Lời khuyên rất thuyết phục của Thánh Phaolô Tông Đồ

BÀI ĐỌC I: Ep 4,1-6
“Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa”.
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhường, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái: hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hoà thuận làm dây ràng buộc: Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, Đấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người, và ở trong mọi người. Đó là lời Chúa.
 
———————————————-
 
Tình thật mà nói chắc do duyên Trời định nên chúng tôi cảm thấy thích hợp với những lá thư rất thuyết phục của thánh Phaolô tông đồ. Vì lời của ngài nó đánh động nhiều tới cái tâm thẳm sâu của con người luôn phạm tội và vì ngài là người trước đây ngoại đạo đã từng đi bắt bớ dân của Chúa nên sau khi bị Chúa cho ngã ngựa và trở về con đường của chính lộ NÊN những lời gì mà ngài khuyên răn nó như đi xoáy vào lòng người mà không chút nghi ngờ vì ai cũng đã một thời phạm tội nặng trước mặt Thiên Chúa … ngay cả đến bây giờ và cho đến cuối đời, có phải?.
 
Không biết mọi người thì sao nhưng với chúng tôi thì những lá thư của thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu ở khắp miền nó như lá thư được gửi cho chính riêng mình đọc và hầu hết những lá thư ấy đều kêu gọi mọi tín hữu trở về cùng Chúa, hướng về Người và sống cho xứng đáng làm con cái Thiên Chúa để Nước Trời là của mọi người và là ĐIỀU mà Thiên Chúa của tình yêu luôn trông chờ nơi từng người chúng ta ở từng phút giây.
 
Những lời của thánh Phaolô tông đồ thuyết phục chúng tôi đến nỗi khi đọc lời thư của ngài mà nó giống như chính Chúa Thánh Thần đến hiện diện cùng và nói với chúng tôi vậy. Do đó mà chúng tôi cố gắng trong thân xác yếu hèn này sống từng ngày một trong sự cố gắng tu tâm, tích đức và bớt những lời nói hành nói xấu người khác nhất là những cú phôn gọi không cần thiết có. Có khó lắm không khi mà chúng ta chọn sống có bớt đi bạn bè? Có nghĩa là sau giờ làm việc về thì đóng cửa hẳn nơi ấy lại mà chỉ sống cho gia đình mình thôi.
 
Có nghĩa là chúng ta khi ở nhà cần phải làm tròn bổn phận cùng trách nhiệm của mình cho rõ rệt ở vai trò của mình là cha, là mẹ hay là con cái. Có nghĩa chúng ta không nên dẫm đạp lên chân của người khác vì vai trò của vợ khác hẳn với của chồng và con cái thì chỉ biết thi hành nhiệm vụ khi được cha mẹ trao phó việc để làm. Thì gia đình ấy luôn vững trong Chúa như cái kiềng 3 chân vậy. Chớ vai vế trong gia đình mà vì đồng tiền để nó điều khiển cho ra lố lăng như vợ ăn hiếp chồng, chồng bạo hành vợ con và con cái được thời ăn nên làm ra thì chễm chệ như một ông hoàng con.
 
Chúng ta cầu xin Thiên Chúa luôn chúc phúc trên gia đình của mỗi người chúng ta vì gia đình mới là trường học đầu tiên để giáo huấn chúng con cái trong sự sống đạo đức cần phải có, biết kính sợ Thiên Chúa và gia đình mới là trường đào tạo tích cực nhất, hữu hiệu nhất để chúng ra đời biết chia sẻ cùng khiêm nhường với tất cả mọi người ai có tình cảnh thiếu thốn không được đầy đủ như chúng.
 
Hoc giúp đỡ chia sẻ những gì rất căn bản với bạn bè, người thân ngay từ tấm bé do cha mẹ làm gương cho chúng thấy … THÌ thật xã hội chắc hẳn sẽ có một tương lai sáng lạn và tốt lành. Bởi người Việt chúng ta có câu “Đời cha ăn mặn đời con khát nước” hay câu “Sóng trước đổ sao sóng sau đổ vậy” Có nghĩa đời cha làm gian thì đời con chịu gánh hậu quả hay đời cha ăn ở tốt lành thì đời con sẽ nhận nhiều bổng lộc, v.v…
 
Và điều cần thiết trong cuộc sống hằng ngày chúng tôi cũng khuyên các bà mẹ chồng ở VN vì ĐỨC ÁI mà đừng sống hà khắc với con dâu của mình như truyền thống của ngày xưa nữa là phải đày đọa chúng vì xưa các bà cũng bị mẹ chồng đày đọa. Và các nàng dâu sống ở bên Mỹ vì ĐỨC ÁI cũng chịu khó nhường nhịn mẹ chồng của mình vì dẫu sao các bà là mẹ ruột của chồng mình chớ các ông chồng có phải từ đất nẻ mà chui lên đâu?. Nên cần phải nhớ câu “UỐng nước nhớ nguồn” Bởi nếu các mẹ đối xử sao thì chúng con cái sẽ học y vậy mà sau này sẽ làm lại cho cha mẹ chúng y như một bản copy giống hệt.
 
 
Y Tá của Của Chúa,
Tuyết Mai
26 tháng 10, 2018
Chia sẻ Bài này:

Related posts