Chính tôi chưa thể là chứng nhân

Trích Tin Mừng Luca 24 : 46 – 48

Người nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng :

Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ;

phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem,

kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.

Chính anh em là chứng nhân về những điều này. (Lc 24 : 46 – 48) 

Trong đoạn này có 2 ý chính: Từ cõi chết sống lại  và   Sám hối

Ý thứ nhất: Từ cõi chết sống lại.

Nếu tôi vẫn còn khổ sở, khốn đốn về tình, tiền, tài, danh vọng…

Kể cả nếu tôi vẫn còn khốn khổ về những cơn cám dỗ…

Thì tôi vẫn còn nằm trong bóng tối sự chết…

Chứng tỏ : Tôi chưa từ cõi chết sống lại.

Tất nhiên: Chính tôi chưa thể là chứng nhân.

Ý thứ hai : Sám hối

 Gốc từ tiếng Hy Lạp là danh từ Metanoia:

Do 2 từ ghép lại:  Metathay đổi  + nous là tâm hồn.. 

chúng ta quen gọi là thay đổi não trạng.

Đây là một dịp vàng ngọc để tôi nhìn lại cách sống đạo của tôi.

Nếu tôi chỉ giữ đạo hời hợt bên ngoài theo lề luật Giáo hội…từ bé đến lớn chẳng có gì thay đổi.

Thánh Phaolo đã xác tín

Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con ;

         nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. (1 Cr 13:11)

Cũng vậy, nếu cứ tiếp tục sống tà tà sống như thế… tôi chưa hề sám hối đích thực.

Kết luận: vì tôi chưa từ cõi chết sống lại chưa hề sám hối đích thực…

Nên chắc chắn tôi chưa thể là chứng nhân thực sự theo lòng Chúa mong ước.

Chia sẻ Bài này:

Related posts