KHÔNG NÊN GHEN GHÉT NGƯỜI

(Tháng cầu cho các linh hồn)
 
**
Từ tội nhỏ đến tội lớn của sự ghen ghét sẽ luôn có cớ dẫn chúng ta đến cái tội tầy trời khác mà con người luôn bị ma lực xúi biểu, đốc thúc để ghét hết thảy những ai có hơn mình; từ những cái màu mè bên ngoài thấy được cho đến những cái bề sâu ở bên trong. Trong khi Thiên Chúa dạy chúng ta là hãy có lòng khiêm hạ, khiêm nhường, yêu thương người như yêu chính mình và tha thứ cho nhau. Cùng dạy chúng ta sống tinh thần khó nghèo, chuyên cần làm việc; sống bác ái, chia sẻ cho người nghèo khổ cách cụ thể thực tế chứ không phải là những lời nói hay lời hứa suông.
 
**
Thật khó làm sao khi Lời của Chúa thường bị con người bẻ cong để phù hợp với cách sống phóng túng và sa đọa. Nên tuy chỉ có một cuốn Kinh Thánh nhưng đã bị con người đổi thành nhiều Kinh Thánh khác nhau và phân tán thành nhiều đạo khác nhau cùng tin vào một Thiên Chúa. Vì lòng tham lam thèm muốn của thân xác luôn đòi hỏi, thèm thuồng mà con người dễ để bị ngã gục chỉ cho một chút chìu chuộng, mơn trớn mà nó bị nhuốm đầy tội lỗi. Ra bất xứng vì thân xác của chúng ta là Đền Thờ cho Thiên Chúa ngự.
 
**
Trong khi sự cám dỗ thì luôn mạnh mẽ nó như con nhện khổng lồ và chúng ta thì như con mồi nhỏ cỏn con không thể nào thoát được khi đã để cho dính chân trên màng nhện của chúng (quỷ). Thật là khốn đốn thay khi chúng ta đứng trước những tình huống như thế. Bởi lòng tham lam muốn có mà chúng ta phải đi vay nợ khắp nơi để tậu cho được những thứ không cần thiết; để rồi không còn sự lựa chọn nào khác là chạm mặt với quỷ dữ, chúng đi đòi nợ.
 
**
Chỉ vì con người thì luôn ham thích có những gì không thuộc về mình. Những gì là mộng ảo, là sự mơ ước có mà không do chính bàn tay mình làm ra. Thích lấy của người làm của mình nên sanh ra đi ăn trộm, ăn cướp của người và nhanh chóng trở thành tệ nạn của gia đình và của xã hội.
 
**
Nhân tháng cầu cho các linh hồn nơi Luyện Ngục khuyên hết thảy chúng ta hãy nhìn xa và nhìn rộng. Nhìn lại thân xác đầy tội lỗi của mình để siêng năng đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện thật nhiều, Xin Lễ, năng tham dự Thánh Lễ cùng làm việc bác ái để dâng lên Mẹ Maria của chúng ta, Mẹ của Giáo Hội cùng là Mẹ Thiên Chúa. Nhờ Mẹ, Ngài sẽ chuyển lời cầu xin lên Thiên Chúa; để Người biến đổi tâm hồn chúng ta vì ngoài Thiên Chúa và Mẹ Maria ra thì ai (con người) có thể thoát khỏi nanh vuốt của thú dữ (là chúng quỷ) và Hỏa Ngục muôn đời? Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
24 tháng 11, 2020
Chia sẻ Bài này:

Related posts