Nhìn nhận tội lỗi cùng kiểm điểm chính mình để được Thiên Chúa thay đổi

— Hầu hết chúng ta ai cũng học biết được rằng người nữ thì không thể tự có thai được. Người nữ, khi muốn có con thì cần phải có sự cộng tác của người chồng, theo luật của giáo hội thưa có phải? Còn ai sinh con ngoài luật của giáo hội thì thưa rằng lỗi ấy là của ai?. Vậy tại sao khi bị bắt gặp cả hai đang phạm tội ngoại tình thì chỉ có người đàn bà là bị lôi ra luận phạt, cho phép mấy ông ném đá người đến vỡ sọ mà chết?.
 
— Rồi thì muôn vàn những đứa con được hình thành trong dạ của mẹ nó bị người ta nạo ra (do mẹ nó không muốn giữ) thì bị cả và thiên hạ lên án người con gái đáng thương ấy đã bị vô cùng khủng hoảng, hụt hẫng vì không có ai bên cạnh để khuyên lơn, an ủi, bảo ban hay được giúp đỡ. Và ngày nay trên thế giới con gái và chúng con nít vẫn tiếp tục bị bắt cóc để bán vào những Nhà Chơi nơi mà các ông rất thường tìm đến để mua vui đủ cách, đủ kiểu và đủ tuổi. Để các ông tìm sự thỏa mãn; hưởng thụ cho cái nhục dục đáng chán ghét, ghê tởm và rất tội lỗi ấy.
 
— Rõ ràng hơn cả là chúng ta nhìn thấy các bé trong Cô Nhi Viện; chúng trẻ sống đầy ngoài đường, ngoài chợ và cầu cống cùng cả triệu triệu thai nhi bị móc ra hằng năm. Chúng hết thảy là kết quả, là con cái của các ông bố đã đi tìm lạc thú rồi hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm qua hành vi (ngoại tình) đầy tội lỗi của mình. Nhưng khi bị bắt quả tang thì liền đổ thừa cho người đàn bà yếu đuối rất đáng thương kia như là bà Maria Magladina trong Phúc Âm và Maria Magladina của ngày hôm nay.
 
— Khi đọc đến đoạn là từng người đàn ông từ người nhiều tuổi nhất cho đến người ít tuổi nhất đã bỏ đá xuống và từ từ rút lui không còn một ai ở đó để kết tội chị ta nữa mà rồi Chúa Giêsu cũng không kết án chị và khuyên chị là hãy đi và đừng phạm tội nữa. Nên khuyên các ông chớ có bao giờ muốn ném đá người phụ nữ vì nếu các ông ăn ở biết Kính Sợ Thiên Chúa thì sẽ không có những chị như Maria Magladina; không có Nhà Chứa gái điếm và không có những người con vô thừa nhận, vô danh đang hiện sống ở khắp nẻo khắp nơi.
 
— Nhân Mùa Chay khuyên hết thảy chúng ta hãy Trở Về sống chung thủy với vợ/chồng của mình cùng biết sống kính sợ Thiên Chúa. Phụ nữ thì hãy nghe Lời Chúa Giêsu đã thân thương dạy bà Maria Magladina để mà chừa tội là “Chị hãy đi và đừng phạm tội nữa”. Chúa Giêsu cũng đã dạy các ông qua câu hỏi rằng “Ai trong các ông sạch tội thì hãy ném đá chị ta trước đi?”.
 
— Ôi lạy Thiên Chúa, Chúa chúng con! Xin thương ban cho hết thảy con cái Chúa một cuộc sống ngày càng tiến gần đến Chúa hơn. Biết ăn ngay ở lành cùng tránh xa mọi sự dữ do chúng quỷ xúi biểu. Biết sống với Chúa hằng ngày trong niềm cậy trông, cảm tạ, biết ơn và phó thác vào bàn tay đầy quyền năng nhưng rất yêu thương của Chúa.
 
— Vì chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng con một cuộc sống an bình; chữa lành và chữa bệnh cho tất cả chúng con. Chỉ có Chúa duy nhất mới có thể diệt trừ tất cả mọi virus vô cùng nguy hiểm cho tánh mạng của chúng con mà thôi. Amen.
 
**
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
13 tháng 3, 2020
Chia sẻ Bài này:

Related posts