Chuyện mỗi tuần – chuyện “Những nẻo đường của tuổi trẻ” ở quãng V với “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit”…

Bạn trẻ mến,

Chúng ta đến quãng đường V trong hành trình với “Đức Ki-tô Đang Sống” mà Đức Thánh Cha muốn dẫn dắt chúng ta đến để cùng đi với Người…

Ở quãng V này, người viết muốn cùng bạn có một cái nhìn chung về những bước đường chúng ta cùng đi để cùng đến với “Đức Ki-tô Đang Sống”…Những bước đường ấy bao gồm:

– bước tìm hiểu về một câu hỏi khơi nguồn [134 & 135]…

– bước của “thời mộng mơ  chọn lựa”  [136 – 143]…

– bước của “khao khát và trải nghiệm”  [144 – 149]…

– bước thiết lập “ một tình bạn với Đức Ki-tô”  [150 – 157]…

– bước đời giúp ta “lớn lên  trưởng thành” [ 158 – 162] …

– bước  của “ những nẻo đường huynh đệ “ [ 163 – 167]…

– bước  khuyến khích “những người trẻ dấn thân”  [ 168 – 174]…

– bước chiêm ngưỡng “những nhà truyền giáo can đảm”  [ 175 – 178]…

Nghĩa là chúng ta có tất cả “tám bước đường” trong quãng hành trình thứ V này – tám bước đường đời dài lắm, nhưng cũng trong sáng và đầy nhiệt huyết để bạn thực sự trở thành bạn của “Đức Ki-tô Đang Sống” hôm nay – giữa chúng ta – và trên mặt đất này…trong cuộc lữ hành về với Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng ta…

Từng bước một, chúng ta sẽ trải qua quãng đường dài này, bạn nhé…

Tiên vàn là về một câu hỏi…Câu hỏi ấy như thế này : Là người trẻ tin Chúa trong hôm nay và giữa cuộc đời này, bạn sẽ sống trẻ trung như thế nào khi để  cho lời loan báo tuyệt vời của Phúc Âm khai sáng và biến đổi chúng ta ?” Nhắc lại lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Phao-lô VI trong Huấn từ nhân lễ tuyên phong Chân Phước Nunzio Sulprizio ngày 1 / 12 / 1963 : “Tuổi trẻ là một ân sủng, một gia tài” Vị Chân Phước này đã được Đức Thánh Cha Phanxicô nâng lên hàng hiển thánh tháng 10 – năm 2018…Cậu ta là ai ? Là một cậu bé mồ côi cha mẹ từ rất sớm và được một ông bác đem về  nuôi…Không được ăn học và  phải lao động nặng trong một xưởng rèn, bị khai thác sức lao động không thương tiếc, cậu thui thủi từng ngày…Bị sâu quảng…và sau này bị ung thư xương… Niềm hoan lạc và cũng là sức mạnh giúp Nunzio vượt qua tất cả chính là những khoảnh khắc cận kề bên Thánh Thể Chúa…Cậu qua đời năm 19 tuổi…”Tuổi trẻ của cậu” quả thật là một ân sủng và một gia tài – ân sủng  gia tài  đã giúp cậu an nhiên đi qua 19 năm trên mặt đất trần gian này  – hay cuộc “phượt”  trần thế –  với đôi mắt luôn hướng lên đỉnh của Ước Mơ và Ước Mong: đấy  là  Nhà Thiên Chúa – “Trong Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em.” ( Ga 14 , 2)…Bởi cậu tin và luôn tâm tình với Đức Ki-tô Sống Lại và Đang Sống : Sức mạnh giúp cậu trong chuyến “phượt” tuyệt vời và đầy lãng mạn của tuổi trẻ ấy chính là Chúa Thánh Thể … Nêu lên gương sống của vị thánh trẻ mới mẻ này của Giáo Hội, Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh với bạn rằng  bạn được Thiên Chúa ban một ân sủng và một gia tài : đấy là tuổi trẻ hôm nay của bạn…Vậy bạn có cho rằng đấy là một ân sủng từ trên ban xuống cho bạn  hay không? Bạn có giữ gìn ân sủng ấy như một gia tài không?

