Hãy nên như trẻ nhỏ để vào nước Thiên Đàng

Trong cuộc đời của chúng ta hầu hết mọi người đều có một tuổi thơ ngây ngô, an bình và rất là hạnh phúc sống bên cha mẹ mà không cần phải hiểu biết gì hết; mà lại còn được ông bà, cha mẹ nuông chìu hết mức. Con gái thì được xúng xính trong những chiếc áo đầm đẹp, mang giày xinh, cột tóc đủ kiểu … còn con trai thì được chải chuốt ăn mặc bảnh bao khi được đi chơi đó đây. Chỉ phần nhỏ trong xã hội là có những đứa trẻ có cha mẹ nghèo hoặc mồ côi vì bị cha mẹ chúng vứt bỏ từ lúc chúng còn đỏ hỏn.
 
Nhưng khi chúng ta đến tuổi học trung học thì cả trai lẫn gái bắt đầu biết nhìn, so sánh và bắt chước lẫn nhau. Xe xua, đua đòi để có được những thứ mà CÓ thì mới được bạn bè chấp nhận cho làm bạn, cho vào hội nhập nhóm, mà được biết là nhóm khá giả con nhà giàu … Nhưng RẤT KHỔ cho những đứa con nhà nghèo mà vì bị áp lực từ bạn bè nên chúng đã học ĐÒI để cả gia đình của chúng bị khốn khổ hơn. Hoặc dù cho chúng có giấu khéo nhưng rồi chính chúng cũng bị bước vào vòng lao lý vì phải đi ăn cắp, ăn trộm, bán buôn ma túy để có tiền phục vụ cho chúng trong sự đua đòi hư hỏng đó.
 
Và rồi đến tuổi thì cả trai lẫn gái cũng phải lập gia đình thì lại gặp cái khó khăn khác trong cuộc sống ngày lại ngày mà trước đây cuộc sống độc thân thì hoàn toàn không có. Như trước đây thì chúng ta dẫu nghèo nhưng được cha mẹ nuông chìu, châm chước cho nên đã không bắt làm gì nhiều cả . Vâng, ngay cả việc vào bếp để nấu nướng cho một bữa ăn cũng không có vì có phải chúng ta viện cớ đi làm là để đóng góp tiền lương của mình mà giúp cha mẹ trang trải mọi chi phí trong nhà?.
 
Nhưng chúng ta đã lập gia đình rồi thì lúc bấy giờ mới được MỞ MẮT TO RA để thấy thực tế thật là phũ phàng mà ít có ai mường tượng ra được như sống chung với gia đình chồng. Chưa bận con bận cái ấy mà hai tay, hai chân, cả cái lưng quen làm biếng mà bây giờ phải quần quật cho đến thật khuya mới gọi là xong công việc, v.v… Rồi thì khi ở chung thì mới thấy rằng mấy hũ bom mắm của nhà chồng còn có nhiều lắm, ngày nào cũng bị ăn mắm. Ai từng làm dâu nhà người thì mới hiểu …
 
Ấy rồi thì khi có 2,3 đứa con thì mắt càng mở to hơn nữa khi thấy và hiểu rằng tại sao nhà chồng lại bắt mình có nhiều con với lý do là đông con cho cái nhà nó rộn vui? Vui gì cho nổi mà chỉ thấy nổ đom đóm mắt mà thôi. Ở chung mới thấy rằng đây đúng là một cái xã hội hay cái chợ vì không ngày nào mà không có chuyện xào xáo gây gỗ. Dần dà thì nó trở thành một nơi chỗ không thể sống chung được nói chi sợ rằng con cái khi chúng lớn lên sẽ học biết bao nhiêu điều xấu rồi vô tình theo họ mà chống lại cả cha mẹ đẻ của mình.
 
Còn khi chúng ta ra sống ngoài xã hội thì sao? Có phải rằng chúng ta một là luôn phải đề phòng còn hai là chúng ta phải tìm cách hất người khác trước để mình được thoải mái hơn, được bổng lộc hơn và có chiều hướng sẽ được thăng chức nếu không có người để ganh đua, hiềm khích với mình?. Hình như là cuộc sống ngoài xã hội thì nó luôn là vậy vì ai khỏe thì sống mà ai yếu thì chết và hầu hết ai cũng có 2,3 cái mặt nạ để thay đổi từng ngày?. Thì khó lòng cho chúng ta lên Thiên Đàng ngay được lắm nếu cái chết đến bất đắc kỳ tử.
 
Do đó có khó lắm không khi chúng ta muốn có cuộc sống hiền lành như một trẻ con? Có nghĩa khi đói thì được ăn, khi buồn ngủ thì được ngủ, khi vui thì cười nắc nẻ … không một lo lắng trên đời. Thưa có được đấy NẾU chúng ta siêng năng CẦU NGUYỆN cùng Chúa để sự suy nghĩ và hành xử có khác hơn NHỜ VÀO SỰ SOI SÁNG của Chúa Thánh Thần và NHỜ VÀO ƠN KHÔN NGOAN mà Thiên Chúa luôn ban cho, chúng ta sẽ rõ ràng phân định và tránh xa được mọi cám dỗ trên đời.
 
Và luôn luôn tự hỏi cái lòng công chính của mình là có đáng không nếu việc lừa gạt, gian dối nhỏ chúng ta làm mà không ai hay biết để cho trót lọt, để có được cho bằng chị bằng em?. Thật phải, nếu chúng ta tự tin quá vào tài sức có giới hạn của mình thì không lâu chúng ta cũng phải bị bệnh ĐIÊN vì cái thói muốn có tất cả, được hưởng tất cả trước khi chết. Nhưng có phải Chúa Giêsu đã phán dạy chúng ta rằng “Có cả và thế gian mà mất linh hồn” thì có đáng hay không? Cho sự trao đổi mà không mấy ai con người lại thích chọn thiên Đàng cả (một nơi không ai thấy biết) để thua kém hết thảy mọi người.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
28 tháng 10, 2018
Chia sẻ Bài này:

Related posts