GÓP BÀN TAY XÂY DỰNG GIÁO HỘI LUÔN TỐT ĐẸP VÀ ĐỪNG ĐÓNG ĐINH CHÚA NỮA

 
 
 
Trong chúng ta phải nói có vài lần tư tưởng không được đúng đắn cho lắm cho nên vô tình đã cho đăng những tấm hình có ý nghĩa dơ bẩn. Đã vô tình làm cớ cho nhiều người từ trẻ con, đến giáo dân và cho đến hàng linh mục có cái suy nghĩ bậy bạ. Từ suy nghĩ sẽ dẫn đến hành động bậy bạ. Lại còn vui vẻ thích thú vì tìm được trò cười giúp vui thiên hạ.
**
Tình thật mà nói khi chúng ta cho đăng tải lên những hình ảnh có ý nghĩa xấu xa đó kiểu <tục mà thanh> thì cũng đã nói lên ít, nhiều về con người của chúng ta rồi vì <bụng có đầy thì miệng mới thốt ra> nên xin Thiên Chúa thánh hóa lời nói của chúng ta vì lời nói thiếu suy nghĩ của người lớn sẽ ảnh hưởng dần lớn cho chúng trẻ nghe được và dần chúng sẽ hiểu. Mà Chúa Giêsu lên án rất gắt gao cho những ai người lớn làm gương xấu cho trẻ nhỏ.
**
Có những cây, quả, hoa mầu Chúa tác tạo ra chúng nhìn rất giống cái “giống” của người nam hay của người nữ nhưng xin cho được thưởng thức trên phone riêng cá nhân của mình thì hay hơn vì bạn bè trên Facebook đăng theo diện public là ai đăng gì thì mọi người cùng đều nhìn thấy.
–*–
Vì đâu phải ai lên FB là cũng tìm những hình ảnh bậy bạ ấy để coi đâu vả ai cũng hiểu thời giờ của mỗi người chúng ta có đều có giới hạn. Mà khi có giờ để lên FB là để tìm, để chia sẻ những điều hay, điều tốt lành; thông tin cho nhau những tin tức cần được biết từ giáo hội. Share cho nhau những lượm lặt hữu ích từ sức khoẻ thường thức cho đến mẹo vặt, nấu ăn v.v….
–*–
Để giúp cho cuộc sống của chúng ta thêm thanh thản, khoẻ mạnh; lành mạnh từ thể xác, tinh thần và tâm hồn. Cùng nhắc nhở nhau thời giờ Chúa ban là có giới hạn nhất là trong thời buổi dịch bệnh Corona Virus đang hoành hành trên khắp thế giới mà ngay chúng ta không ai biết trước ngày lìa trần của mình là khi nào cả.
**
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta có được lương thực hằng ngày dùng đủ, có sức khỏe, có khả năng chăm sóc cho gia đình để sống có trách nhiệm cùng bổn phận để góp bàn tay xây dựng giáo hội Chúa ngày càng lành mạnh hơn. Vì giới trẻ ngày hôm nay bỏ ràn, bỏ Chúa đi nhiều cách đáng lo ngại vì thiếu gương tốt lành từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội.
–*–
Xin tư tưởng của chúng ta luôn được Thiên Chúa thánh hóa để bớt đi những hành động gây sự, gây chia rẽ; gây bất bình; làm xã hội hỗn loạn vô trật tự, có tư tưởng lệch lạc đối với giáo hội Chúa mà ngày nay không phải là con số ít. Nguy hiểm nhất là điều chúng ta làm quá sai mà cứ nghĩ rằng chúng ta làm đúng vì “Cái đà trong mắt anh mà anh không thấy nhưng chỉ thấy cái gai trong mắt người”.
**
Do đó mà chúng ta vô tình làm dơ bẩn mắt của nhiều người nhất là con mắt của những nhà tu hành có tâm hồn trinh khiết, hướng thượng và rất đơn sơ trong sáng. Nên một lời nói bậy bạ, một hình ảnh xấu cứ đăng tải lên FB cũng sẽ khó giữ cho tâm hồn của các ngài không bị xáo động, thưa có phải?.
–*–
Thưa một lần sai phạm thì xin Thánh Thần Chúa sửa đổi. Hai lần sai phạm thì xin Máu Thánh Chúa gội rửa. Ba lần sai phạm thì xin Thiên Chúa Cha giằn cơn thịnh nộ …. Sau hết là nguyện xin Thiên Chúa đừng để cho chúng con làm cớ cho người vấp phạm … Tội trọng lắm thay!. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
22 tháng 1, 2021
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts