Có tự do không nếu chúng ta cứ để cho có được cái hình thức bề ngoài giam hãm linh hồn mình

Từ khi chúng ta có trí khôn cho đến nay dù là ở tuổi gần đất xa trời rồi nhưng nếu đầu óc còn chút minh mẫn cũng vẫn phải cố gắng để học nhớ cùng cố gắng để thực hành những luật của con người tạo ra mới hơn – nhất là ở thời buổi văn minh, tân tiến, hiện đại của Iphone, Ipad cùng đủ mọi thứ I mà chúng ta ở cái tuổi không thể theo cho nổi dù là có khả năng tự mua, hay con cái chúng mua cho chớ làm sao mà học biết nhiều cho được như chúng trẻ?. Mà nếu chúng ta không có thì sợ người ta chê cười rằng mình già mà tụt hậu cù lần quá ít nhất cũng phải học cho biết mà quẹt quẹt để khoe con khoe cháu với người ta chứ!?.
 
Ồ nhất là chúng ta lại ráng chạy chọt cho được giữ một vai trò quan trọng với cái tên nghe rất KÊU như ông này, bà nọ mà phải có tiền cơ thì mới có thể mua được số người bầu cho mình mà chúng ta thấy rất là nhiều. Thường là người già, có tuổi, ở tuổi về hưu, rảnh rang lại có con cháu là … Có mệt không? Có sức đâu mà phải chạy theo những cái chức nghe KÊU mà thật là vô bổ chưa kể mang lại bao nhiêu tội lỗi kèm theo cái chức ấy?. Chớ nói thật người trẻ họ còn bôn ba, bận rộn lắm mới có khả năng mà chăm sóc cho mái gia đinh để có được đủ ăn, đủ dùng không kể là còn long đong, lận đận lâu lắm.
 
Ở đây chúng tôi chỉ khuyên những người ở tuổi gần đất xa trời hãy nên TRỞ VỀ mà sống cuộc đời TU, TỪ BỎ mọi thứ thế gian vì không biết được bao năm nữa chúng ta cũng sẽ phải bỏ lại tất cả của nổi của chìm (mà hãy tin rằng những của ấy rồi không cánh mà bay nhanh thôi) Ra Đi với hai bàn tay trắng. Vì những thứ mà không do mồ hôi, từ hai bàn tay của ta làm ra thì sẽ không bao giờ giữ được lâu. Kinh nghiệm trải đời thì chúng tôi thấy rõ như vậy như những người trúng số với số tiền quá lớn như từ trên Trời rớt xuống vậy. Phúc thì chưa thấy chớ cái Họa thì nó ngay ở kề bên rồi.
 
Vâng, cuộc đời thì “như thể tên bay như hoa sớm nở tối tàn, như bóng câu qua cửa sổ, như chỉ treo mành, như một cơn gió thoảng” Rồi thì mọi con người cũng trở về với cát bụi mà thôi … Chỉ có linh hồn sống đời của chúng ta mới là vô cùng quý giá mà tiền bạc trần gian nếu chúng ta không biết dùng nó vào nơi chỗ cho đúng và thích hợp thì nó sẽ lại là cái HỌA giam hãm chúng ta muôn đời ở nơi tối tăm. Xưa Chúa Giêsu khuyên anh giàu có kia là hãy đi bán tất cả của cải phân phát cho người nghèo thì anh sẽ chắc chắn có một kho tàng trên NƯỚC TRỜI và theo Chúa Giêsu nhưng anh đã TỪ CHỐI vì tiếc của.
 
Hãy TRỞ VỀ để được sống yên hàn bên một Thiên Chúa duy nhất là Đấng muôn đời YÊU THƯƠNG và ĐỘ LƯỢNG!. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
30 tháng 10, 2018
Chia sẻ Bài này:

Related posts