Hãy Luôn Thăng Tiến Công Trình Của Chúa

(CN VIII TN, Năm C)
 
Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: “Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng”. “Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật”. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho nên, hỡi anh em thân mến, anh em hãy ăn ở bền đỗ và đừng nao núng; hãy luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa. Hãy biết rằng công lao khó nhọc của anh em không phải là uổng phí trong Chúa. (1 Cr 15, 54-58).
 
——————————————————–
 
Rất là nhiều người trong chúng ta không hiểu rõ lắm về công trình của Thiên Chúa trên thế gian này là gì ? Nhưng đừng vội lo vì Thiên Chúa Người sẽ dùng khả năng riêng biệt của từng người (mà Chúa đã cấy cấy sẵn trong ta) và đợi đến đúng thời điểm thì chúng ta sẽ nhận biết rất rõ. Có điều hơi khó cho những người thích chọn đi tu nhưng làm sao để biết rằng tu được hay là không? Trừ những người được Chúa soi sáng cho lòng khao khát sống cuộc đời hiến dâng từ ở tuổi rất nhỏ.
 
Còn chúng ta là những người bình thường giống nhau cùng chung sống trong một xã hội là lớn lên phải đi làm để nuôi bản thân hoặc nuôi gia đình. Thường bị cuốn hút với trào lưu, thường bị sa ngã trong một xã hội suy đồi, thường bắt chước nhau để có những thứ xem ra không cần thiết có, thường sống theo nhóm và ít thấy có tinh thần hiệp nhất – Từ trong gia đình, đến cộng đoàn giáo xứ và ra đến ngoài xã hội. Nhưng vì con người thường sống theo nhóm do đó nếu là nhóm tốt thì tất cả sẽ nên tốt còn ngược lại nếu là nhóm xấu thì tất cả sẽ thành xấu.
 
Do đó nếu một nhóm có vài thành phần chống đối, không chóng thì chầy cũng sẽ bị loại ra. Và cuộc đời của con người nếu chỉ có thế thì vô nghĩa lắm thưa có phải? Vì tất cả chỉ là để ăn uống, ngủ nghỉ và làm việc quanh năm suốt tháng. Nó dần làm cho con người ta ra thẫn thờ, lờ đờ, mất phương hướng, như cỗ máy không hơn không kém, không còn biết mục đích sống là để làm gì nữa? Một số người đến khi có tiền rừng bạc bể thì trở thành con người vô cảm, vô tâm, vô lương tri và vô giáo dục. Lao vào cuộc chơi nguy hiểm để vào tù, để đi tìm cái chết, v.v…
 
Do đó mà cuộc sống của chúng ta phải cần luôn có Chúa trong gia đình, trong trái tim, trong tâm hồn, trong trí óc và trong cuộc đời của chúng ta, từng ngày một. Vì chỉ có Thiên Chúa duy nhất là kim chỉ nam luôn hướng dẫn chúng ta đi đúng phương hướng, không bao giờ bị lầm lạc và không bao giờ Chúa để cho lạc vào bẫy của thú dữ. Vả lại Thiên Chúa Người ban cho chúng ta mọi khí cụ để sống mà làm việc để có đủ ăn, để kiến tạo, để làm được gì đó có hữu ích chung trong công việc đóng góp với Chúa, trong công trình của Chúa chưa được hoàn tất ở trên trần gian này.
 
Nếu chúng ta sống như con cái ngoan ngoãn Thì Thiên Chúa sẽ định liệu cho tất cả, ban cho tất cả, làm được tất cả những điều Chúa muốn nơi chúng ta trong khả năng Chúa ban cho, có giới hạn thì cũng đủ vì với sự trợ giúp của Thiên Chúa thì không gì mà chúng ta không thể làm được. Do đó chúng ta đừng lo là khả năng của chúng ta sẽ làm được gì và Chúa muốn chúng ta làm chi? Chỉ cần chúng ta mở tâm trí, lắng đọng tâm hồn để nghe tiếng Chúa thì thầm bên tai. Bớt đi lối sống vô nghĩa, quá ồn ào, phung phí thời giờ đến những nơi không tốt.
 
Và khi chúng ta đã biết Chúa trao cho công cụ gì thì cứ thế mà làm, mà thăng tiến trong khả năng Chúa ban … cho đến khi Chúa cho nghỉ ngơi. Amen.
 
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
3 tháng 3, 2019
Chia sẻ Bài này:

Related posts