ĐƯỢC CẢM NHẬN ÂN SỦNG CHÚA BAN

**
Có khi nào anh chị em cảm thấy sôi sục và bị đốc thúc để đi tìm đến với những người cùng khổ bất hạnh, ở khắp mọi nơi hay không?. Thật chính những lúc đó anh chị em nên tin rằng mình có được Ơn Chúa Thánh Linh thúc bách. Ngài thúc dục chúng ta phải đi hay phải làm điều gì đó cho Ngài hay cho anh chị em của chúng ta, trong khả năng cá biệt mà Ngài ban cho.
 
**
Ân Sủng của Chúa Thánh Linh thì có rất nhiều hình thức, khả năng và công việc khác nhau. Có người thì Chúa ban cho ơn viết lách, làm nhạc, làm thơ theo linh ứng. Có người thì Chúa hướng dẫn cho đi làm nghĩa vụ của một Kitô hữu là đi đó đây để giúp đỡ, chia sẻ, an ủi cùng đem tình yêu và Lời Chúa đến với hết thảy mọi người dân ngoại (chưa có cơ hội được học biết Chúa).
 
Qua những công tác bác ái đó giúp họ nhìn thấy Thiên Chúa có ở trong trái tim chúng ta, nhờ thế mà khi chúng ta nói về Chúa và Nước Trời thì họ dễ dàng chấp nhận hơn. Ngược lại nếu chúng ta sống không có Chúa trong cuộc đời thì trong mắt Chúa và trong mắt của nhiều người thì chúng ta chỉ là thành phần vô dụng, vô tích sự, ăn bám từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội.
 
**
Chúa cũng có thể mượn 10 ngón tay hữu dụng của chúng ta, để đánh dùm cho Chúa những điều Chúa muốn trên những trang mạng (như người tông đồ đi câu cá cho Chúa vậy) tùy ở khả năng Chúa ban cho mỗi người. Có người thì Chúa chỉ ban cho cái cần câu, người thì chiếc thuyền nan hay người có được chiếc tầu to thì đều là do Chúa ban cho mà thôi. Y như chuyện dụ ngôn của người chủ phải trẩy đi xa nên cho gọi tất cả nhân công để trao cho người thì 2 nén, 5 nén và 10 nén bạc vậy. Để chúng ta hiểu rõ ràng đó là Ơn Thiên Chúa nên càng phải sống khiêm nhường hơn nữa.
 
Chúng ta cũng được biết Thiên Chúa Người đang dùng chúng ta cách hữu hiệu nhất, đúng với khả rất có giới hạn của từng người. Vì có những người tánh tình của họ rất nhút nhát do tự ti mặc cảm vì trình độ học cũng chẳng bằng ai. Như 12 tông đồ đánh cả của Chúa Giêsu chọn thuở xưa, tất cả đều dốt chữ.
 
**
Thiên Chúa Người là Đấng tác tạo ra từng người chúng ta và chỉ khi chúng ta mở cửa tâm hồn và mở cửa lòng ra để đón chào Người vào thì bảo đảm không ai sẽ còn nghĩ rằng mình là vô dụng nữa mà không làm được gì cho Thiên Chúa và cho tha nhân – Dù chỉ bằng một ly nước lã hay như bà góa nghèo xưa đã bỏ vào thùng hai đồng tiền duy nhất và là tất cả những gì bà có.
 
Khi Thiên Chúa đã được chúng ta kính cẩn mời vào nhà thì cũng là khi Chúa mạc khải cho hiểu những điều kiện sống sao để được Chúa ban cho cuộc sống vĩnh cửu muôn đời trên Nước Trời. Nhất là quay trở về để sống có trách nhiệm và bổn phận với gia đình, với con cái và với người bất hạnh sống ở chung quanh, nhất là ở thời điểm của dịch Covid-19; (sống nay chết mai) nên không ai có thể nói giỏi, nói mạnh là mình sẽ không bao giờ bị nhiễm.
 
**
Hình ảnh của Chúa Giêsu nửa đêm khuya khoắt, đến trước cửa nhà ta mà gõ cửa vì Ngài hy vọng rằng thế nào cũng có người sẽ muốn mời Chúa vào căn nhà tâm hồn năn nỉ Chúa sẽ ở lại luôn mãi!?. Một tấm hình thật là cảm động và cho thấy chúng ta sống đối xử với Thiên Chúa quả là vô tình, vô tâm và vô ơn quá sức. Nhìn cảm động hơn nữa là vì nhân loại con người là giống loài luôn phạm tội. Tội nói hành nói xấu nhau, ghen tuông, hãm hại và giết chết nhau – Làm mất lòng Chúa suốt bao nhiêu thế kỷ qua. Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương, kiên nhẫn chờ đợi chúng ta tìm về bên Chúa.
 
Chẳng lẽ chúng ta đợi cho đến khi mạng sống của mình nằm trước miệng của thú dữ thì mới tỉnh giấc mộng phù du hay sao?. Có muộn màng, có phí cả cuộc đời để đi tìm những của chóng tàn, chóng teng sét và chóng qua thay vì chọn được sống cùng Chúa Chiên trên cánh đồng phủ đầy cỏ xanh non, bên dòng suối mát cách thảnh thơi, an toàn và luôn được yêu thương …
 
**
Vì cuộc đời có Chúa thì như trẻ thơ luôn được yêu thương trong vòng tay ôm ấp, ấm áp của Mẹ hiền. Hãy chóng mở cửa ra, mời Chúa Giêsu vào căn nhà tâm hồn của chúng ta để sau đó Chúa sẽ ban cho tất cả có được cuộc sống lành mạnh, hiền hòa, dồi dào hạnh phúc như Thiên Đàng đang nằm trong trái tim yêu thương đã được Chúa biến đổi cùng đồng nhịp đập với trái tim của Chúa Giêsu. Amen.
 
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
17 tháng 10, 2021
 
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
(Tìm Về Bên Chúa)
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts