HÃY CHỌN SỐNG TRÊN THIÊN ĐÀNG TRÁNH XA HỎA NGỤC ĐỌA ĐÀY NGƯỜI ƠI!

 
Thiên Đàng nơi luôn có ít người chọn lên
Hỏa Ngục thì đầy dẫy những linh hồn
Mà khi còn sống nơi dương gian
Họ đã từng phạm nhiều tội trọng
Và tội kiêu ngạo là nguyên do chính
Dẫn đến những tội trọng khác.
 
**
Còn người sống luôn khao khát
Chọn được lên Thiên Đàng
Thì nhìn chung cuộc sống của họ
Không có gì là kích thích hay khiêu khích
Không có chi để khoe khoang
Để dẫn đến những quyết định rủi ro
Vì lòng tham mà nhiều người
Phải đánh đổi bằng mạng sống
Và cả linh hồn của chính mình.
 
**
Chưa kể về sự lạ lùng cuộc sống của họ
Tuy nghèo chỗ ở thiếu cả vật chất
Nhìn thấy họ thật là khổ làm sao …
Nhưng xin chớ có vội đánh giá
Ở cái bề ngoài tuy họ chẳng có bằng ai
Nhưng xin thưa họ là những con người
Có được ơn Thiên Chúa ban cho
Ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần.
 
**
Bởi nhờ có Chúa họ biết sống thế nào là đủ
Biết liệu cơm gắp mắm sống trong khả năng
Biết hưởng lợi vào nguồn thiên nhiên
Trong mọi vạn vật Thiên Chúa tác thành
Họ biết nhìn ngắm cảnh vật lúc bình minh
Cùng buổi chiều tà trước khi nắng tắt
Và biết cảm tạ Thiên Chúa cho mọi điều
Tốt đẹp chung quanh không cần tiền mua.
 
**
Bởi nhờ Ơn Chúa nên họ biết sống
Kính sợ Thiên Chúa và yêu người anh em
Biết luôn cao rao tán tụng
Dâng lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa
Biết đem tình Chúa chia sẻ với mọi người
Biết chấp nhận cuộc đời
Mà không hề buông lời than thở.
 
**
Cùng hằng ngày chăm chỉ cách liên lỉ
Cầu nguyện cho những người đang sống
Chơi vơi chới với ngoài biển khơi tội lỗi
Vì chỉ cần một cơn sóng dữ
Cũng làm thân xác họ ra tan nát được
Nhưng rồi linh hồn của họ sẽ đi về đâu?
Một linh hồn mà Thiên Chúa
Hằng vô cùng yêu thương, hằng thương xót.
 
**
Chúng ta ngày nay đều biết rất rõ
Ai siêng năng lần chuỗi kinh hạt Mân Côi
Dù có tội lỗi ngập đầu
Có chìm trong bể tội
Nếu chỉ cần nhớ đọc kinh Mân Côi
Là đường giây nóng nhất để có thể liên lạc
Khẩn cấp tới Đức Mẹ Maria
Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ của chúng ta.
 
**
Riêng phép lạ Mẹ cứu giúp từng người
Từng linh hồn nhanh hay chậm
Thì chính Mẹ biết rất rõ
Nhưng cần thiết hơn cả
Là hết thảy chúng ta hãy luôn tin rằng
Mẹ sẽ mang tất cả người tội lỗi trở về
Bến bờ của bình an để sống gần Chúa
 
Người là vị mục tử nhân hiền
Luôn chăm sóc nuôi dưỡng đàn chiên
Nhưng không tránh khỏi
Những con chiên khờ dại luôn để bị dụ dỗ
Lén thoát rào, thoát cảnh sống thần tiên
Mà không biết rằng nó sắp bị vào hang cọp.
 
**
Vâng, khi hết thảy chúng ta hiểu được
Sức mạnh của chuỗi kinh hạt Mân Côi
Thì hằng ngày chúng ta hãy cầu nguyện
Cầu nguyện thật nhiều cho tuổi trẻ
Chúng ngày càng sống xa Thiên Chúa
Vì những đòi hỏi những ham muốn
Biến chúng thành những nô lệ
Nô lệ đồng tiền, vật chất
Dục vọng … mà làm mù cả tâm linh.
 
**
Xin Thiên Chúa thương cứu giúp chúng con!
Là những con người tội lỗi
Chẳng xứng đáng được Chúa ghé mắt đâu
Nhưng xin thương xót chúng con
Vì chính Chúa đã dùng đôi tay
Nhào nắn và thổi hơi
Ban cho chúng con có được sự sống
Sự sống của đời này và của cả đời sau
Xin đừng để chúng con phải sống xa Chúa.
 
**
Xin thương giúp chúng con sớm hiểu rằng
Không gì trên trần gian này có thể
So sánh cho bằng cuộc sống ở đời sau
Vì sẽ không còn sinh, bệnh, lão tử
Sẽ không còn tranh dành bon chen
Ghen ghét hay giết hại nhau nữa
 
Mà chỉ là yêu thương của một Thiên Chúa
Dành cho hết thảy con cái ngoan hiền
Đã cố gắng sống cuộc đời tốt đẹp
Sau được Chúa thưởng ban
Cho lên Thiên Đàng
Sống bên cạnh ba ngôi Thiên Chúa
Vinh quang, vĩnh cửu muôn đời. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
31 tháng 3, 2021
 
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
(Trở Về Nhà Chúa)
 
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts