Chuyện mỗi tuần – một đề nghị nho nhỏ nhưng quan trọng cho sinh hoạt hè của mọi người tin Chúa…

Đã vào hè với rất nhiều háo hức cho những dự án này khác để tận hưởng – nhất là ở  thời gian hậu Dịch…với  nhiều hạn chế  của giai đoạn cách ly gây tâm lý bức bối…

Người người đi du lịch – nhà nhà đi du lịch”…là quảng bá của nghành du lịch, khách sạn, nhà nghỉ…cũng như tất cả các dịch vụ ăn theo nhiều béo bở…Và không ít những hình ảnh chen chúc, rã rượi tại các nhà chờ sân bay…khi các chuyến bay bị trễ hoặc hủy do đình công của nhân viên bay cũng như tại sân…

Và – trước kinh Truyền Tin tại Quảng Trường thánh Phêrô ngày Chúa Nhật XVI/C này – Đức Thánh Cha có một đề nghị nho nhỏ cho sinh hoạt hè của những người tin : mỗi ngày hãy đọc một đoạn Phúc Âm ngắn ở đầu ngày sống mới…và để cho Lời đó hướng dẫn mình…Đấy là một sinh hoạt nhỏ thôi nhưng vô cùng cần thiết cho tất cả những ai muốn có một Mùa Hè …và một đời sống Đạo, đồng thời cũng hình thành dần dần cho mình một thói quen để cho Lời hướng dẫn từng ngày sống của mình…

Lời đề nghị có vẻ là nhẹ nhàng, nhưng trong thực tế, thật sự là một công việc không hề dễ chút nào…

Dĩ nhiên là Đức Thánh Cha gửi lời mời nho nhỏ ấy của Ngài đến với chúng ta dựa trên trích đoạn Tin Mừng ngày Chúa Nhật đầu tuần – tuần XVI/C này :  câu chuyện giữa Chúa Giêsu và gia đình những người bạn bè rất thân thiết của Người, câu chuyện giữa hai chị em Matta và Maria, câu chuyện khởi đi từ “lời trách thương” của cô chị Matta hiếu khách và chỉn chu trong việc phục vụ…Cuối cùng là lời nhắc nhở quý báu của Vị Khách tuyệt vời đồng thời cũng là Chúa, là Thầy mà cả nhà đều trân kính : “Matta ! Matta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi…Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi !” (Lc 10,38-42)…

Đức Thánh Cha khai triển cái “phần tốt nhất” mà Maria – cô Út trong nhà đã chọn…

Phần tốt nhất” – lắng nghe Lời Chúa

Đức Giêsu – Vị Khách tuyệt vời – Người không hề có ý phủ nhận công sức của cô chị cả và là chủ hộ trong việc “xắn tay vào bếp, làm mọi thứ cần thiết để khách cảm thấy được chào đón”, nhưng tận dụng ngay “lời trách thương” của bà chủ nhà hiếu khách này, Người muốn giúp chị Matta hôm ấy và chúng ta hôm nay hiểu rằng có “ một thứ tự ưu tiên mới khác với thứ tự…mà người ta vẫn thường hành xử trong lễ nghĩa, thứ tự dành cho “Phần tốt nhất”…

Theo Chúa nhận thấy thì cô Út Maria “trực giác” về “Phần tốt nhất” này…và cô đã chọn, đấy là “ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy”…

Đức Thánh Cha cũng mời gọi chúng ta từng người, trong nhịp sống rảnh rỗi của Mùa Hè – sau những giấc ngủ đẫy đà và tràn đầy sinh lực – chúng ta hảy dành một chút thời gian “ngồi bên chân Chúa” như cô Út Maria để “nghe Lời Chúa dạy” qua một trang, một đoạn Lời Chúa nào đó…và tìm lấy nơi Lời ấy  kim chỉ nam cho ngày sống mới mẻ “hôm nay” của mình…Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Chúng ta hãy lưu ý : Maia không lắng nghe khi đang đứng, đang làm việc khác, nhưng cô ngồi bên chân Chúa Giêsu” , bởi cô hiểu rằng : “Thầy đã đến để hiến mình cho chúng ta qua lời của Người”…Từ đấy, Đức Thánh Cha muốn xin chúng ta – cũng như Maria – chúng ta hiểu :

Việc làm phải được Lời Chúa soi sáng

Đức Thánh Cha khẳng định : “ Lời của Chúa Giêsu không trừu tượng. Đó là một giáo huấn chạm đến và định hình cuộc sống, thay đổi nó, giải phóng nó khỏi bóng tối của sự ác, làm cho nó được tràn đầy và truyền cho nó một niềm vui không thể tan biến : lời Chúa Giêsu là phần tốt nhất…Maria đã lắng nghe…Cô dành cho Lời ấy trí đầu tiên”…nên cô dừng lại, ngồi bên chân Chúa…để lắng nghe rõ hơn…

Và Đức Thánh Cha cho biết là việc dừng lại, ngồi bên chân Chúa để lắng nghe như Maria thì hoàn toàn “không làm mất đi giá trị của nỗ lực thực hành, nhưng việc thực hành này không được đi trước, mà là bắt nguồn từ việc lắng nghe lời Chúa Giêsu, được Thánh Linh của Người linh hứng…Nếu không, nó sẽ trở thành sự quấy rầy và lo lắng về nhiều thứ, một dạng chủ nghĩa duy hoạt động không ích lợi gì”…Và – một cách rất cụ thể – Đức Thánh Cha gợi ý giúp chúng ta suy nghĩ với một số câu tự vấn chính mình trước Lời Chúa :

Tôi có tìm sự soi sáng của Chúa khi bắt đầu một ngày mới không ?

“ Chúng ta hãy để cho mình được chất vấn bởi những trang sách đó – những trang Tin Mừng ngắn gọn được đọc chậm rãi mỗi đầu ngày – và tự hỏi :

– Cuộc sống của chúng ta diễn tiến như thế nào ? Nó có theo những gì Chúa Giêsu nói không ?

– Khi khởi sự một ngày mới, tôi có cắm đầu ngay vào những việc phải làm , hay – một cách tin tưởng – trước tiên tôi tìm kiếm sự soi dẫn của Lới Chúa ?

Kế đó là những lời khuyên:

– Hãy bắt đầu ngày sống, trước hết, bằng việc ngắm nhìn Chúa, nhận lấy Lời Chúa vốn là nguồn linh hứng cho ngày sống…

– Nếu ra khỏi nhà vào buổi sáng…với một câu Lời Chúa trong tâm trí…thì bầu khí của ngày sống hôm đó sẽ được đánh dấu bới Lời…và Lời ấy có khả năng hướng dẫn hành động của chúng ta theo ý muốn của Chúa…

Cuối cùng, để kết thúc, Đức Thánh Cha hướng về Đức Maria và xin Mẹ dạy chúng ta biết luôn chọn phần tốt nhất – phần sẽ không bao giờ bị tước đoạt khỏi chúng ta…

Hiện nay có một khuynh hướng khá phổ biến là – trong những Tấm Thiệp mời – luôn luôn có ghi cách trang trọng một câu Lời Chúa…mà không ít người nhận rằng đấy câu “châm ngôn sống” của mình – tương tự như những câu chữ trên các huy hiệu Giám Mục của các Đấng Bậc Bề Trên trong Giáo Hội…Chỉ tiếc một điều là ngay cả “những câu chữ”…nhiều khi cũng không được sống thật sự…nên chắc là Chúa không vui…và con người cũng cảm nhận sự lạnh lùng…

 

Lm Giuse Ngố Mạnh Điệp

Chia sẻ Bài này:

Related posts