Đời người như hoa sớm nở tối tàn

Qua biến cố của những người thân thương của chúng ta lần lượt Ra Đi vì những trận cháy rừng, lũ lụt, đất lở, đất chuồi, bão tố, tuyết đổ, tai nạn xe cộ, bệnh tật và tất cả mọi tai nạn có thể bất thình lình xảy đến cho chính mình.   Do đó chúng ta con cái Chúa rất cần sống trong thực tại, trong từng ngày một.   Rất cần sống trong tâm tình cảm tạ, biết ơn Thiên Chúa từ giấc sớm của đầu ngày.   Vì Thiên Chúa Người luôn ban cho chúng ta những gì rất căn bản mà Người biết chúng ta cầu xin và cần.   Nên chớ để cho những sự việc hằng ngày làm cho chúng ta chết sớm vì cái đầu nó phải bị lo lắng, long cả não cho những việc quá nhỏ nhặt không đáng có.   Nhất là ở tuổi về già cần tập bỏ bớt đi những rác rưởi của người khác đổ vào nhà của mình như ngày ngày chúng ta thường vào máy computer để Delete bớt rác đi cho nhẹ.   Như chính trị chính anh (đảng xanh đảng đỏ), những bình phẩm cá nhân của họ không liên quan gì đến mình mà ngay cả  đi ngược lại với mình để làm mình phải tức điên lên (for nothing). 
 
Nhất là ở tuổi mà ở VN người trẻ họ gọi mình bằng cụ vì đầu tóc đã bạc phơ bạc phếch, chỉ cần sống sao cho tâm của mình được bình yên.   Vì khi tâm hồn có được bình yên thì lẽ đương nhiên sức khỏe của chúng ta nó cũng được ở thế thư giãn, nghỉ ngơi và tế bào được thay mới mỗi ngày.   Còn tâm của chúng ta chọn để nó luôn dậy sóng ở những điều chẳng đáng gì cả, hay dễ nổi nóng để gây gỗ với người trong gia đình, dễ làm mích lòng với người hàng xóm, dễ cho mình bị lên máu rồi bị nhồi máu cơ tim, v.v… Có đáng không hỡi người?.   Chúng ta mỗi buổi sáng thức dậy liền đọc kinh cảm tạ Thiên Chúa ban cho chúng ta ngủ được một giấc thật bình an dù ít hay nhiều nhưng bình an là được.   Rồi cảm tạ Thiên Chúa lại cho một ngày bình thường thở ra hít vào với bầu dưỡng khí Free không cần phải mua.   Không như nằm ở bệnh viện mà một bình Oxi không phải là rẻ.  Cơm ăn ngày 3 bữa chẳng thiếu bữa nào.   Gia đình không gây gỗ nhau là hạnh phúc rồi.   Nhất là những ai giờ chỉ còn 2 vợ chồng ở với nhau, quan tâm cho nhau, nhắc nhở nhau thuốc men và chút chia sẻ trong ngày là tốt lắm rồi, thưa có phải?.
 
Vâng, chúng ta là con người thì thường hay có tánh ích kỷ, ỷ lại như khi được khỏe thì chẳng cần biết cảm tạ hay cảm ơn ai và ngay cả khi chúng ta nằm bệnh có người chăm sóc thì cũng lại chóng quên những công ơn ấy.   Những ngày chạy xuôi chạy ngược vào nhà thương chăm sóc cho chồng, lo lắng, héo gầy người ra được.   Chúng ta nên tập sớm cái tánh biết mang ơn người, tỏ bày lòng biết ơn thường xuyên, biết nói những lời cảm ơn, yêu thương vì vợ cả đời luôn chăm sóc cho mình và cho đàn con của chung.   Chúng ta là con cái Chúa cũng chớ có nên sống thiên vị trong gia đình là điều không thể cho gia đình nào hạnh phúc thực sự được cả đâu.   Khi chúng con cái càng lớn thì chúng càng biết rõ ràng là bố mẹ thương đứa nào hơn đứa nào?.   Để rồi chúng lớn lên sẽ luôn có 2 phe luôn chống đối nhau … Thì đó là điều bất hạnh nhất cho gia đình đó.   Vì lẽ chúng sẽ không có đứa ngào nghe đứa nào.   Nhất là cha mẹ lại dạy cho chúng con cái rằng thành công, giàu có và có quyền lực trong xã hội thì dù là em út nhưng cũng vênh váo, hỗn hào với các anh chị trong nhà và buồn thay là những đứa con cháu về sau chúng cũng sẽ học y như vậy!?.
 