Ân sủng là gì –  nhỉ ? Ân sủng là quà tặng đến từ Đấng Tối Cao – và Đấng Tối Cao trong niềm tin của chúng ta là Thiên Chúa…Vậy thì Ân sủng là quà tặng của Thiên Chúa – một món quà tặng vô giá bởi đến từ Tình Yêu của Thiên Chúa Tạo Hóa và được Đức Giê-su bao bọc qua công ơn cứu chuộc của Người…Tóm lại, Ân sủng của chúng ta hôm nay lá sự sống của chính Thiên Chúa nơi mỗi chúng ta…

Còn Gia tài là gì ? Gia là nhà – tài là của cải…Gia tài là căn nhà và của cải của mỗi chúng ta và là thứ quý giá đối với chúng ta…Căn nhà và của cải ấy nơi bạn lúc này là quà  Thiên Chúa ban tặng: đấy là tuổi trẻ của mỗi chúng ta – những con người được mệnh danh là thế hệ của những  “X” từ 1980 …đến hôm nay…

Và – khi đưa ra khái niệm tuổi trẻ là ân sủng và là gia tài – thì Đức Thánh Cha muốn nhắc nhở bạn cần cẩn trọng sống tuổi trẻ – nghĩa là ân sủng và gia tài – của mình cho có ý nghĩa , xứng đáng với Tinh Yêu Thiên Chúa – Đấng tặng ban ân sủng ấy cho bạn và bảo vệ được gia tài của bạn [134]…

Tại sao vậy ?

Bởi – thưa bạn – Đức Thánh Cha cam đoan với bạn rằng : Tuổi trẻ là “một thời gian được chúc phúc và là một phúc lành cho Hội Thánh và thế giới”…Nghĩa là sao “ ? Nghĩa là Hội Thánh và thế giới sẽ tràn trề sức sống và sáng tạo qua và nhờ những người trẻ thiện tâm thiện chí có mặt trên khắp hành tinh này…Theo cơ quan LHQ thì vào năm 2019, dân số thế giới cỡ khoảng 7 , 7 tỷ người…Và một điều đáng lo ngại là dân số thế giới ngày càng bị già hóa : người trẻ vắng dần và người gia tăng thêm…Cho nên mong bạn – những người đang “được chúc phúc” luôn ý thức để bản thân thực sự là “phúc lành cho Hội Thánh và thế giới”…Rất nồng nhiệt, Đức Thánh Cha ví von tuổi trẻ của các bạn như “một bài ca hy vọng” – hy vọng cho Hội Thánh và hy vọng cho thế giới…

Và vì thế, bạn trẻ, bạn hãy đến với Đấng Đang Sống…và hãy là “bài ca hy vọng” cho Hội Thánh và cho thế giới khi bạn trân quý và chắt chiu tuổi trẻ của bạn…

Cùng với Thầy Tổng Quyền cộng đoàn Taizé Alois , chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, chúng con ca ngợi Chúa vì sự nhân lành và đơn sơ của Người. Nhờ sự khiêm nhường của Người, ánh sáng của Thiên Chúa đã chiếu sáng suốt cuộc đời Người. Hôm nay, ánh sáng này tỏa sáng trong tâm hồn chúng con. Nó có thể chữa lành vết thương của chúng con và thậm chí biến những yếu đuối và điều không chắc chắn của chúng con thành nguồn sống, thành năng lượng sáng tạo, thành món quà của sự tín thác. Bằng cách chiếu ánh sáng của Thiên Chúa trên chúng con, Người cho chúng con có thể hy vọng lúc thuận lợi cũng như khi bất lợi…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Chia sẻ Bài này:

Related posts