Gia đình Thánh Gia là tấm gương gia đình sống hạnh phúc tuyệt hảo trên trần gian

Nhìn chung thì cuộc đời của từng người chúng ta ít có ai có được cảnh gia đình hạnh phúc tuyệt đối mà người đời mong muốn cho được cả, quả là hiếm thấy đấy. Vì xin thưa người đời chúng ta cũng rất khéo che đậy như câu “Đẹp khoe, xấu che” nên những vẻ bề ngoài mà xưa Chúa Giêsu đã từng trách mắng những phường sống đạo đức giả thì chắc ngày hôm nay vẫn luôn là còn nhiều nhiều lắm. Bởi chúng ta khéo che đậy đến nỗi chỉ có người thân thương trong gia đình mới thấy rõ và mới là người phải chịu đựng, chịu sống trong đắng cay và đau khổ.
 
Hình như gia đình nào cũng có những khó khăn, cũng có những ý kiến và sự nhận định khác nhau nên luôn có sự tranh chấp, cãi vả, giận hờn, và ngay cả đưa đến chuyện bạo hành trong gia đình. Chưa nói đến người chồng có đủ tứ đổ tường là: trai gái, rượu chè, hút sách và cờ bạc. Còn người vợ thì không tứ đổ tường nhưng lại có những đam mê khác cũng ngang bằng như mấy ông mà có nhiều khi lại tai hại hơn cả tứ đổ tường của mấy ông nữa.
 
Nguyên do cũng là sự so sánh giàu nghèo trong gia đình, trong họ hàng, trong hàng ngũ bạn bè và trong xã hội nói chung. Và tiền bạc luôn làm chuẩn mực trong đời sống hằng ngày mà khi thiếu nó thì gia đình đó sẽ thật vô cùng bất hạnh và sự rạn nứt nó đến bắt đầu từ đây. Nếu không ai so sánh với ai mà chỉ có vợ chồng cùng ngồi bàn bạc và tìm giải pháp để làm sao sống cho vừa đủ cho những gì là rất căn bản hằng tháng. Như trả tiền nhà, điện thoại, ga điện nước; tiền chợ, đổ xăng, mua bán chút đỉnh cho gia đình … Và cần nhất là hãy để tình yêu vợ chồng trên hết mọi sự.
 
Có nghĩa chúng ta đừng để cho người ngoài họ xía vào chuyện gia đình của chúng ta. Vâng, ngay cả người họ hàng thân thiết. Vì cuộc sống của mỗi người và mỗi gia đình thì chỉ có mình biết mà thôi. Bởi sao, bởi chúng ta cũng đâu có muốn cho người họ hàng họ khinh mình ra mặt. Và sự giàu có của người cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gia đình của mình cả mà không nói rằng chúng ta nên ở xa họ ra; kẻo lại mang tiếng hay họ luôn sợ rằng mình sẽ đến vay mượn tiền của họ.
 
Chúng ta cần học câu “Giấy rách phải giữ lấy lề”, “Liệu cơm gắp mắm” hay câu “Đuôi tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon” bởi xã hội người nghèo thì luôn đông vô số kể và gia đình Thánh Gia cũng không ngoại lệ. Do Thiên Chúa Người thấu hiểu điều đó hơn ai hết nên mới cho Con một Giêsu chào đời nằm trong cung lòng một trinh nữ toàn vẹn là Đức Maria làm Mẹ Thiên Chúa và một người cha trần gian có cuộc đời trong sáng, thánh thiện mà Thiên Chúa đã tuyển chọn để làm dưỡng phụ cho Chúa Con Giêsu.
 
Để người trần gian ai sống trong nghèo khổ thì có được gương sáng, tốt lành và đầy thánh thiên của gia đình Thánh mà học theo và thực thi theo Thánh Ý Chúa. Có nghĩa một chồng, một vợ và phải có trách nhiệm với con cái mà chúng ta cho chúng ra đời. Chúng ta thử nhìn xem một gia đình Thánh Gia các ngài sống hằng ngày như thế nào? Có phải Thánh Cả Giuse ngày ngày làm nghề thợ mộc để nuôi gia đình 3 người. Ngoài ra Ngài còn dùng thời giờ rảnh để đọc kinh dâng Chúa, cho tiền người nghèo khổ và có khi không lấy tiền cho những công việc sửa chữa vì người quá nghèo túng.
 
Còn về trách nhiệm của Đức Maria Mẹ Chúa thì sao? Mẹ Ngài thường xuyên nghe lời hướng dẫn của Thiên Thần Chúa mà hướng dẫn cùng dạy bảo Chúa Con Giêsu theo cách mà Thiên Chúa Cha mong muốn để Chúa Con Giêsu càng lớn thì càng thấm nhuần những điều tốt lành của Cha Ngài và chờ đúng thời điểm thì Ngài sẽ đi Rao Giảng về Nước Thiên Chúa và ơn Cứu Độ của Ngài. Còn bổn phận của Chúa Con Giêsu thì Ngài luôn luôn vâng nghe theo lời của dưỡng phụ và dưỡng mẫu cách ngoan ngoãn và phục tùng.
 
Cầu mong Thiên Chúa của yêu thương, xin thương ban cho hết thảy gia đình chúng con có được hạnh phúc theo Thánh Ý Chúa muốn và cho chúng con hiểu được tiền bạc chỉ là thứ phụ trong cuộc sống ở trần gian này chớ Nước Trời mới là cùng đích để chúng con khao khát mong chờ sẽ được Thiên Chúa cho đến. Nơi sẽ cho chúng con hạnh phúc muôn đời, thiên thu, vạn đại. Nơi sẽ không còn đau đớn hay sầu khổ nữa … Thì ai lại dại dột đi tìm kiếm những thứ ở trần gian, nay còn mai mất hay hôm nay nó nằm trong tay mình mà mai nó đã nằm trong tay của người khác.
 
Xin Thiên Chúa cũng cho chúng con hiểu rằng ngày Chết của chúng con có thể ở bất cứ giờ phút nào nên giúp chúng con sống trong sự Chuẩn Bị kỹ càng cho một chuyến đi xa không bao giờ trở lại. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
31 tháng 12, 2018
Chia sẻ Bài này:

Related posts