HÃY BUÔNG BỎ YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ VÌ CUỘC ĐỜI DÀI NGẮN CŨNG CHỈ MỘT THOÁNG QUA

Chúng ta ngày nay có được cơ hội nhìn xem tất cả mọi sự việc xẩy ra trên YouTube trong chớp mắt, ngay trước mắt mà thấy hãi sợ và kinh hoàng biết bao khi thiên tai ập xuống và cái chết đã đến cho nhiều người mà ngay cả chính họ cũng không thể thoát ra cho kịp.
 
 
Làm chúng ta nhớ đến Lời Chúa dạy cho những kẻ tham lam khờ dại luôn cố gắng ngày đêm tích trữ của cải cho đầy kho, đầy lẫm mà không cần biết đến cái chết (mất linh hồn) có thể xẩy đến cho họ bất kỳ ở giờ phút nào!?. Có cảnh thiên tai nhìn thấy thật rùng rợn khi đất sạt lở đã làm cho bao nhiêu tầng nhà san sát nhau ập xuống phía dưới, làm chúng ta không khỏi thắc mắc rằng đã có bao nhiêu người chết trong đống đổ nát đó và dĩ nhiên là không còn một viên gạch nào còn nguyên vẹn thì thân xác của con người ta cũng không còn toàn thây; vì bị chôn vùi, khó có thể tìm được xác họ cách nhanh chóng cho được.
 
 
Do đó điều khôn ngoan nhất và cần thực thi nhất là nghe Lời Thiên Chúa dạy ấy là sống biết buông bỏ bớt những gì không phải là của mình. Cái có là do lấy của người mà làm của mình, có phải?. Sự buông bỏ sẽ trở thành dễ dàng nếu được bắt đầu từ thời còn trẻ. Có nghĩa hiểu được thế nào là đủ như trong kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy: “( … Xin cho con lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ … ).
 
**
 
Kế đến là yêu thương nhau như lời mẹ Thánh Têrêsa khuyên dạy là nếu chúng ta phí thời giờ để phê bình người khác thì chúng ta sẽ không có thời giờ để yêu thương họ. Thiết nghĩ trong chúng ta ai ai cũng có tánh xấu này vì cứ hai người tụm lại thì luôn luôn là chúng ta sẽ nói xấu người vắng mặt và điều này sẽ dần trở thành một khối ung thư rất khó chữa và rất lây lan. Nó chẳng những làm ảnh hưởng xấu đến chính cuộc sống của mình và của người khác. Như chúng ta ai cũng biết là lời nói thốt ra khỏi miệng thì khó lòng mà hốt lại được lắm. Lời nói tốt thì ít có được nghe nhưng lời nói xấu thì nó tác hại đến gia đình của mình và của những người chung quanh. Giống như vết dầu độc hại loang ra làm cả dân làng không có nước sạch để uống và nguồn ung thư đã phát xuất từ đó ra.
 
 
Khi chúng ta có được trái tim yêu thương thì như chìa khóa mở được nhiều ngăn, giúp chúng ta có thể đến gần với Chúa và với Nước Trời hơn. Khi chúng ta có được trái tim yêu thương thì mọi thứ khác sẽ trở thành dễ dàng như bỏ qua tất cả cho nhau (thường là sự hiểu lầm) và làm lại từ đầu. Có yêu thương thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng hy sinh cho nhau từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Sau cùng thì vì yêu thương mà chúng ta cũng sẽ dễ dàng tha thứ cho nhau để thế giới sẽ không còn hận thù và chúng ta cũng sẽ cùng nhau chung xây một thế giới tốt đẹp hơn, cao thượng hơn để cùng dắt tay nhau đi về thế giới mới, ở trên trời. Vì trên ấy mới là cùng đích, Nơi mà hết thảy mọi người đều khát khao để được đến ở ngày sau hết.
 
**
 
Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của yêu thương! Xin cho chúng con biết quay trở lại để chung hưởng niềm vui hạnh phúc với Chúa Chiên Lành và như trẻ thơ chỉ biết luôn cậy dựa vào cha mẹ của mình và như Chúa dạy là nếu chúng con không trở nên trẻ nhỏ thì khó có thể vào nước trời được lắm. Vì Nước Trời chỉ dành cho những ai biết yêu thương, chia sẻ và quan tâm giúp đỡ cho nhau dù chỉ giúp bằng một chén nước lã. Amen.
 
**
 
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
3 tháng 8, 2023
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts