GẶP  GỠ  CHÚA  GIÊ SU  THÁNH  THỂ

          Trong cuộc phỏng vấn qua Zoom vào ngày  24/11/2020, hồng y Wilton Gregory tgm giáo phận Washington DC, người sẽ  được tấn phong hồng y  vào cuối tuần  đã nói với một nhà báo hôm thứ ba rằng  trong tổng giáo phận của ngài, ngài sẽ không từ chối  cho Rước Lễ đối với một chính trị gia đã cam kết bảo đảm  quyền tiếp cận phá thai trong Luật Liên Bang  và cho phép Liên Bang  tài trợ việc phá thai. Chính trị gia đó là Joe Biden, người  được cho là đã đắc cử tổng thống” ( nguồn Vietcatholic news – 26/11/2020 – Đặng Tự Do – Hồng y tân cử  Wilton Gregory gây sóng gió khi  tuyên bố  cho Biden rước lễ ).

          Phá thai là tội giết người. Công khai ủng hộ, giúp đỡ phá thai  đối với Luật Chúa là tội rất nặng và người nào phạm tội  ấy  mà Rước Lễ  bị coi là Tội Phạm Sự  Thánh. Về Tội Phạm Sự Thánh này, đức hồng y Raymond  Burke đã nêu đích danh Joe Biden và đưa ra lời khuyên mạnh mẽ: “ Ông ta không nên Rước Lễ. Khi được hỏi cụ thể về Biden, đức hồng y Burke  nhận xét: Ông ấy không chỉ tích cực  hỗ trợ phá thai  ở đất nước chúng ta  mà thôi nhưng còn  tuyên bố công khai trong chiến dịch tranh cử của mình rằng  ông dự định  làm cho phẫu thuật phá thai trở thành một  sự lựa chọn dễ dàng  cho tất cả mọi người dưới hình thức rộng rãi nhất và bãi bỏ tất cả các hạn chế liên quan đến thực hành này đã được áp đặt trong quá khứ…

          …Vì thế, trước hết tôi sẽ bảo ông ta đừng có lên Rước Lễ vì lòng bác ái đối với chính mình bởi vì đó sẽ là một Sự Phạm Thánh và là mối nguy  cho phần rỗi linh hồn của ông ta” ( Nguồn: Vietcatholic  News – 4/10/2020 – GH Hoa Kỳ – Đức hồng y Burke – Ông Biden không nên rước lễ ).

          Lời khuyên  của đức hồng y Burke thật là chí tình  bởi suy cho cùng  thì điều quan trọng  cho mỗi người  là lo cho phần rỗi của chính mình. Sống mà chỉ lo cho thân xác, lo cho  cuộc sống vắn vỏi  đời này  thì  quả là ngu dại biết bao !

          Có thể nói sống đời tâm linh  chỉ có một mục đích đó là lo cho cái chết của chính mình. Đối với người Công Giáo thì…lo cho cái chết có nghĩa là lo sao  gặp được Chúa  trong  giờ sau hết.

          Thật sự thì với bản chất u mê, ám chướng, con người cũng chẳng biết làm sao để…gặp được Chúa.  Nhưng chính Ngài  sẽ lo liệu điều ấy  cho chúng ta bằng  lời hứa: “  Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (  Mt 28, 20 ).

          Lời hứa…ở cùng của Chúa Giê Su  rõ ràng nhất ở nơi Bí Tích Thánh Thể. Thật vậy, sở dĩ Giáo Hội có thể tồn tại, hiện hữu ở nơi trần gian  như một Cộng Đoàn Dân Chúa tiến về quê hương Nước Trời  chính  là nhờ vào  Bí Tích  Cực Thánh. Giả thử như  không còn Thánh Lễ thì Giáo Hội cũng không  còn tồn tại. Hoặc nói khác hơn, không có lý do để mà tồn tại.

          Chúa Giê Su ngự thật trong Phép Thánh Thể, vì thế cần  lấy lòng tôn thờ, yêu mến  để đến với Ngài. Tuy nhiên, trong thời Tục Hóa cao độ này, việc tham dự Thánh Lễ chỉ còn là một thứ nghi thức…  chiếu lệ: “  Tất cả những chuyện này  đã thay đổi trong thời CĐ Vatican II và hậu Công Đồng. Tắt một lời việc xưng tội gia tăng  và việc Rước Lễ  đã trở thành một thứ  hiện tượng mang tính  quần chúng ồ ạt…

          …Bây giờ mỗi người, hầu như mọi người  đều luôn luôn Rước lễ. Vì trong thời gian đó  sự hiểu biết về Thánh  Thể đã có  sự thay đổi. Sự hiện diện thực của  Mình và Máu Chúa  Giê Su trong bánh và rượu  được truyền phép đã giản lược để chỉ còn là sự hiện diện tượng trưng. Việc Rước Lễ trở thành  giống như một dấu hiệu …bình an, một dấu hiệu của tình bạn chia sẻ hay huynh đệ giống như người ta hay nói: Mọi người khác đi, tôi cũng đi như đức giáo hoàng  Benedicto XVI đã nói: Ngài là người cố gắng tái lập ý nghĩa đích thực của Thánh Thể bằng cách muốn giữa nhiều việc khác nữa: Các tín hữu phải quỳ gối và chịu lễ bằng lưỡi” ( Nguồn: Lamhong.Org 16/10/2014 – Thật sự là một nan đề: bất khả phân ly hay ly dị ).

          Thật sự thì Rước Lễ trên tay hay trên  lưỡi  đó cũng chỉ là một thứ hình thức và như thế Giáo Hội  có thể thay đổi  do tình thế bắt buộc  chẳng hạn để tránh dịch bệnh lây lan v.v…? Nhưng vấn đề quan trọng  ở đây chính là lòng tin. Với phương thức Rước  Lễ trên tay và…đứng thẳng  như thế không khỏi khiến giáo hữu dần mất đi lòng tôn kính đối với Chúa Giê Su Thánh Thể, Đấng đã hiến thân chịu chết vì mình !

          Nội dung quyết định cho hình thức và nội dung đây chính là lòng tin nơi Bí Tích Thánh Thể. Không có lòng tin, Bí Tích Thánh Thể sẽ trở thành vô nghĩa. Người Do Thái xưa kia đã có sự hiểu lầm về Bí Tích khi nghe Chúa Giê Su nói: “ Vì bánh của ĐCT là Bánh từ trời xuống, ban sự sống cho thế gian. Chúng bèn nói: Xin Chúa ban bánh ấy cho chúng tôi luôn luôn…

          …Chúa Giê Su phán: Ta là  bánh của Sự Sống. Ai đến cùng Ta hẳn chẳng hề đói. Ai tin Ta thì chẳng hề khát. Nhưng Ta đã nói cùng các ngươi, các ngươi đã thấy Ta mà chẳng tin. Phàm những kẻ Cha ban cho Ta, chắc đến cùng Ta. Còn kẻ đến cùng Ta  thì Ta hẳn chẳng bỏ ra ngoài đâu” ( Ga 6, 33 -37 ).

          Ai đến cùng Ta tức đến gặp gỡ với Chúa trong Bí Tích Thánh Thể với lòng tin, yêu  thì sẽ không bị đói, khát về phần tâm linh. Cái lầm của người Do Thái  thời ấy  cũng như con người thời nay  chính là ở chỗ đã không nhận ra sự khác biệt sâu xa giữa Sự Sống Tâm Linh  và sự sống vật chất xác thân.

          Sự sống vật chất xác thân chỉ là thứ hư hèn, chóng qua. Còn Sự Sống Tâm Linh thì tồn tại muôn đời. Khi tham dự Thánh Lễ và Rước lễ đó là chúng ta đang dấn bước trong cuộc hành trình về Nhà Cha cũng là  Sự Sống Đời Đời trên Thiên Đàng.

          Phải chăng cũng vì  lầm lẫn  như thế mà  giờ đây Thánh Lễ đã trở nên như một thứ…. Hội Hè  và hồng y Wilson Gregory mới cho phép Joe Biden một kẻ tích cực chủ trương phá thai được Rước Lễ ???

          Rước Lễ đang khi mắc tội trọng  là Phạm Sự Thánh và như thế sẽ phải mang án phạt đời đời trong Hỏa Ngục. Chúa Giê Su lần kia nói với Thánh Nữ Gridget: “ Trên trần gian này, không có hình phạt tương xứng để trừng trị tội ấy”. Còn Thánh Ambrose cho rằng những người Phạm Sự Thánh  khi vào nhà thờ thì ít tội nhưng khi ra về thì tội chồng chất. Thánh Cyril còn viết những lời nghiêm khắc hơn: “ Những người Rước Lễ phạm sự thánh,  đón đưa cả Sa Tan  và Chúa Giê Su  Ki Tô vào lòng. Sa Tan họ rước vào để cai trị. Còn Chúa Giê Su thì bắt Người  phải hy sinh như một của lễ cho Sa Tan” ( Lm Stephano Manelli O.F.M Conv – Yêu Mến Chúa Giê Su Thánh Thể ).

