ĐỨC MẸ MARIA LUÔN QUAN TÂM ĐẾN CON CÁI KHỜ DẠI CỦA MẸ

 
**
 
Ngồi một mình trong quán nhỏ quen thuộc, uống cà phê và ăn chút điểm tâm, chợt cảm thấy rất cần có Mẹ Maria để than thở đôi điều; tuy dù con hiểu rằng chức vụ làm mẹ thì bao giờ cũng lo cho con cái trước tiên. Nhưng vì hiểu rằng con cái chúng cũng rất bận rộn lo cho cuộc sống, ngày qua ngày của chúng nên cảm thấy chúng ít có quan tâm hay ít có thời giờ để kêu phôn hỏi thăm cha mẹ mà không là ngược lại – nhất là cha mẹ lại ở tuổi xế chiều thường cảm thấy cô đơn và có bệnh, cũng rất cần chúng cho lời động viên và an ủi.
 
**
Do đó mà con cũng thông cảm và hiểu lắm đến nỗi cô đơn và sự thờ ơ của con cái dưới trần, đối với Mẹ. Hỏi có được bao nhiêu người biết tìm đến Mẹ Maria để tìm nguồn vui, niềm an ủi và sự an toàn?. Hay nếu có nhất thời thì chỉ để than thở, xin Mẹ ban cho hết ơn này đến ơn kia?. Chứ có con nào lại biết cảm ơn Mẹ luôn ban cho họ được bình an, có được từng ngày dùng đủ; sống trong hạnh phúc cùng luôn được Mẹ gìn giữ cho linh hồn sống đời của chúng con.
 
Trong một thế giới đầy khí độc, gian tà, gian manh và quỷ quyệt. Một thế giới có thể nói không người con nào có thể còn nguyên vẹn nếu không có Mẹ Maria bao che và giữ gìn.
 
**
Con cảm tạ Mẹ Maria là vì các con ba đứa chúng ngoan lắm ít nhất là trong mắt con thấy vậy do đó không một ngày nào mà con bỏ kinh hạt, bỏ cầu nguyện mà không mau mắn để chạy đến Mẹ – cầu xin Mẹ gìn giữ xác, hồn của chúng và con cũng học bắt chước giống thánh Monica (mẹ của thánh Augustino) để liên lỉ cầu xin cho chúng con cái được trở về cùng Chúa mà đừng sống ngoài ràn nữa. Vì con biết chúng cũng chẳng hoàn hảo và tốt lành gì đâu thưa Mẹ!.
 
Nhưng con còn mừng vì thấy trái tim của chúng thì luôn tử tế và nhạy cảm thưa Mẹ!. Chúng thỉnh thoảng còn làm những công việc bác ái cùng những điều tốt lành. Quan trọng và thiết yếu là con nhận biết Thiên Chúa vẫn còn ngự trị trong trái tim rất thịt của chúng vì chúng vẫn ngoan, vẫn luôn còn nghe lời cha mẹ khuyên bảo.
 
**
Lỗi tội chúng con mọi đàng vì đã luôn làm cho Mẹ phải buồn sầu và khóc chảy cả máu tươi … Thấy thế, biết thế và hiểu thế nên chúng con lại càng phải khẩn khoản cúi xin Mẹ Maria luôn đoái nhìn đến chúng con là kẻ đầy tội lỗi. Mẹ mà không bênh vực cho chúng con thì hỏi còn có ai trên thế gian này có thể ngăn cản được sự nổi giận của Thiên Chúa trút xuống đầu chúng con cách rất đáng đời thưa Mẹ!?.
 
**
Lạy Mẹ Maria muôn đời yêu thương con cái khờ dại của Mẹ! Xin giúp chúng con có được cuộc sống bình an và sống tiết độ. Xin giúp chúng con bậc làm cha mẹ ý thức hơn, trách nhiệm hơn trong công việc thường xuyên dạy dỗ chúng con cái nên người hữu ích, hữu dụng cho chính chúng; cho gia đình và cho xã hội sau này.
 
Để thế hệ mai sau từng người được sống trong lành mạnh, trong sạch và thánh thiện. Để thế giới này và thế giới ở đời sau không khác nhau nhiều vì tất cả luôn sống trong yêu thương và chỉ thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất (Đấng vô cùng quyền năng và luôn yêu thương tất cả con cái của Người).
 
**
Cầu xin và ao ước cho Kinh Mân Côi của Mẹ được tất cả mọi người trẻ, già trên thế giới đón nhận và râm ran đọc kinh không ngừng nghỉ. Để Khí Cụ Tình Yêu từ Kinh Mân Côi ấy được Ba Ngôi Thiên Chúa nhận lời mà ban cho thế giới con người được sống trong hòa bình, tự do, no ấm và cho dịch bệnh Covid-19 biến khỏi trái đất này. Để từng gia đình trên toàn cõi địa cầu sẽ được sống trong hoan lạc, trong Chúa và trong nhau. Amen.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
26 tháng 5, 2021
 
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts