Chúng tôi cứ xem chung chung vậy thôi

Ga 1,43-51 ; 1Ga 3,11-21

 

Bài Tin Mừng này nói về những cuộc gặp và những chuyện thấy :

“Người gặp ông Phi-líp-phê”

“Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en”

“Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp”

“Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng”

“tôi đã thấy anh rồi.”

Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”

“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở…”

Gặp tình cờ hay gặp theo sự xếp đặt đều muốn nói đến bước khởi đầu cho tình bằng hữu tiếp sau đó, bởi vì họ đã đụng chạm được vào lòng của nhau.

Gắn bó, thân thiện, sống chết… khởi đi từ phút giây thuở ban đầu gặp và thấy ấy. Biến cố ban đầu này đã làm cho các ông trở thành những người đi theo Chúa, thành môn đệ của Chúa, đã sống và đã chết trên con đường Chúa đi.

Theo Tin Mừng của thánh Gioan thì gặp và thấy là khởi điểm ơn gọi của các tông đồ môn đệ.

Trực tiếp hay gián tiếp tức là do bạn bè hay anh em ruột giới thiệu cho nhau nhưng tất cả đều đã được gặp và đã được thấy.

Còn các Tin Mừng khác thì Đức Giêsu đến tận nơi các ông đang sinh hoạt, đang lao động như đang thả lưới bắt cá, đang vá lưới trên thuyền, đang ngồi bàn thu thuế…

 

“Cứ đến mà xem !”

Bước đầu ơn gọi của các ông, các ông cũng đã nêu lên những thắc mắc, muốn hiểu biết, muốn được rõ ra…

Hỏi trực tiếp : “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy) Thầy ở đâu ?”

Người bảo họ : “Đến mà xem”.

Trao đổi với nhau : “Ông Na-tha-na-en liền bảo : “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?”

Ông Phi-líp-phê trả lời : “Cứ đến mà xem !”.

“Cứ đến mà xem !” nhưng là xem ai, xem cái gì ?

Xem nhà cửa đất đai vườn tược ?

xem đồ đạc trang trí nội thất ?

Xem chó mèo gà vịt chim cá kiểng ?

Xem ông bà chủ, các hoàng tử công chúa và các tôi trai tớ gái ?… 

“Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng

: “Anh em ra xem gì trong hoang địa ? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng ? Thế thì anh em ra xem gì ? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng ? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua.Thế thì anh em ra xem gì ?

Một vị ngôn sứ chăng ?

Đúng thế đó ; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa” (Mt 11,7-9).

Hí hí… xem Thầy Giêsu ?

Trên đường đi rất nhiều người đã thấy, đã gặp… Thầy Giêsu mà ôh, một con người “phình phường” có gì lạ đâu ?

Ấy thế mà… mấy ông này gặp thấy… cách lạ thường bởi vì trong lòng các ông đã cảm nhận một sức hút (năng lực) hấp dẫn lôi cuốn các ông đi theo mà không thể cưỡng lại được. Lạ quá nhỉ ?

“Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”.

Xưa kia vì một người mà cửa Trời đã khép lại thì nay nhờ một Người cửa Trời đã mở ra.

Cảm nếm được tương quan giữa Trời và đất đưa các ông đến Tin Mừng trọn vẹn và Nước Trời sung mãn vì đây là mấu chốt để các ông đi theo Thầy và tiếp tục minh chứng bằng chính mạng sống của mình.

“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,44).

Lôi kéo bằng chính tình yêu của Chúa chứ không phải bằng tiền bạc, ăn uống, chức quyền địa vị danh vọng…

 

Chúng tôi hôm nay

Chúng tôi đã được Chúa thấy từ trước khi chúng tôi được sinh ra và Chúa đã mời gọi chúng tôi hãy đến mà xem để mà gặp mà thấy 

nhưng chúng tôi cũng lại nêu thắc mắc là xem ai, xem cái gì ?

Chúng tôi không có câu trả lời cụ thể thực tế nên cả đời chúng tôi cứ xem chung chung vậy thôi.

Ai xem gì chúng tôi xem đấy, ai làm gì chúng tôi làm đấy…

Họ đứng ngồi quỳ chúng tôi cũng vậy.

Họ xem cha làm lễ chúng tôi cũng vậy.

Họ đọc kinh rộn rã dài cả cây số chúng tôi cũng vậy…

Chỉ cần cố gắng tí rồi cũng xong, cũng thở phào nhẹ nhõm !

Những ai có đời sống cầu nguyện thường ngày, dành giờ cho Chúa trong thinh lặng thì họ sẽ tìm được câu trả lời.

Nhất là ở lại trước Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày ít là 30 phút…

Họ sẽ thấy và sẽ gặp.

Yêu thương ai thì mong cho họ và giúp họ sống hạnh phúc.

Hạnh phúc chân thật trên cõi đời này chẳng ở đâu khác ngoài chính Chúa.

ÔTC

Nguồn: Trầm Tư Bên Suối

Chia sẻ Bài này:

Related posts