ĐIỂM YẾU CỦA CON NGƯỜI RẤT THƯỜNG GẶP PHẢI

Điểm yếu của con người là cần bớt phán đoán, bớt ghen tị, nghe ít đi để không bị lời nói của người làm lung lay, khó chịu, bực bội mà phải thốt ra những lời khiếm nhã, không được lịch sự vì quá mức chịu đựng … khi người ta khoe khoang quá độ nhưng lại hành xử ngược lại như người không có gì.

Sao thế? Sao con người lại cứ phải sống cái bề ngoài một cách không cần thiết như thế?. Đã vậy thì lại hay mở miệng khoe khoang là mình giàu có, cái gì cũng có dư có thừa mà lại cứ như kẻ đi ăn xin, là sao?. Ngày ngày mà cứ phải ngồi gần, ngồi ăn chung bàn để nghe những lời khoe khoang, loại tốt lành kiểu mượn đầu heo cúng phật thì ai mãi nhịn được, thưa có phải?.

Người ta bảo “Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa” thì quả là không biết đâu mà né được cả!?. Ở nhà thì bị nghe đầy lỗ tai, khó chịu kiểu khác. Vào nơi làm việc thì cũng bị nghe đầy lỗ tai nhưng rất khó chịu vì cái kiểu người hay khoe khoang đấy. Chúng ta có những điểm yếu mà phàm làm người thì khó có thể chịu đựng được lâu dài. Sớm muộn gì thì cũng nghỉ chơi nhau hoặc đi tìm nơi khác mà làm việc. Rõ khổ cho thành phần này là nếu giàu có thật thì người ta chẳng cần khoe khoang làm gì vì ai cũng biết là họ giàu có và họ có đầy tự tin.


Còn bản chất của người nghèo mà hay khoe khoang thì thường là vì họ thiếu tự tin nên cứ phải mãi nói lập đi lập lại cho thiên hạ biết là mình khá giả. Thức ăn thì luôn luôn là chất đầy một nhà để hư phải đổ đi nhưng khi vào chỗ làm thì ai dư là cứ lấy đem về nhà, rõ là khổ thật chớ có giàu có gì?. Thà nghèo thì bảo là nghèo để ai nghèo sẽ kết bạn chơi để có cùng thông cảm, cùng giúp nhau có hay hơn không?. Còn làm gì cứ phải tỏ ra cách hợm hĩnh cho người ta ghét?.

**

Ôi lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của chúng con, xin giúp chúng con thấy điểm yếu của nhau mà chịu đựng nhau vì yêu thương mà không phe nhóm để ngày ngày gặp nhau mà khó chịu, dần đâm ghét bỏ mà phạm tội cùng Chúa. Điểm yếu của chúng con thì chúng quỷ biết rất rõ. Nên chỉ có yêu thương, thông cảm và bỏ qua cho người thì chúng quỷ mới chịu thua thôi. Còn bao lâu chúng con cứ để bụng ghen ghét, bắt lỗi, nói xấu người thì mãi mãi sự thù ghét ngày sẽ tăng lên và kết quả chắc sẽ không như ý Chúa muốn đâu. Xin Chúa giúp chúng con nhìn người ở phần tốt của họ và giữ im lặng để không nói những lời ác ý, để làm phiền lòng anh chị em và xin Chúa giúp chúng con bớt nhìn, bớt nói và bớt nghe … có lẽ sẽ tốt hơn và để chúng con có được Bình An. Amen.

**
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
15 tháng 7, 2023

Chia sẻ Bài này:

Related posts