ĐÓN ĐỢI NGÀY CHÚA ĐẾN CON NGƯỜI SẼ HẾT ĐAU KHỔ

 
**
Chúng ta đã học biết, nhận biết được Thiên Chúa là Đấng muôn đời toàn năng rất nhân lành và rất yêu thương hết thảy con cái của Người. Thì sự trông đợi ngày Chúa Đến sẽ là vô cùng hạnh phúc cho tất cả những ai luôn sống có sự chuẩn bị — là sống trong yêu thương, luôn biết chia sẻ cùng quan tâm đến mọi người gần, xa … Thì ngày Chúa đến ấy sẽ là ngày chấm dứt cuộc đời tạm bợ vô cùng xô bồ và phức tạp này. Ngày ấy sẽ không còn làm cho chúng ta phải lo toan, đau đớn vì bệnh tật và phiền muộn vì con cái nữa.
 
 
**
Còn nói về ngày Tận Thế của toàn thể nhân loại con người thì chúng ta không ai có thể biết được ngày ấy sẽ là ngày nào?. Nhưng rõ ràng nhất là trong suốt 2 năm liên tiếp đây, trên trái đất này dịch Covid-19 đã lấy đi không biết bao nhiêu mạng người từ trong gia đình cho đến khắp mọi nơi, đều cho rất nhiều nước mắt. Thưa đó chính là tận thế đã đến cho từng cá nhân; là đại tang cho từng quốc gia một và chưa thấy có ngày chấm dứt dịch. Nghe rằng dịch này sẽ ở mãi với chúng ta và hằng năm mọi người sẽ phải chích ngừa y như chích vaccine cho cảm cúm (Flu) vậy.
 
 
**
Điều quan trọng chúng ta cần hiểu rằng sự sống của từng người thì không ai có thể đảm bảo được là chúng ta sẽ sống đến bao lâu để mà chắt bóp, gom góp, tích lũy, đào hầm chôn giấu của cải hiếm quý. Vì chúng ta đã quá vô tình, quá bị hoa mắt để đi vào hang chứa kho tàng mà rồi bị chôn vùi vì không có cửa ra.
 
Bởi vì lòng tham của con người nên chúng ta đã không còn nghĩ gì khác ngoài cách tính toán sao để không ai biết cái hang này ngoài mình mà thôi. Nên chúng ta không còn biết đói, tận dụng đầu đến độ đứt mạch máu não và lăn đùng ra chết, mất cả linh hồn trong cái kho tàng ma chước ấy. Thật là khủng khiếp!?.
 
Và rồi ngoan cố không chịu hiểu rằng sau cuộc đời này chúng ta hết thảy từng người một lần lượt kẻ trước, người sau sẽ lên diện kiến Thiên Chúa trên Tòa Phát Xét để Chúa cân <phúc và tội>. Còn tất cả những gì con người có được trên trần gian thì chúng chỉ là bợn nhơ đối với Thiên Chúa vì trên Nước Thiên Chúa hoàn toàn không thể dùng những thứ rác rưởi ấy.
 
 
**
Nhưng nếu chúng ta có Ơn Chúa ban cho thì hiểu rằng sự tích lũy ấy nó sẽ rồi trở thành vô nghĩa; chúng bị teng sét, bị mối mọt gặm nhấm và không có gì chúng ta cất giấu sẽ mãi mãi còn là của riêng mình được đâu. Chúng ta cần nên hỏi mình rằng nếu ngày hôm nay thình lình Chúa đến gọi thì linh hồn tôi ơi, có biết rõ nơi chốn mình sẽ đi đến đâu không?.
 
Hay rằng nếu biết sớm hơn để chúng ta sống cuộc sống chân thật, trung tín và phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa cùng sống cho tha nhân thì mới thật sự là đáng trân quý; là phương tiện thực tế nhất giúp cho hết thảy con cái Người lên Trời cách thanh thản, nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn không!?.
 
 
**
Nhưng để biến ước mơ trở thành sự thật là được Thiên Chúa tuyển cho vào thế giới mới (như người di dân của các nước nghèo hiện đang ao ước, trông chờ để nước Mỹ chấp nhận cho vào) thì chúng ta phải lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Biết tính toán kỹ lưỡng, điều kiện cần thiết, chuẩn bị cho tư tưởng, phải sống có trách nhiệm, không bị phạm pháp bao giờ … Trong một tinh thần sống lạc quan, hy vọng và tích cực không để cho bất cứ sự gì có thể làm chúng ta bị lung lạc hay làm chùn bước vì thiếu kiên nhẫn, thiếu tự tin và thiếu tinh thần sống lạc quan.
 
 
**
Bài học sống trên thế gian đã thế thì Con Đường Về Trời chắc cũng đơn giản thế thôi vì Thiên Chúa là Đấng hằng sống. Người luôn yêu thương, tha thứ, khoan dung và rất kiên nhẫn để đợi chờ con cái Người thay đổi (như chuyện người con hoang đàng). Vâng, dù là biết ăn năn tội ở ngay giờ phút chót của cuộc đời. Amen.
 
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
17 tháng 11, 2021
 
 
***
 
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
(Xin Chúa Thay Đổi Tim Con)
Chia sẻ Bài này:

Related posts