**
Trong mùa dịch Covid-19 chúng ta chứng kiến thấy có vô số người đã chết vì dịch bệnh hoành hành trên khắp toàn thế giới. Trong số đó có ông/bà, cha/mẹ, anh chị em và họ hàng xa, gần của chúng ta. Xin hết thảy hãy rộng lượng đọc kinh Mân Côi và cầu nguyện cho những anh chị em đã qua đời sớm được vào Nước Chúa.
**
Có phải sự <chết> của con người là niềm vui ngút ngàn vì mọi thử thách trên trần gian đã được chấm dứt hoàn toàn? Và linh hồn từ đây sẽ được yên nghỉ ở một Nơi Chốn có hạnh phúc muôn đời – nơi ấy sẽ không còn có sinh, bệnh, lão, tử nữa. Thưa còn hạnh phúc nào hơn thế khi hết thảy chúng ta được về sống hẳn bên Chúa, Đấng vô cùng quyền năng nhưng luôn yêu thương con cái của Người.
**
Do đó làm con cái của Chúa thiết tưởng chúng ta phải luôn chuẩn bị cho cái ngày trọng đại ấy đến. Có nghĩa hằng đêm trước khi đi ngủ và sáng sớm hôm sau khi chúng ta vừa thức dậy thì cần lắm để chúng ta dâng lời cảm tạ một Thiên Chúa … như lời nguyện sau đây:
“Lạy Chúa là Chúa tể càn khôn!. Cảm tạ Chúa đã thương ban cho gia đình chúng con một đêm ngủ thật bình an cả hồn lẫn xác. Xin cho chúng con ngày hôm nay được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và no đủ. Để chúng con yêu thương nhau, chịu đựng, nhịn nhục, hy sinh và tha thứ cho nhau và xin cho chúng con mỗi ngày một nên giống Chúa.
Lạy Chúa xin thương ban cho giáo hội Chúa ngày càng thêm nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ để Tin Mừng và tình yêu Thiên Chúa được đến khắp mọi nơi trên địa cầu.
Xin Chúa thương ban cho tất cả linh hồn anh chị em chúng con hiện đang ở Luyện Ngục sớm được vào hưởng Nhan Thánh Chúa trên Nước Trời. Amen”.
**
Dành thời giờ để kiểm điểm lại chính bản thân mình có thế chúng ta mới hy vọng có được cuộc sống ngày qua ngày trong thanh thản, vui vẻ và bằng lòng với tất cả những gì Chúa trao ban (rất nhưng không). Sự sống có chuẩn bị nó cũng giống như người làm công được Ông Chủ trao cho những nén bạc tùy kheo khả năng của mỗi người, trước khi ông trẩy đi xa.
**
Có nghĩa ai nấy đều đã có số vốn trong tay, để bắt đầu cuộc sống mới. Mỗi người tìm cách sống sao trong những nén bạc Chủ trao cho ấy. Vì từ đây không ai còn được dựa dẫm vào Ông Chủ nữa cả. Có nghĩa ai nấy đều phải tra tay vào cầy cuốc thì mới có mà ăn. Vốn nhỏ, vốn to đều tùy vào số tiền Ông Chủ thương cho. Sống sao cho tròn bổn phận và trách nhiệm. Ngoài ra vẫn phải quan tâm cùng chia sẻ đến người bất hạnh sống ở chung quanh.
**
Nếu hết thảy chúng ta đều cố gắng sống một cuộc sống tốt lành như lòng Chúa mong muốn thì có phải giây phút trước khi lìa đời chúng ta sẽ thân thưa cùng Chúa rằng “Lạy Chúa chúng con sẵn sàng!”.
Còn người ở lại ư? Xin tất cả hãy yên tâm vì Thiên Chúa tác tạo ra từng người chúng ta thì Người sẽ vẫn mãi yêu thương và bảo bọc. Chỉ cần chúng ta cố gắng tập sống tự lập hơn, mạnh mẽ hơn để không bị sốc hay ngã gục vì cột trụ chính trong gia đình đã từ trần (Nhất là trong thời đại dịch của hiện nay khó có tránh khỏi).
**
Sự chết của từng con người là việc của Chúa, do đó chúng ta nên đề phòng cho mọi sự bất trắc có thể xẩy ra, mà người có chuẩn bị thì luôn sống trong tâm tình tri ân và cảm tạ Thiên Chúa – dù trong con mắt của người đời thì xem chuyện Ra Đi ấy là điều xui xẻo.
Nhưng nếu chúng ta sống hoàn toàn tín thác và tin tưởng vào sự sắp đặt tài tình của Thiên Chúa thì tin rằng Người vẫn luôn làm Chủ trên cuộc sống và cuộc đời của từng người chúng ta. Vả Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống và sự sống lại. Amen.
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
30 tháng 3, 2021
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát: Chúa Gọi Con Về