CHÚNG TA LIÊN LỈ CẦU NGUYỆN VÌ THIÊN CHÚA BIẾT CHÚNG TA CẦN GÌ

 
 
Cầu nguyện là cách luôn làm cho tâm trí của chúng ta được bình thản, dễ dàng chấp nhận dù tình cảnh có là bi đát và tin tưởng tuyệt đối rằng Thiên Chúa luôn ở gần để giúp chúng ta sống cách tốt đẹp nhất, trong khả năng rất có giới hạn ở từng người mà Thiên Chúa tác thành. Cùng tin rằng Người sẽ sửa đổi trong ngoài, ban cho chúng ta thêm can đảm để gánh chịu và nhất là để cho Thiên Chúa toàn quyền trên con người và sự suy nghĩ của chúng ta … Có thế thì sự dữ khó mà đột nhập vào căn nhà tâm hồn của chúng ta lắm.
 
**
 
Chúa dạy chúng ta cầu nguyện như trong Kinh Lạy Cha, thiết nghĩ là sự cầu nguyện đầy đủ mà Thiên Chúa cần, nhất là thực thi điều Thiên Chúa dạy miễn là không đọc như máy móc hay không để tâm vào lời Kinh. Chúa muốn con cái Người đọc kinh bằng hết cả tâm tình của người con thảo, không muốn làm giận hay làm mích lòng Cha của mình. Cũng có nghĩa là không vâng nghe lời Người.
 
**
 
Lạy Chúa lạy Thiên Chúa của chúng con! Bởi đâu mà Người yêu thương chúng con là những tội nhân, là những nghịch tử. Đã đem thân phận cao sang, uy linh, quyền bính để xuống trần gian sống như một phàm nhân; đồng hóa với người nghèo khổ, không đâu là nhà. Lại còn chịu chết trên Thập Giá để cứu độ nhân loại vô cùng tội lỗi, bất xứng là chúng con đây. Rồi Chúa Phục Sinh về lại Trời để sống hạnh phúc bên Thiên Chúa Cha.
 
**
 
Chúa về trời đã để lại biết bao nhiêu bài học từ những dụ ngôn rất có giá trị mà ai đọc cũng đều hiểu và đều dễ nhớ. Để ở mọi lứa tuổi và thành phần nghèo khổ đều có thể hiểu được nhưng chưa chắc người thông thái mà Chúa Giêsu lên án ngày xưa lại có thể hiểu được tường tận cho đâu vì họ quá kiêu ngạo.
 
 
**
 
Lạy Chúa xin thương giúp hết thảy chúng con siêng năng cầu nguyện cùng Chúa để có thể kết hiệp với Chúa ở những giờ riêng, chỉ mình con với Chúa. Có thế chúng con mới có thể lắng nghe được tiếng Chúa, muốn chúng con làm chi? Để công trình của Chúa trên trần gian này vẫn được hoạt động cách liên lỉ trong âm thầm và trong sự hỗ trợ của Chúa. Nhất là cho những người có khả năng rất là hạn hẹp nhưng rất muốn góp công sức và chút tài mọn hèn Chúa ban. Amen.
 
 
**
 
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
16 tháng 10, 2022
Chia sẻ Bài này:

Related posts