HÃY CẢM TẠ THIÊN CHÚA ĐI CHO MỌI ƠN LÀNH CHÚA BAN NGAY TỪ ĐẦU NGÀY!

 
Nhất là cần dạy con cái nhỏ trong gia đình
Từ lúc thức dậy là liền chắp tay dâng lời
Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho bình an
Sau một đêm dài an giấc, có Người gìn giữ
Dành ít phút giây buổi sáng để cảm ơn nhau
Trong giờ ăn sáng dù ai cũng hấp tấp
Nhưng tập thành thói quen tốt là
Cha mẹ cảm ơn con cái vì có chúng
Con cái cảm ơn cha mẹ luôn yêu thương.
 
 
Đó là tâm tình của người con thảo
Là biết có sự hiện diện của Thiên Chúa
Tuy Người không cần chúng ta cảm ơn
Nhưng cũng không thể vô ơn với một Đấng
Ban cho chúng ta được làm con cái Người
Với muôn vàn hồng ân ngay từ trước khi
Được sanh ra đời làm người.
 
 
Có cảm ơn Thiên Chúa thì chính chúng ta
Nhận biết những điều tốt lành từ Chúa ban
Vì không có Chúa thì nào có ai sống được?
Như dịch Covid nó đã chứng minh rõ ràng
Là hơi thở của con người thì vô cùng quý
Thiếu nó có ai còn sống được hay không?
Thì phận làm con, làm được gì cho cha mẹ chứ?.
Chẳng lẽ chỉ có lời cảm ơn lại không nói
Thành lời được?
Mà sự thật hai chữ cảm ơn đó
Nó giúp cho cha mẹ được thêm mạnh mẽ
Thêm cố gắng để hy sinh sức khỏe
Mà chăm lo cho con cái mình
Trong khả năng tốt nhất có thể.
 
 
Vâng, Thiên Chúa của chúng ta tuy Người
Uy linh, quyền bính nhưng có trái tim rất
Rất mềm yếu
Người thương những đứa con hiếu thảo
Mềm lòng khi nó khẩn xin
Tha thứ khi nó trót phạm tội
Và mang nó trở về xóa sạch mọi lỗi lầm
Mặc áo mới cho nó, xỏ nhẫn vào tay nó
Rồi làm tiệc ăn mừng như nó đã chết
Nay còn sống trở về.
 
 
Ấy Thiên Chúa của chúng ta là thế!
Người giận thì người vẫn giận
Nhưng nếu con cái Chúa biết vuốt
Thì Người sẽ được nguôi ngoai mà hết giận
Rồi lại thương, lại thưởng, lại bị con cái
Chúng làm phiền tiếp và lại nữa
Thử hỏi Thiên Chúa của chúng ta
Người sẽ phải làm gì với những đứa con
Nghịch tử, trốn tránh và sống xa Người!?.
 
 
Lạy Thiên Chúa là Chúa tể càn khôn. Gia đình chúng con cùng toàn thể anh chị em nhân loại chúng con trên khắp địa cầu — cảm tạ Chúa đã thương ban cho một đêm ngủ thật bình an. Xin cho chúng con lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con. Xin thương ban cho thế giới được chấm dứt Covid và chiến tranh. Giáo hội Chúa ngày càng thêm nhiều linh mục tu sĩ nam nữ. Để tình yêu Thiên Chúa được đến khắp mọi nơi trên địa cầu. Xin Chúa cũng thương ban cho tất cả anh chị em chúng con hiện giờ đang ở Luyện Ngục sớm được Thiên Chúa thưởng ban cho Nước Trời. Amen.
 
 
**
 
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
22 tháng 10, 2022
Chia sẻ Bài này:

Related posts