CHA MẸ NUÔI CON CHUYÊN ĐI LÀM VIỆC TỪ THIỆN KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU DỄ

Chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở các bậc cha mẹ có con, có ơn gọi chuyên đi làm việc từ thiện thì nên chuẩn bị tinh thần để chịu khổ đau nhiều hơn; nhất là chúng muốn Tu kiểu tự do. Có nghĩa công việc làm chính của chúng là hằng ngày kiếm tiền bằng những công việc có hữu ích cho xã hội với đồng lương lãnh rất khiêm nhường. Đó là thành phần nghèo khổ, tật bệnh, vô gia cư và trẻ em mồ côi.
 
**
Nhưng chúng tôi được biết đối với nhiều cha mẹ thì xem chúng chẳng ra gì vì chẳng đóng góp được gì cho cha mẹ mà ngược lại còn phải nuôi chúng vì chúng rất nghèo, túi chẳng bao giờ có đồng nào. Phương tiện để đi đâu cũng chẳng có mà thường thì phải mượn xe của cha mẹ đi làm công tác từ thiện; xong thì về cái xe nó cũng phải nằm ụ đình công (phải tốn nhiều tiền đi sửa mới chạy lại được).
 
Cảm tạ Thiên Chúa ban cho chúng tôi có được đứa con gái lớn nhất nhà, cả đời lận đận với nhiều chứng bệnh như không ngồi yên được, không thể tập trung và bị bệnh trong đường ruột được gọi tắt là IBS suốt từ nhỏ. Nhân tiện chúng tôi cũng khuyên bậc cha mẹ nào có con, có những triệu chứng như ở trên mà đang học tại Mỹ thì xin cho nhà trường được biết để thầy, cô giáo cho vào lớp học đặc biệt được gọi là Special Ed để chúng có được nhiều sự giúp đỡ.
 
**
Thưa bởi lớp đặc biệt giúp cho các con em của chúng ta có được thêm thời giờ để học hơn. Không bắt chúng nằm trong những điều lệ bình thường nên chúng không bị ép học nhiều giờ, được làm bài tập dễ hơn mà vẫn được ra trường ở điểm cao. Người Việt Nam chúng ta thường cảm thấy xấu hổ khi không khoe được với bạn bè và mọi người là con mình bị liệt vào thành phần có bệnh. Nhưng nếu chúng ta biết lợi dụng ở điều này thì con cái chúng ta rất sung sướng vì được đãi ngộ cách rất đặc biệt và cả ở các trường đại học.
 
**
Chúng ta cũng nên cần được biết là ai có chứng bệnh Autism (từ mức nhẹ cho tới nặng) thưa hầu như những người này thường là “Có tật có tài” là rất đúng đó vì Thiên Chúa tác thành ra họ cách đặc biệt chứ chúng không ngu dốt như chúng ta tưởng đâu. Bởi cái khác thường của chúng lại là cái mà làm cho chúng rất xuất sắc cách phi thường hơn cả người bình thường.
 
**
Ở đây chúng tôi không cố ý để khoe cái khả năng của con gái mình mà chúng tôi cảm thấy nuôi cháu như nuôi một người bệnh hay nuôi một nữ tu duy nhất có một trái tim thật to, đầy nhiệt huyết, luôn vui vẻ với mọi người cùng siêng năng luôn đi ủy lạo và đóng góp cho những thành phần nghèo trong xã hội; ở trong nước Mỹ cũng như ở ngoài nước.
 
**
Chương trình của cháu thì luôn đầy đặc những chuyến đi qua Mễ Tây Cơ để thăm và ủy lạo các em ở trại mồ côi (tháng 1 lần). Đầy ắp những chuyến đi leo núi, leo đồi để quyên góp cho người vô gia cư. Thật sự khi nói đến cháu thì chúng tôi vợ chồng già chỉ biết thở dài vì cháu sống không khác một nữ tu của dòng khó nghèo vì cháu thật chẳng có gì ngoài tình yêu thương dành cho đồng loại là những con người bất hạnh.
 
**
Lạy Thiên Chúa Đấng luôn yêu thương con người! Xin giúp cho vợ chồng chúng con nhận ra rằng cháu là món quà đặc biệt Chúa ban cho thì nên hưởng những lợi lộc, hoa quả mà cháu đã và đang tiếp tục cho ra.
 
Biết nhận lấy những phúc lộc Chúa ban qua con mắt Đức Tin cùng qua những phúc lộc mà chúng con không nhận thấy với đôi mắt rất thịt lại có cây đà chắn ngang và rất trần gian này. Nhất là Chúa luôn ban cho sức khoẻ trong thời đại dịch Covid-19, sự bình an của cả gia đình và họ hàng, sự học hành dù có là lận đận hay chậm chạp của con cái và hằng ngày dùng đủ như hũ bột Chúa ban cho không bao giờ vơi. Amen.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
28 tháng 10, 2021
 
***
 
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
(Xin Như Tông Đồ Ngài)
Chia sẻ Bài này:

Related posts