CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN GIÚP NGƯỜI TRẺ ĐỂ HỌ “LUÔN LÀ NHỮNG NHÀ TRUYỀN GIÁO”…

Bạn trẻ mến,

Hình ảnh trên đây vốn là “thời sự” trong lúc này…

+ Và người viết xin được phép dùng hình ảnh “thời sự” này để chuyển đến giới trẻ nói chung và người trẻ Công Giáo Việt Nam chúng ta nói riêng về điều Đức Thánh Cha mong mỏi, đấy là giúp cho các bạn trẻ luôn là một nhà truyền giáo – nghĩa là  trong mọi hoàn cảnh thuận lợi cũng như khó khăn, người trẻ chúng ta sẵn sàng xông ra tuyến đầu để – qua hành động cũng như nếp sống – chúng ta giúp anh chị em quanh mình nhận ra Chúa nơi chúng ta – chính Ngài là nguồn năng lượng và ơn bình an cho tất cả…Và Đức Thánh Cha bảo rằng  : “Ngay cả những người yếu kém nhất, bị giới hạn và nhiều thương tổn ,  cũng có thể là những nhà truyền giáo theo cách riêng của mình, vì điều lành luôn phải được chia sẻ, cho dù nó tồn tại bên cạnh nhiều giới hạn”…Nghĩa là – bạn trẻ thân mến – Đức Thánh Cha bảo rằng : dù trong hôm nay bạn là ai, như thế nào và sống làm sao…thì mọi chuyện cũng chẳng cản trở bạn trở thành một nhà truyền giáo – tức một con người và một cuộc đời giới thiệu cho những người chúng ta tiếp cận mỗi ngày – về Chúa… “theo cách riêng của bạn”…Điều Ngài nói đây làm người viết nhìn thấy lại ánh mắt và khuôn mặt của bà Tổng Thống Slovakia khi tiễn Đức Thánh Cha lên máy bay sau chuyến Tông Du của Ngài : một đôi mắt đẫm lệ và một khuôn mặt buồn, vì buộc phải xa một người thân thiết dù chỉ là mới gặp và là cuộc gặp gỡ mang tính “ngoại giao”…Thế nhưng – bên trong sự thăm viếng ngoại giao ấy – là một sự gặp gỡ với “cội rễ” nào đó…có thể là một nhắc nhở gây xúc động…Cho thấy “ngoại giao” nhưng với sự “thật lòng” sẽ để lại những ấn tượng và tình cảm đẹp…Đức Thánh Cha kêu gọi Giáo Hội hãy đồng hành và cổ xúy những hoạt động truyền giáo nhiều khi chỉ là ngẫu nhiên, chẳng hạn  như một cuộc hành hương tình cờ hay việc ngỏ lời mời một người bạn cùng đi…Ngài cho rằng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã là truyền giáo rồi [239]…

+ Khai triển thêm về việc tạo điều kiện để người trẻ luôn là những nhà truyền giáo, Ngài nói : “ Nếu biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần đang nói với mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng mục vụ giới trẻ phải luôn là một mục vụ truyền giáo”…Tại sao ? Tại vì  trong khi cố gắng “vượt qua tính rụt rè của mình để đến thăm viếng các gia đình”,  người trẻ “sẽ trở nên phong phú hơn” rất nhiều…Qua các mảnh đời mà họ tiếp cận và thăm hỏi, họ sẽ biết cách để có được một tầm nhìn xa và rộng hơn về cuộc sống ở bên ngoài gia đình cũng như nhóm trẻ bằng hữu của mình…Nhờ đấy, đức tin và cảm thức của họ về sự gắn bó với Hội Thánh cũng sẽ mạnh dần lên…Họ có thể có được những kinh nghiệm đức tin mới mẻ…và thậm chí còn có thể có những suy nghĩ nghiêm túc về Ơn Gọi [240]…Dịch bệnh vào thời gian này có vẻ như đã dịu xuống dần, nhưng có một điểm chắc chắn là còn rất lâu hay có thể là không bao giờ dứt hẳn…nên thuật ngữ “trở lại cuộc sống bình thường mới”…được nhắc đến rất nhiều…và – theo người viết nghĩ – thì thuật ngữ ấy cũng là một gợi ý rất tuyệt cho những “mới mẻ” mang tính “canh tân”…trong đời sống Đạo của cá nhân cũng như nơi các Công Đoàn Giáo Phận hay Giáo Xứ…Dĩ nhiên Thánh Lễ trực tuyến cùng những cử hành online khác sẽ mất dần tác dụng…nếu Dịch Bệnh kéo dài…và – qua các nhà chuyên môn – thì Dịch Bệnh chỉ thực sự ngưng khi người cuối cùng trên trái đất này được tiêm chủng…Cho nên dù muốn dù không Giáo Hội tại các Địa Phương đã phải có những kế hoạch cho công việc mục vụ lâu dài “ở tình hình mới” – điều mà không ít những Trung Tâm Mục Vụ hoặc là hữu danh vô thực, hoặc còn đang say sưa mò mẫm và ngụp lặn trong “lãnh vực công nghệ còn vắng bóng Chúa”…phải “vắt óc” để sống ơn gọi truyền giáo của mình…chứ không là để có những ánh mắt dò xét vô bổ…

+ Ở số cuối của chủ đề “Luôn là những nhà truyền giáo” này, Đức Thánh Cha nêu lên tiềm năng của giới trẻ, đấy là “họ có thể sáng tạo những hình thức truyền giáo mới trong các hoàn cảnh rất đa dạng”…Ngài nói đến các trang MXH rất quen thuộc với người trẻ, và Ngài mong ước là người trẻ ở mọi nơi mọi chốn “hãy cùng nhau đem Thiên Chúa, tình huynh đệ và sự nhiệt thành dấn thân…vào tràn ngập các mạng ấy” [241]…

Điều Đức Thánh Cha mong ước ấy thực sự vẫn đang được giới trẻ con cái Chúa thể hiện từng ngày một cách rất tốt…Tuy đôi khi cũng có chút trục trặc do chuyện ảnh hưởng hay quyền lợi này kia gây rắc rối, phiền toái, nhưng chung chung là ổn…Khi cùng các bạn trẻ đọc ý muốn này của Đức Thánh Cha, người viết chợt nghĩ đến lãnh vực thời trang cho giới trẻ…Hơn bao giờ hết, người trẻ hôm nay có cách ăn mặc khá là đơn giản và gọn gàng…Người viết nhìn thấy điều đó nơi một số bạn trẻ hướng dẫn chương trình truyền hình ở lứa 9X, 10X hoặc trong môt số phim ảnh với dàn diễn viên cùng lứa mới đây…

  Người ta thăm dò và cho rằng khuynh hướng thời trang nam vào thời gian cuối năm 2021 có lẽ  sẽ nghiêng về những chiếc sơ-mi tay ngắn phá cách với nhiều hình in hoặc chữ viết…và tông màu là vàng, be…Thiết tưởng các nhà thiết kế, may mặc Công Giáo cũng nên nghĩ đến loạt trang phục này cho giới trẻ của chúng ta : họ sẽ mang hình ảnh của Chúa, niềm tin của họ và những trích câu Lời Chúa đến bât cứ nơi đâu …và ai ai cũng có thể để mắt đến…Dĩ nhiên là phải gọn – có nghệ thuật – và bắt mắt…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts