Đấng Cứu Tinh

Trong cuộc sống hằng ngày đầy những vất vả ngược xuôi, xuôi ngược mà quả thật không ai giống ai, do đó chúng ta không nên xét đoán ai để mà bận tâm trí và cũng không nên để cho ai có thể ép buộc được mình. Vì nếu được thì chúng ta đã làm, còn để cho người ta phải nghĩ ra đủ lý do chính đáng mà trì hoãn hay vắng mặt thì là chuyện không nên. Dù là lý do có một chút nói láo ấy nó cũng cho đến 99% là thật đấy mà không chừng là vì sợ không có khả năng để góp tiền bạc nhưng có mấy ai chịu hiểu cho.
 
Mấy ai giầu có mà chịu hiểu dùm cho cuộc sống thiếu thốn của người nghèo phải trải qua từng ngày nhỉ … vì có ai chịu nhìn xuống đâu mà thấy biết để thông cảm, hiểu dùm tuy không nói nhưng cũng cần nên có sự lưu tâm để giúp đỡ mà không cần người ta mở lời mượn vay hay xin xỏ. Do đó thật là quan trọng thay cho bậc làm cha mẹ, ông bà, chú bác, cô dì là người trong họ hàng cần phải biết quan tâm cho nhau nhất là người khá giả nên để mắt đến chúng con cháu khổ nghèo thiếu thốn.
 
Không ai lại không biết câu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, giúp người mà làm cho người không cảm thấy hổ thẹn thì đó là bác ái, tình thâm và là sự đùm bọc giúp đỡ cần thiết cho nhau mà Thiên Chúa rất cần nơi tất cả chúng ta. Hãy sống như lời mẹ thánh Têrêsa Canculta dạy rằng “Hãy giúp người trong gia đình trước tiên hết, kế đến mới là hàng xóm láng giềng là những người sống chung quanh, sau mới đi xa hơn nữa” Kẻo chúng ta là những người sống đạo đức giả khi gia đình thì làm ngơ, bỏ bê không ngó ngàng gì tới nhưng người ở tận đẩu tận đâu xa thì ta đi giúp.
 
Nhưng quả thật, làm người tốt lành thì khó lắm thay vì chẳng ai có thể sống trọn vẹn hay thánh nhân gì trước tôn nhan Thiên Chúa cho được. Chúng ta là những người tuy già rồi, ở tuổi gần đất xa Trời nhưng cũng còn cần phải tu tâm, tu miệng, tu ăn nhiều lắm thì mới gọi là đủ điều kiện trong công việc của người làm công cho Ông Chủ thôi – Chớ đừng trông mong được làm thánh bay bổng lên thẳng Nước Trời ngay sau khi chết được đâu; đừng có mà mơ và đừng có để cho chúng quỷ Satan đưa chúng ta vào cuộc sống ẢO mà sẽ bị giam cầm ở Lửa Luyện Ngục khá là lâu đó.
 
Thế nhé, cuộc sống có bao lâu mà hững hờ!?.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
31 tháng 7, 2018
 
———————————————-
 
 
Đấng Cứu Tinh
Tuyết Mai (30) 11 – 08 – 2003
Chia sẻ Bài này:

Related posts