin Mẹ cho chúng con biết nghĩ đến hòa bình. Xin đôi tay Mẹ dịu dàng nâng đỡ những người đang đau khổ và phải trốn chạy tránh làn mưa bom đạn. Xin tấm lòng từ mẫu của Mẹ an ủi những người phải rởi bỏ nhà cửa và quê hương. Xin trái tim sầu khổ của Mẹ dậy chúng con biết cảm thông và thúc đầy chúng con biết mở cửa đón tiếp và quan tâm giúp đỡ anh chị em chúng con đang mang thương tích và bị loại trừ.

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Chia sẻ Bài này:

Related posts