Có thực hành được không?

Lc 6,36-38

Một người Kitô hữu bình thường đọc hay nghe bài Tin Mừng này, chắc là thấy Chúa đòi buộc mình phải thực hiện trước nhiều chuyện quá mà chuyện nào cũng dính dáng tới đời mình như là

đừng xét đoán thì không bị Chúa xét đoán ;

đừng lên án thì không bị Chúa lên án ;

hãy tha thứ thì được Chúa thứ tha…

Ô ! là là … mệt quá !

Cuộc sống thực tế mỗi ngày diễn ra đủ thứ chuyện, không nhỏ thì lớn mà cứ phải canh chừng là phải làm trước thì Chúa mới làm cho sau…

Thử hỏi mấy ai đã thực hành được điều Chúa dạy đây ?

hay nghe xong rồi “bỏ” … ngoài tai ?

Anh em hãy có lòng nhân từ

Anh em chúng con biết Chúa nhân từ rồi vì anh em chúng con nghĩ rằng Chúa là Chúa thì nhân từ dễ rồi, còn anh em chúng con xác đất vật hèn mà Chúa bảo nhân từ như Chúa thì quả là khó quá và quả thật là quá khó !

Chuyện xảy ra hằng ngày (xét đoán, lên án, tha thứ, hãy cho, đong đấu) như cơm bữa ở trần gian này thì anh em chúng con đều muốn nó phải : ngô ra ngô khoai ra khoai chứ mà cứ ấm ớ chịu thua thiệt mất mát lỗi lã thì không thể chịu được đâu.

Công bằng (ăn đồng chia đều) là may lắm rồi.

Vậy bài Tin Mừng này nói cho ai đây ?

Thưa là nói cho các môn đệ. Vậy ai là môn đệ thì cố ra sức mà thực hành nhá !

Còn chúng tôi, người Kitô hữu có lẽ chẳng dính dáng liên quan đến chuyện này nhỉ ?

Do đó khi nghe bài Tin Mừng này xong chúng tôi vẫn đứng vững như kiềng ba chân, bằng chân như vại, để cho các ông bà nhà tu nhà dòng gồng mình lên mà thi hành nhá.

Người Kitô hữu có phải là môn đệ không ?

Ai không giơ tay lên…

Vậy người Kitô hữu cũng phải ráng gồng mình, nghiến răng mà thi hành !

Hãy khôn như các cô khôn ngoan, đừng khờ dại như các cô dại khờ.

Ô ! chỉ có một điều duy nhất người Kitô hữu tự cứu lấy mình là sống gắn bó với Chúa bằng đời sống cầu nguyện

Chúa ở ngay bên, ngay trong… cuộc sống mỗi người.

Chúa nói là để Chúa thực hiện cho vì Chúa biết con cái của Chúa giới hạn, yêu đuối… ;

hoặc chính Chúa là nguồn vui tươi hạnh phúc trọn vẹn của mỗi người để rồi mỗi người có thể thực hành những điều trên cách dễ dàng.

như Cha anh em là Đấng nhân từ”. 

Cha là nguồn đổ xuống cho chúng con qua trung gian Đức Kitô để cho mỗi người chúng con sống phong phú dồi dào.

Sống gắn bó kết hợp với Cha,

sống thắm thiết tình yêu Cha con để lòng nhân từ của Cha tỏa lan ra nơi những người con mỏng dòn mong manh và luôn yếu đuối.

Chúa là Cha đã không tiếc gì với con, đã trao ban tất cả cho con rồi..

nên Cha đã không xét đoán, đã không lên án, đã tha thứ,

đã cho, và đã đong đấu hảo hạng đã dằn đã lắc…

Và nhất ban tặng chính bản thân mình cho chúng con

rồi thì chúng con có muốn giống như Cha mình thì cũng nhờ sức mạnh tình yêu của Cha, cũng sẽ sống và thực hành như Cha.

Vậy có thực hành được đấy. Amen.

“Chúa Thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ, vì chúng con đã phản nghịch cùng Ngài”.

OTC

Chia sẻ Bài này:

Related posts