Cuộc sống này có còn bao lâu nữa để hết còn bon chen ghen ghét

Nhìn Mẹ buồn chúng con vui gì được
Nhà thờ thì vắng bóng con chiên
Trước đã vắng nay còn bị đóng cửa
Mẹ đứng lặng lẽ khóc buồn
Buồn vì con người đang giết nhau
Cách ác độc chưa từng thấy
Đã giết chết cả triệu con cái Mẹ
Trên toàn cầu.
 
**
Nhìn Mẹ buồn chúng con có vui chi
Khi mọi nơi trên thế giới thay phiên nhau
Phong tỏa để phòng ngừa dịch bệnh lây lan
Phố xá xưa kia tưng bừng nhộn nhịp
Bây giờ vắng lặng như chết hết cả rồi
Người người bây giờ không dám tới lui
Không dám ra ngoài y như thể thời chiến tranh
Sợ giặc pháo kích trúng chết.
 
**
Nhìn Mẹ buồn chúng con cũng biết sợ
Sợ rằng thời cuộc con người đã tới lúc
Chấm dứt không do bom nguyên tử
Chấm dứt không do người hành tinh
Không do đói khát vì nguồn thức ăn cạn kiệt
Nhưng cái chết đến cho từng người
Của ngày hôm nay là do
Một thứ vi khuẩn vô cùng nguy hiểm
Chúng nhỏ li ti đến độ không thể thấy nổi.
 
Giả như chúng là vật thể ngoài hành tinh
Xuống trái đất để giết chết con người
Thì chắc con người sẽ có cách chống trả
Sẽ giết sạch chúng không còn một vật thể nào
Cho dù chúng có núp ở đâu
Nhưng đàng này chúng là loại virus
Tàng hình đang bay khắp không gian
Mà một người mắc phải
Có thể làm cho 52 người khác dính lây.
 
Ấy thế mà có rất nhiều người vẫn không tin Mẹ ạ!
Nên con Covid-19 nó cứ dửng dưng sống
Trên con người mắc bệnh vì họ đi tứ tung
Vô tình hoặc cố ý để lây lan
Cho càng nhiều người càng tốt vì họ ích kỷ
Vì họ không muốn chết một mình
Có thể cũng là cách để họ trả thù đời
Từ những người vô thần không tin vào Thiên Chúa.
 
**
Nhìn Mẹ buồn chúng con cũng hoang mang
Vì không biết chừng nào chúng con bị nhiễm
Nên cái sợ hiện rõ trên nét mặt
Của từng con cái Mẹ
Không biết làm sao để né tránh đây
Vì có biết đâu chúng con đã nhiễm
Mà không có một dấu hiệu nào
Nên vô tình làm lây cho cả gia đình.
 
Thưa Mẹ Maria, có phải đó là tâm lý chung
Vì chúng con ai cũng vô cùng sợ chết
Chết là chấm dứt cuộc đời
Chết là chấm dứt cuộc vui chơi
Chết là không còn xây mộng ảo
Chết là không còn gì chỉ còn là bộ xương khô
Nằm dưới lòng đất sẽ không còn ai nhớ tới nữa
Do đó mà người sắp chết ghen tức với người ở lại!?.
 
**
Thưa Mẹ Maria yêu dấu của toàn thế giới!
Xin cứu giúp chúng con kẻo chúng con chết mất
Chúng con sợ chết là lẽ đương nhiên
Với chúng con nào đã chuẩn bị
Cho sự ra đi mãi mãi trên cuộc đời này
Vì con cái còn quá nhỏ
Vì gia đình đang sống nhờ chúng con
Vì tài sản, nhà cửa, tiền tài còn chưa kịp xài.
 
Vì đủ thứ trên đời …
Mà chúng con đã bao nhiêu năm vất vả
Mới tậu được nên không thể buông bỏ
Dẫu biết rằng có thể ngay ngày mai đây
Chúng con sẽ không còn thức dậy
Để thở được không khí trong lành
Để thấy được gia đình thân thương
Mà bao năm chúng con xem như cục nợ
Vô dụng, phiền toái, gánh nặng
Mà không xem đó là quà Thiên Chúa ban tặng
Rồi tự chuốc lấy, tạo lấy muộn phiền
Sanh tật để cho dính tứ đổ tường
Do sự đòi hỏi quá mức của người trong gia đình
Như thể ở ngoài chợ đời họ trao đổi lẫn nhau.
Amen.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
1 tháng 8, 2020
Chia sẻ Bài này:

Related posts