Chuyện mỗi tuần – bước đời XXI…đến với Đức Giêsu – Người Đang Sống…

Trong “nhục thân” phàm trần, Người đã bị treo – đã tắt thở và đã được an táng trong mồ, nhưng Người đã sống lại và Người Đang Sống

Đức Thánh Cha muốn nắm lấy tay bạn và quả quyết với bạn về điều đó : “Có một chân lý thứ ba, không thể tách rời chân lý trước được :Người đang sống!”

Tin Mừng và các chia sẻ về những cuộc gặp gỡ hôm qua – thời các Tông Đồ –  cũng như hôm nay – thời của chúng ta – với Đấng Đang Sống trong Mùa Phục Sinh này nói rất nhiều về Người – Đấng Đang Sống !

Không giúp cho cộng đoàn những người tin cảm nhận rất rõ về sự hiện diện của Đấng Đang Sống ấy trong hôm nay và ở giữa chúng ta trong hành trình cuộc sống này từng ngày…thì những “thao thao bất tận” chỉ là xảo ngôn rỗng tuếch mà thôi…Đáng tiếc là không ít những “diễn từ” làm chứng về chân lý sống còn của đức tin Công Giáo này nơi những “nhà giảng thuyết”…lại không hề mang lại những cảm nhận gặp gỡ cụ thể với Đấng Đang Sống cho người trẻ…

Đức Thánh Cha lưu ý bạn – bạn trẻ mến ,

Ngài lưu ý bạn rằng bạn đừng bao giờ quên chân lý quan trọng này : Đức Giê-su Đang Sống…Bởi nếu quên, bạn sẽ rơi vào tình trạng xem Người đơn giản chỉ như “một mẫu gương của quá khứmột kỷ niệm,như một Đấng đã cứu chúng ta cách nay hai ngàn năm”…Không phải thế : “ Đấng đổ đầy ân sủng của Người trên chúng ta, Đấng giải thoát chúng ta, Đấng biến đổi chúng ta, Đấng chữa lành và an ủi chúng ta là Đấng Đang Sống !” Người Đang Sống và Đang Cùng Hành Trình với bạn, với nhân loại, với Giáo Hội [124]…

Và Người Đang Sống thì cũng có nghĩa là Người “có mặt” trong cuộc đời của mỗi chúng ta với mong muốn được chan hòa ánh sáng của Người – Đấng Sống Lại – trên cuộc sống của bạn, của tôi…và của tất cả mọi người…Vì thế – dù bạn đi đâu và đến đâu – thì cũng có Người ở đấy chờ đón bạn…Người sẽ cùng ở với bạn…và – nếu chỗ ấy ẩn chứa nhiều nguy hiểm, thách đố – thì Người cùng nắm tay bạn để vượt qua…Còn nếu chỗ ấy Người thấy không phù hợp với bạn, Người sẽ lên tiếng “ngay trong chính lòng bạn” để hối thúc và đưa bạn ra khỏi nơi chốn không phù hợp với bạn cũng như với tất cả mọi con người trọn vẹn hai phần “nhân” và “linh” [125]…

Sáng nay –sáng thứ ba / tuần III / PS /B –  khi chia sẻ lời công bố của Đấng Phục Sinh : “Tôi là Bánh Hằng Sống. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !” (Ga 6 , 35), người viết có nhắc lại tư tưởng của Đức Thánh Hồng Y John Henry Newman : “Tôi xin từ bỏ tất cả để trở thành thành viên của Giáo Hội Công Giáo Tông Truyền. Trong đó, tôi hạnh phúc lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua các bí tích. Đặc biệt tôi được tham dự bữa tiệc Thánh Thể hằng ngày.” Đức Hồng Y vốn là một vị chức sắc cấp cao trong Anh Giáo và – khi nghe tin Ngài muốn trở lại Công Giáo – nhiều người thân tình đã có ý ngăn Ngài…Và người viết kết : Hạnh phúc tuyệt vời ấy mỗi chúng ta sắp đón nhận…Mong sao chúng ta thấy hạnh phúc thật sự…Bởi có một câu tục ngữ cổ bảo rằng : Bạn LÀ những gì bạn đã ăn…Rước Mình Máu Thánh Chúa…thì chúng ta phải LÀ Chúa thôi – dù là dần dần, nhưng nhất định phải đi đến sự hòa quyện tuyệt vời ấy [125]…

Và Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta – những người trẻ – là hãy cùng vui mừng với Người Bạn Đã Chiến Thắng của chúng ta – Đức Giê-su Ki-tô…Người ta – hôm qua là người Do Thái và hôm nay là tất cả những người không đón nhận – họ đã và vẫn muốn giết Đấng Thánh  Đấng công chính – Đấng vô tội…Thế nhưng như trong bức họa trên kia, Người đã hiên ngang bước ra khỏi mộ đá…Sự hiên ngang thánh thiện…Và Đức Thánh Cha chia sẻ một niềm tin : sự dữ không có lời cuối cùng…Lời cuối cùng là lời của chiến thắng trên sự dữ mà Người Bạn của chúng ta – Đấng Đang Sống – Người tiếp tục chiến thắng sự dữ trong và qua chúng ta, bởi Người luôn ở “trong” chúng ta [126]…

Và thưa bạn – người bạn trẻ yêu dấu,

Đức Thánh Cha muốn bạn hiểu rằng : một khi tiếp cận được với Đấng Đang Sống…thì Người luôn giúp bạn có cho mình một nẻo đường hướng thiện và cho bạn thấy rằng những vất vả từng ngày của bạn không vô ích…Bạn có thấy cô bé trên tay bồng của Người trên đây không ? Cả đôi mắt cũng như đôi môi của cô đều cười – một nụ cười mãn nguyện, bởi con đường đi tới là con đường của sự hướng đến  hướng lên : trong tay Người – Người Bạn Đang Sống và là Người Bạn Chiến Thắng – mỗi chúng ta đều có thể vươn lên cho đến sự Hoàn Thiện [127]…

Đức Thánh Cha nghĩ rằng…có thể lúc này đây và ở đâu đó…có những bạn trẻ đang bám víu và say sưa với những vòng nguyệt quế, vòng hào quang của tổ chức này, tổ chức nọ tràn lan trên các phương tiện truyền thông cũng như nơi các thể chế trần gian vốn là những “vòi bạch tuộc” của Thần Dữ núp bóng những mãnh lực ma quái để lừa đảo…và hủy hoại…Rồi những thứ đó sẽ qua đi…và – không sớm thì chầy – chúng ta sẽ nhận ra “tính ma quái” của quảng cáo, của chiêu dụ…Đấy là lúc chúng ta quay tìm và bám chặt lấy Đấng Đang Sống…như Tông Đồ Phaolô – con người bị quật ngã trên đường đi tìm Giê-su để giết bỏ – đã trải nghiệm và chia sẻ : “ Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh…” ( Cl 3 , 10)[128]…

Bạn thấy không ? – Đức Thánh Cha có vẻ an lòng khi đã cố gắng giúp bạn gặp gỡ và thân thiết cũng như tha thiết với Người Bạn Giê-su Đang Sống – nghĩa là bạn có thể cận kề, có thể tâm tình và có thể “tựa đầu vào vai nhau” với Người…thì Ngài mong bạn – đến phiên mình – bạn có thể giúp những bạn trẻ mình quen biết – gần hay xa – để họ cũng có được những cảm nhận về Người Bạn Giê-su Đang Sống như mình…Bởi – như Đức Thánh Cha nói – “ngay từ khởi đầu của đời sống Ki-tô hữu không có một quyết định luân lý hay một ý tưởng cao cả nào, nhưng là một cuộc gặp gỡ với một biến cố, một Con người, chính cuộc gặp gỡ này mang đến cho cuộc sống một chân trời mới và một hướng đi quyết định.” ( Thiên Chúa là Tình Yêu – ĐGH Bênêdictô XVI)[129]…

Cùng nhau chúng ta dâng lên Người Bạn Sống Lại và Đang Sống của chúng ta những tâm tình :

Lạy Chúa,

xin cất khỏi con mọi lo lắng bề ngoài…

Xin tha thứ cho con

vì quá bận tâm

đến những điều mình nói,

đến ảnh hưởng của mình, đến những điều người ta nói và nghĩ về con…

Xin tha thứ cho con…

vì muốn nên giống kẻ khác

mà quên mất chính mình,

vì khao khát có được những đức tính của họ,

mà quên phát triển bản thân.

Xin tha thứ cho con

vì đã mất nhiều thời gian

cho việc phô trương

hơn là cho việc xây dựng bản thân.

Xin cho con biết cởi mở với anh em;

nhờ đó, Chúa có thể đến với con

như đến với một người bạn.

Và Chúa sẽ làm cho con trở nên “người”

mà Chúa mong muốn trong tình yêu của Ngài,

Vì con là con của Chúa

và là anh em của mọi người…  – Michel Quoist

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Chia sẻ Bài này:

Related posts