“MÌNH ƠI”

“… ngươi sẽ gọi Ta là Mình ơi chứ không gọi là ông chủ nữa“ (Hs 2,18)

 Thiên Chúa yêu thương bao bọc và nâng niu con người chúng ta, những thụ tạo của Ngài biết dường nào! “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào; Ngài yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là Con Thiên Chúa“ (1Ga, 3,1a).

Con của Ngài thì phải có một kinh nghiệm nội tâm dồi dào để biết chính mình. Qua cầu nguyện, chúng ta biết Thiên Chúa là Tình Yêu, nên Ngài ước mong cho con cái sống hạnh phúc trong tình yêu của Ngài. Để sống hạnh phúc theo ý Ngài muốn, chúng ta chỉ có thể thưa „xin vâng“  theo Ngài một cách tự do vì „việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương“ (Tv 137).

Cá nhân tôi cảm nhận được, Ngài yêu tôi thắm thiết, yêu như không có ai để yêu thế mà tôi vẫn có lúc lơ là hời hợt vì nhát đảm,  vì sợ sệt trước những đòi buộc của Ngài. Ngài yêu tôi dù tôi chỉ là con bé lọ lem, bất toàn… Nhưng rồi qua những tháng ngày sống dọc dài theo năm tháng… những lúc thành công hay sung sướng thì niềm vui che lấp hết chẳng thấy Chúa đâu, khi buồn khổ, có vấn nạn  thì lúc bấy giờ mới chạy đi tìm Ngài, than thở, năn nỉ ỷ ôi…. Nhịp điệu ấy cứ lập lại hoài vì cái giới hạn của con người thụ tạo yếu đuối mỏng dòn mà tham sân si thì đầy rẫy trong lòng… nhưng rồi, một hôm Chúa Thánh Thần làm cho tôi giật mình và tôi nhận ra con tim mình lúc lắc khi mình nghe được tiếng Ngài tỏ tình với mình thật gần, thật sát, thật thầm thì, lãng mạng, yêu thương…  và dịu dàng, ngọt ngào làm sao! „… ngươi sẽ gọi Ta là Mình ơi chứ không gọi là ông chủ ơi nữa“ (Hs 2,18)

Từ đó, mỗi ngày tôi có một cuộc hẹn giữa „Mình“  với con người bất toàn này vào ban sáng và ban tối, rất hạnh phúc được ở với „Mình“, sống với „Mình“, yêu thương „Mình“, làm việc với „Mình“, hờn giận với „Mình“, bực bội với „Mình“ nhưng cũng rất là TỰ Do trong THƯƠNG YÊU.

Xin giới thiệu với quý vị „Mình“ của tui nè: „Người yêu của tôi, khuôn mặt tươi sáng, nươc da hồng hào, nổi bật giữa muôn ngàn trai tráng. Đầu cháng, khối vàng ròng tinh luyện, mái tóc chàng gợn sóng nhánh cỏ non, đen huyền chim ô thước….“ (Dc 5,10-11)

Elisabeth Nguyễn (17.10.2021)

Chia sẻ Bài này:

Related posts