Hãy thinh lặng để chiêm niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu!

Chúng ta đang sống trong một thế giới quá ồn ào, xô bồ và bất an. Bất an từ trong gia đình với những lời bất đồng ý kiến; bất an từ ngay trong công sở, nơi làm việc vì ganh ghét nhau; bất an từ ngoài xã hội do con người không biết nhường nhịn nhau để chuyện ấu đả xảy ra nhẹ thì bị thương tích, nặng thì bể đầu mà chết. Rồi thì chúng ta cũng không thể chịu nổi những con người hàng xóm họ cố gây những ồn ào khiến không một ai có thể được yên ngay trong nhà của mình. Vì tiếng chát chúa, bùm bùm của tiếng nhạc, của tiếng hát của người thích hát bắt thiên hạ phải nghe. Tuy dù có hát dở như hát nhạc đám ma mà người hàng xóm chê thế là có án mạng xảy ra, v.v…
 
Chúng ta sống trong một xã hội mà người xem thì đông còn người ra tay giúp đỡ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sở dĩ đám đông kéo đến xem là vì sự hiếu kỳ chớ chẳng phải vì lòng nhân ái; đứng xem lại không quên quay phim từ đầu đến cuối để xem trong họ ai sống, ai chết?. Có máu me đầy mình không?. Có bị xe cán lên ngang người, dập tay dập chân, óc có bể nát hay không? v.v… Rồi thì coi xong thỏa mãn sự hiếu kỳ, có quay phim đầy đủ để về mà còn up load lên nhà Fb của mình cho mọi người xem nữa chứ!?.
 
Xem ra con người từ mấy ngàn năm qua đến nay cũng vẫn không thay đổi. Trong suốt thời gian Chúa Giêsu đi Rao Giảng Tin Mừng thì bao giờ cũng có số đông con người ta đi theo nghe Chúa giảng dạy. Họ hiếu kỳ muốn biết Chúa dạy gì mà thiên hạ chịu nghe đến thế? Thực tế thì những người chịu nghe Chúa Giêsu là những người kém cỏi, nghèo khổ, thiếu trí thức trong xã hội thời bấy giờ. Còn những người gọi là có học thức, có ít nhiều quyền hành, có ít nhiều chức vụ thì những Lời Chúa dạy xem ra rất chói tai, chẳng những họ bỏ đi mà họ còn quyết tâm tìm bắt giết Ngài cho được.
 
Vì những Lời Chúa dạy xem ra không mang lợi ích gì cho giới trí thức này, vì họ sợ dân chúng bỏ đi theo Ngài hết thì còn gì danh tiếng? Còn gì là lợi nhuận mà họ thâu góp hằng tuần từ những người nghèo khổ này xem ra đã nuôi sống họ và gia đình họ chớ Chúa có được hưởng bổng lộc gì đâu?. Trong cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu suốt 14 chặng đường lên núi Sọ ai trong chúng ta cảm nhận được mình là tất cả những nhân vật từ người la hét “Đóng đinh nó”, cho đến tra tấn đánh đập, đội mão gai lên đầu, lấy áo Ngài và chia cho nhau; nhạo báng Chúa, nhổ nước bọt vào mặt Chúa?.
 
Ai trong chúng ta đã bắt Ngài vác Thánh Giá, đóng đinh Chúa, cho Ngài uống nước dấm, thách thức Ngài và đâm vào cạnh sườn Ngài cho đến khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng. Ai trong chúng ta giống tông đồ Giuda bán rẻ Chúa để lấy 30 đồng bạc? Giống tông đồ Phêrô đã chối Chúa đến những 3 lần trước khi gà gáy? Và ai đã giống tất cả mọi tông đồ khác là trốn mất biệt vì sợ bị liên lụy đến tánh mạng của mình?. Còn ai trong chúng ta có được một chút hạnh phúc để cùng chia sẻ với Chúa là phụ vác Thánh Giá một quãng ngắn như ông Simon?.
 
Hay giống tất cả các bà đã đi theo Chúa suốt 14 chặng đường để khóc thương Chúa trong ngày Ngài bị hành quyết như một tội nhân? Vì rằng Ngài sẽ không còn sống với họ nữa trong những tháng ngày tới. Chúng ta hãy quỳ gối xuống, thành tâm khóc thương cho chính mình, cho tội lỗi của mình và cho con cái cháu chắt của mình như Lời Chúa Giêsu đã nhắn gởi một phụ nữ trên đường lên núi Sọ.
 
Có phải đó là những hành động có dã tâm khi chúng ta hằng ngày muốn lên án người anh chị em của mình vì sợ rằng quyền lợi của mình bị mất không? Trong khi một tư tưởng xấu họ cũng không có. Xin Thiên Chúa tha tội cho chúng con, giúp chúng con biết mở lòng mở trí, mở trái tim chỉ dạy cho chúng con biết sống trong lẽ phải, trong sự thật và trong sự công bằng. Cũng xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi, thay đổi chúng con trở nên con cái ngay thẳng chân thật của Chúa để Nước Trời mới là cùng đích, là Nơi chúng con khao khát được đến. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
19 tháng 4, 2019
Chia sẻ Bài này:

Related posts