MẸ MARIA NGUỒN CẬY TRÔNG VỮNG VÀNG

Khi nói về mẹ trần gian của chúng ta đây mà ai cũng phải nể phục. Vâng, ngay cả các đấng mày râu cũng phải nể vì các bà mẹ không bao giờ hở tay nhất là nhà nào có đông con. Công việc ôm đồm cả ngày mà chúng ta thường thấy ấy là các ngài phải lo cho con cái, lo cho chồng; hai tay luôn bận rộn nào là phải nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, giặt dũ, rửa chén bát, lo cho bầy gia súc ăn cùng hết thảy những việc vặt vẵn không tên khác mà không có thời giờ được nghỉ ngơi.
 
**
Thưa đấy là các bà mẹ trần gian thì huống chi Mẹ Maria trên Trời của chúng ta khi Mẹ có cả tỷ con cái Mẹ trên trần gian này. Chắc hẳn Mẹ cũng có rất ít thời giờ để nghỉ ngơi vì Mẹ cần phải luôn có mặt khi con cái khẩn cầu: Để an ủi, khuyên lơn, chữa bệnh cùng chăm lo cho hết thảy con cái Mẹ cả hai thân xác và linh hồn. Chúng ta hãy cùng nhìn xem đã từ bao năm qua Mẹ đã khóc thương vì con cái vô cùng tội lỗi của Mẹ và cũng đã từng khóc ra máu tươi nữa. Điều này Mẹ muốn gởi thông điệp gì cho con cái của Mẹ?.
 
**
Tưởng tượng xem ai trong chúng ta làm cha mẹ mà hằng ngày ngồi nghe hết thảy chúng con cái xin hết cái này, đến cái nọ thôi thì bảo đảm trong cái ngày ấy sẽ có vài đứa thay phiên nhau bị bố hay mẹ cho ăn đòn thưa có phải?. Vì chúng chẳng biết cũng chẳng hiểu chúng xin gì? Chẳng qua là đứa lớn làm gương xấu cho đứa bé bắt chước làm theo!?. Ngay cả con cái trần gian có tuổi rồi mà cũng còn không biết là mình xin gì nữa thì huống gì là chúng con nít. Do đó mà có rất nhiều lần trong cuộc đời ai trong chúng ta cũng gặp phải những thử thách, những khó khăn mà con cái Chúa phải học cách để vượt qua trong sự kiên nhẫn, hòa nhã, khiêm nhường và yêu thương với sự giúp đỡ vô hình của Chúa. Cũng vì Chúa, Mẹ thương nên không muốn chúng ta bị mất linh hồn ở những gì chúng ta xin không đúng, không thích hợp do sự ích kỷ của bản thân.
 
**
Nếu hết thảy chúng ta biết xin những gì cần thiết cho linh hồn và đẹp lòng Thiên Chúa thiết nghĩ Người sẽ rất vui mà ban cho chúng ta những gì chúng ta xin cho người khác (đã chứng minh trong gương các Thánh). Đời thường thì chúng ta sống ích kỷ lắm chỉ biết xin cho riêng mình để hưởng thụ cho sung sướng cái xác thân như nhiều trường hợp được chứng minh là trong gia đình có người được trúng số thì sau đó cả nhà bị tan nát, chia lìa chứ làm gì có được hạnh phúc. Vả những điều quá tầm thường ấy hẳn Thiên Chúa lại không thấu suốt, biết rõ mười mươi trong cái thâm ý không được tốt ấy của chúng ta hay sao?.
 
**
“Con dại cái mang” là trường hợp mà Đức Mẹ Maria của chúng ta Ngài luôn bị sầu khổ vì con cái thích chọn cuộc sống tội lỗi mà không hiểu rằng có ngày Thiên Chúa sẽ ra tay giáng phạt thành phần gây nguy hại cho người khác. Mà đợi khi Thiên Chúa giáng phạt thì không biết bao nhiêu linh hồn sẽ phải sa xuống Hỏa Ngục muôn đời trầm luân?. Ai cũng phải sợ hãi và cần nghĩ đến cái ngày tận thế của riêng từng người, nếu chúng ta cứ sống ngập lụt trong tội lỗi mà không TỈNH THỨC.
 
**
Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con dốc lòng ăn năn, chừa cải cùng đền tội bằng cách siêng năng lần chuỗi Mân Côi để cầu cho linh hồn của chính mình, của gia đình họ hàng thân thuộc và cho hết thảy mọi người còn sống cũng như qua đời. Nhất là cho Giáo Hội Mẹ là những vị chủ chăn đang ẩn náu dưới đại mái nhà Giáo Hội của Mẹ, ở khắp nơi trên toàn thế giới – luôn sống làm gương tốt lành và chăm lo cho dân chiên như một Alter Christ sống động. Để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa về được tới bến bờ của Bình An, của hạnh phúc muôn đời. Nơi có sự sống hạnh phúc, vĩnh cửu bên ba ngôi Thiên Chúa là Cha, là Con và là Thánh Thần cùng Mẹ Thiên Chúa vui vẻ muôn đời. Amen.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
9 tháng 10, 2020
Chia sẻ Bài này:

Related posts