NGƯỜI ĐỘC ÁC DẪN ĐẾN CÁI MỊÊNG VÀ HÀNH XỬ ÁC ĐỘC

Khi chúng ta dễ dàng để cho sự dữ khống chế từ đầu óc suy nghĩ, cho đến lời nói và việc làm thì bảo đảm chúng sẽ dẫn đưa chúng ta đến sự thiếu kiểm soát, thiếu uốn lưỡi 9 lần trước khi nói … Thì thật là hiểm họa vô cùng khi chúng ta cho người những lời nói như dao sắc bén có thể cứa trái tim rướm máu, làm trái tim ngừng đập; cắt đứt được ruột gan của người mà mình yêu thương nhất (là người trong gia đình); kế đến là anh chị em bằng hữu thân thiết của chúng ta.
 
**
 
Vả ai cũng hiểu rằng lời nói cay độc mà chúng ta thốt ra cho người thì nó cũng giống tương tự như người ta đang sống bao trùm bởi khí thải độc hại từ các công ty đem thải ra ngoài. Ra cống rãnh trong thành phố, ra sông ngòi và ra biển cả mà nhiều công ty trong các nước nghèo vẫn còn đang tiếp tục giết chết người vô tội trên mọi nguồn sống thiết yếu hằng ngày nhất là trong cái ăn, cái uống.
 
Thời nay chúng ta trong nước chứng kiến được biết bao cảnh giết người chỉ vì lời qua tiếng lại. Ngay tại bàn ăn, trong nơi ca hát Karaoke, trong phòng trà, trong rạp hát, trong nơi ăn uống; nơi công cộng có đông người hay chỉ là 2 xe va chạm nhẹ nhau thôi không gây chết người nhưng vì lời qua tiếng lại thì một trong hai sẽ bị giết chết.
 
**
 
Sự thật cho thấy sự dữ đang hoành hành trong nước và ngoài nước bây giờ nó lan tỏa rất nhanh. Nhanh gần bằng với cái chết của Covid-19; rất nguy hiểm cho mạng sống của từng người chúng ta. Vì chúng ta đã thản nhiên để cho sự dữ nó ngày càng lớn mạnh trong ta nên giờ thì khó lòng mà trói xích nó lại cho được. Như câu “Lỡ leo lên lưng cọp thì khó mà xuống” được lắm.
 
Thật buồn thay cho cuộc sống khó khăn của chúng ta trong ngày hôm nay. Ấy là hiếm mà tìm nghe được một lời khích lệ, lời an ủi, cảm thông mà không là luôn phải bị nghe những lời trách cứ, đổ thừa cho nhau, đứng vào phe mạnh để ăn hiếp phe yếu. Rồi khi người bị dồn vào tường thì sẽ dẫn đến sự xô xát chết người. Do đó sự thanh bình khó có thể thấy được ở bất cứ nơi đâu khi tâm hồn của chúng ta không có được một ngày thanh tịnh.
 
**
 
Chưa kể chúng ta hằng ngày sống cách vô cùng hời hợt, vô cùng giả tạo và vô cùng độc ác mà chỉ riêng chúng ta mới thấy được thôi chớ ngay cả người trong gia đình còn không thấy biết được chúng ta nghĩ gì?. Tình trạng của sự dữ lan tràn này nếu không có Thiên Chúa chế ngự, kiểm soát thì tất cả chúng ta cũng thấy và hiểu rằng chất thải độc đã đọng dầy, che cả ánh nắng mặt trời suốt năm tháng dài như ở Bejing.
 
Khi con người sống thiếu vắng Thiên Chúa thì dần sẽ có con số rất đông đến chen chúc nhau, xếp hàng để xuống Hỏa Ngục (sau khi từ giã cuộc đời này). Là vì khi chúng ta còn sống thì đã tự nguyện, đã ký giấy cam kết để cho sự dữ nó nhập vào, cai trị và để bị sai khiến mà không còn tỉnh táo để có thể trở về bên Chúa được nữa!?. Chỉ vì lòng tham lam của chúng ta luôn muốn có những của cải chóng qua, chóng tàn và chóng hư nát mà bán linh hồn cho chúng quỷ mất rồi.
 
**
 
Ước mong sao chúng ta luôn luôn sống bám chặt vào Thiên Chúa cùng Mẹ Maria hiền mẫu vì như tấm thân đơn độc đi một mình vào ban đêm thì thế nào cũng có ngày bị sự dữ chúng giết hại. Nhưng nếu cuộc đời của chúng ta hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa quan phòng thì tin chắc rằng không có một tà quyền nào có thể hãm hại chúng ta cho được.
 
Vì quyền năng của một Thiên Chúa khi Người ra tay thì sự dữ chúng phải phủ phục trước Nhan Thiên Chúa. Lạy xin Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ban cho hết thảy chúng con có được ơn khôn ngoan để thấy rằng có Chúa trong đời thì chúng con mới có hạnh phúc đích thật mà không ai có thể lấy đi cho được. Amen.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
1 tháng 9, 2021
Chia sẻ Bài này:

Related posts