Con Chúa đích thực

Trong lớp Giáo lý dự tòng, tôi đã chân tình chia sẻ với các em:

Các em tới đây không phải để nín thở qua sông, buộc phải có mặt trong lớp kẻo cha sở không cấp chứng chỉ Giáo lý hôn nhân thì không cưới cô em đây làm vợ trên Cung Thánh Giáo đường..

Các em tới đây không phải để con lấy được vợ con thôi nhà thờ!!!

Hôm nay tôi giới thiệu cho các em một tin vui , tin mừng cho toàn bộ cuộc sống của con người. Tin mừng này gồm 3 điểu nền tảng của Đạo Chúa với nội dung như sau:

1. Tôi là con của Chúa:  Chúa sinh ra tôi = Chúa là bố của tôi 

Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.      
(Ga 1:13)

Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
-mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. 
(1G3:1)

“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi ;
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” 
(Gr 1:5)

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người. 
(Ep 1:4) 

 

2. Chúa sống trong tôi  

Chúa yêu thương tôi và cùng sống với tôi ngay trong lòng mình.

Anh em biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. (Ga 14:20)  Rước Chúa.

 

3. Tôi tập sống với Chúa

Dầu thức hay ngủ, chúng ta cùng sống với Người. 1Tx 5:10   

khởi đầu bằng cách dành 3 phút trước khi đi ngủ và ngay sau khi thức dậy để tâm sự với Chúa – ông bố của mình.

3 phút nhanh như chớp với 3 lời cầu:

Phút thứ nhất: tâm sự với Chúa về nỗi vui, buồn… dự tính của mình.

Phút thứ hai: tâm sự với Chúa về người yêu của mình.

Phút thứ ba: tâm sự với Chúa về cha mẹ anh chị em, bạn bè của mình…

Sau 1, 2 tháng thực hành …chắc chắn tôi sẽ cảm thấy Chúa gần gũi với mình hơn…

Kết quả: Tôi sống như thế này thì tôi sẽ được gi?

Bình an trong tâm hồn, đó cũng chính là Hạnh phúc mà ai cũng mong đạt được.

Chúng tôi đã sống và đã cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực này. Các em cứ mạnh dạn mà sống như vậy nhé.

Và ngày trọng đại: tôi được chịu Phép Rửa. Khi linh mục đổ nước trên đầu, tôi sẽ nghe Chúa phán với lòng mình:

Đây là con yêu dấu của Ta.

Thực vậy, tôi chính là con Chúa đích thực

chứ không phải người xa lạ chút nào ….

 

Trầm Tư Bên Suối Blog

Chia sẻ Bài này:

Related posts