          Chúa Giê Su lập Bí tích Thánh Thể để ban Sự Sống Đời Đời cho những ai lãnh nhận Ngài với lòng tin, yêu. Trái lại  những kẻ Phạm Sự Thánh  thì đón rước Sa Tan để nó dẫn đưa kẻ khốn nạn ấy xuống Hỏa Ngục lãnh án phạt trầm luân muôn kiếp !

          Tin yêu Chúa, vâng giữ Luật Chúa sẽ được Chúa thương yêu lại: “  Nếu ai thương yêu Ta  thì giữ luật Ta. Cha Ta sẽ thương yêu người. Chúng ta cùng đến lập cư với người” ( Ga 14, 23 ).

          Đến lập cư có nghĩa Chúa đến để…ở cùng chúng ta. Có hạnh phúc nào lớn cho bằng được có Chúa…ở cùng. Trong các Thánh Lễ, khi nghe  cha chủ tế  đọc: Chúa ở cùng anh chị em thì chúng ta đáp lại: Và ở cùng  cha…

          Chúa…ở cùng không thể…ở bất cứ một nơi nào khác ngoài bản tâm mỗi người. Bởi đó cho nên, khi tham dự Thánh Lễ khi nghe các bài đọc Thánh Thư hay Phúc Âm chúng ta phải hết sức lắng nghe để cho Lời Chúa lắng sâu trong tâm tưởng mình. Chính Lời Chúa khi được lắng nghe như thế sẽ  biến đổi cuộc đời ta hàng ngày trong cuộc sống.

          Cao điểm trong Thánh Lễ là sau lời truyền phép: Bánh sẽ hóa thành Mình Chúa. Còn rượu sẽ hóa thành Máu Chúa. Đối với những ai có lòng tin thì sự…hóa thành ấy  thật là kỳ diệu và còn kỳ diệu hơn đó là Mình, Máu Chúa lại chính là Mình, Máu  của Đức Maria. Đức giám mục Bossuet nói về mầu nhiệm Đức Maria: “ Đó là nguồn đầu tiên  của Máu Chúa Giê Su. Từ đó dòng sông ơn sủng khởi sự tràn chảy trong mạch máu ta bởi các Bí Tích và đem tinh thần sự sống ( thần linh ) vào trong cả  Thân Thể Hội Thánh. Maria đứng ở đầu nguồn Bí Tích. Bí Tích áp dụng năng lực của Máu Chúa Giê Su, Máu đó lấy  ở nơi Đức  Maria” ( M.V Bernado O.P – Mẹ Trong Đời Tôi ).

          Nói Đức Maria là đầu nguồn Bí Tích.Điều ấy có nghĩa Đức Mẹ khi sinh hạ, cưu mang Chúa Giê Su, Đấng Cứu Thế  thì đồng thời cũng nhận lời  sinh hạ và cưu mang  tất cả chúng ta là anh  em của Ngài. Với sự thật này, khi chúng ta lên Rước Lễ đó là lúc Đức Mẹ được gặp lại trong hân hoan  Người Con Chí Thánh của Ngài.

          Như vậy, từ khi lãnh Bí Tích Rửa Tội, mặc nhiên chúng ta  đã là con của Đức mẹ và được Mẹ chăm sóc dưỡng nuôi  cho đến khi  về Trời. Điều kiện để được Mẹ chăm sóc  đó là chúng ta cần  phải như những giúp việc trong tiệc cưới Ca Na: “ Hễ Người bảo gì thì hãy làm theo” ( Ga 2, 5 ).

          Lệnh truyền quan trọng nhất của Đức Ki Tô cho các môn đệ là: “ Các con hãy yêu thương nhau cũng như Ta đã yêu thương các con. Chẳng ai có sự thương yêu lớn hơn là vì bạn hữu mà bỏ mạng sống mình. Ví thử các con làm theo điều Ta truyền dạy cho  thì các con là bạn hữu của Ta. Ta chẳng gọi các con là tôi tớ nữa vì tôi tớ chẳng biết  điều  chủ làm. Nhưng Ta gọi các con  là bạn hữu vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe ở nơi Cha Ta” ( Ga 15, 12 -15 ).

          Chỉ khi nào thi hành  các giới răn  Chúa với lòng yêu mến. Chúng ta mới  có thể  trở nên những Ki Tô Hữu thực sự và trong giờ sau hết của đời mình, Đấng  gặp được ấy cũng chính là Đấng mà chúng ta mến yêu, thờ lạy, tôn kính trong Bí Tích Thánh Thể chứ không phải một Đấng nào khác !

Phùng  Văn  Hóa

Chia sẻ Bài này:

Related posts