Chúng tôi khuyên người già, giờ là thời gian rất cần được nghỉ ngơi, bớt đi suy nghĩ của thời trẻ mà hãy biết lo cho chính mình.   Vì mình có khỏe thì mọi người trong gia đình mới khỏe lây.   Tìm thời giờ rảnh mà đi chơi với chúng con cái để nối lại những thời giờ thiếu thốn khi chúng ở tuổi đang lớn.   Không cần phải lo cho chúng con cái nữa khi chúng đã quá tuổi để lo rồi mà hãy lo cho sức khỏe của mình.   Vì xin thưa giả như ngày hôm nay Chúa đến gọi Ra Đi thì chúng ta không có quyền để xin hoãn thời gian dù chỉ là 1 phút thôi cũng không thể?.   Có nhiều khi chúng ta rất vô tình đối với người phối ngẫu của mình khi biết rằng thiếu họ thì mình cũng chẳng có tồn tại được lâu hay tìm ai giống như họ mà thay thế cho được.   Do vậy, chỉ cần chúng ta tự biết chăm sóc cho chính bản thân ta, cần thời giờ để lắng đọng trong kinh kệ, hay để tạo niềm vui sống cho chính mình.   Là điều mà người bạn đời của mình thấy cũng rất là vui và cảm ơn mình nhiều lắm rồi.   Thường chúng ta thấy biết người già cả mà có của cải nhiều thì thật không biết đó là điều họa hay là phúc nữa vì ở những ngày cuối đời mà cũng chẳng có được yên với cái đám con cái chúng như những con Kên Kên vậy.
 
Thế nhé, đây là những điều của người từng trải nghiệm đời với cuộc sống khó khăn nhưng rất mạnh mẽ trong ơn Chúa; khuyên những người già sau khi về hưu cần học Bỏ bớt những rác rưởi trong cuộc đời và cũng đừng là rác cho người khác.   Vì không ai sống được mạnh mẽ và khỏe khoắn được đâu nếu chúng ta chứa rác quá nhiều.    Hãy dễ dãi và tự tha thứ cho chính mình.   Hãy là trẻ nít có nghĩa đói thì ăn, thích thì chơi, buồn khó chịu thì khóc xong rồi thì thôi không khóc nữa.    Rồi thì Thiên Chúa dần sẽ cho chúng ta trở thành trẻ nít thật sự có nghĩa là đến lúc chúng ta chỉ ăn thức ăn xay nhuyễn nhừ, mắt kém, tai ngãng, cần phải mặc tã, cần có người chăm nom 24/24.   Để chi? Thưa là để cho chúng ta có thời gian thêm với gia đình con cái và cháu chắt.   Vì khi chúng ta Ra Đi rồi thì chúng ta tất cả cũng sẽ bị quên lãng … Quên lâu hay mau là tùy theo cách sống của từng người chúng ta khi còn sống mà thôi.   
 
Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu luôn yêu thương con người rất vô biên và hải hà! Xin ban cho hết thảy chúng con có được gia đình hạnh phúc giống y như Gia Đình Thánh Gia vậy.   Cần học và thực thi theo gương tốt lành của một gia đình Thánh là có trách nhiệm cùng bổn phận trong vai trò của từng người trong gia đình.   Là cha Giuse, là Mẹ Maria và là Con Giêsu Chúa chúng ta.   Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai 
30 tháng 12, 2018 
Chia sẻ Bài này:

Related posts