Người khôn xây nhà trên đá

Mt 7,21.24-27 ; Is 26,1-6

“người khôn xây nhà trên đá”

Ai cũng nhận mình là người khôn rồi, chẳng dại gì mà nhận mình là ngu dại ! Nhưng hỡi những người khôn, tự mình có xây nhà trên đá được không ?

– Chúng tôi tự xây, xưa nay vẫn vậy !

Chúng tôi tự xây bằng cách chúng tôi chịu khó cố gắng đi đến nhà thờ hằng ngày, sáng lễ chiều kinh hạt đầy đủ ; mỗi tháng lãnh nhận bí tích cáo giải ; tham gia các hội đoàn um óe lên vui lắm ; lên đường hành hương đây đó không hề vắng mặt ; công tác tông đồ bác ái từ thiện tham gia tối đa… thế không xây sao ?

Xây nhà như vậy là xây trên đất hay trên cát nhỉ ?

“Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành” không ?

Tức là những lúc gặp thử thách, những lúc bị cám dỗ… có thua te tua không ?

Thua te tua hay sụp đổ tan tành thì Chúa lại phải đội nón ra đi chăng ?

Kinh nghiệm sống đạo của chúng tôi cho biết những điều ấy !

– Chúng tôi để Chúa xây, xưa nay vẫn hiếm !

Thầy Giêsu đã nói với ông Phêrô : “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18)

và Thầy cũng nói với mỗi người chúng con như đã nói với ông Phêrô :

Trên Tảng Đá là chính Thầy, Thầy sẽ xây con người của con. 

“Đức Giê-su bảo họ : “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao ?  Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta” (Mt 21,42).

Mời hát bài hát chầu : Này con là đá, trên viên đá này Ta xây (Ta chứ không phải là cha xây nhá vì Chúa Giêsu nói với ông Phêrô chứ không phải Chúa Cha nói với Chúa Con !)… Sa-tan sức hùng mưu ma vẫy vùng không hề chuyển rung…

 

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành”

Thưa rằng nghe đã khó rồi huống chi là đem ra thực hành. Nghe như vịt nghe sấm, nghe tai nọ qua tai kia, sáng tai ọ điếc tai cày…

Nghe tưởng dễ chứ thật ra không dễ đâu, bởi nghe mà như không nghe không hiểu“Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu” (Mt 13,13).

Từ nghe đến đem thực hành thì còn dài mấy cây số cơ đấy.

 

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : “Lạy Chúa ! lạy Chúa !” là được vào Nước Trời cả đâu !”.

Cộng tác tích cực

Đơn giản lắm..làm bất cứ việc gì..

Trước đây, tôi hì hục làm hết sức mình. Thành công sinh tự mãn. Thất bại, cảm thấy tủi nhục, ê chề…

Hiện nay, tôi mời gọi Chúa cùng cộng tác với mình.

Không quan tâm tới thành công, thất bại…

Mà chỉ cần cảm thấy bình an và hạnh phúc trong lúc mình với Chúa đồng hành với nhau….

Để mình với Chúa ngày càng gắn bó, thân mật với nhau hơn…

Đây chính là xây nhà trên nhà tâm hồn mình trên Tảng Đá vững bền.

OTC (Trầm Tư Bên Suối)

Chia sẻ Bài này:

Related posts