NHỜ BÀN TAY THIÊN CHÚA MUÔN VẬT ĐƯỢC TẠO THÀNH TRONG YÊU THƯƠNG

Nhìn thiên nhiên ta cảm nhận thấy rõ
Có bàn tay quyền năng của Thiên Chúa
Nhưng lại rất bao dung luôn yêu thương
Và luôn tha thứ tội cho con cái của Người
Dù tất cả luôn chọn làm điều lỗi nghịch
Cùng Chúa.
 
**
Nhưng không vì thế mà Người chấp tội
Chỉ cần con cái Chúa biết hối lỗi
Biết sám hối
Biết cải thiện đời sống
Trở về con đường xưa ngay thẳng
Trở về ràn cũ để cùng được chung sống
Trong yêu thương với đồng loại của mình
Với Chúa (Vị Mục Tử nhân hiền)
Thề hứa với Ngài con sẽ không đi đâu nữa.
 
**
Xin Thiên Chúa cho chúng con
Được cảm nếm tình yêu của Người
Xin dâng lên Thiên Chúa hoa kinh Mân Côi
Là hương hoa thánh thiêng tuyệt đẹp
Mà chúng con hằng ngày nguyện dâng
Để cầu xin Chúa:
Cho chiến tranh sớm chấm dứt
Cho Covid-19 biến khỏi trái đất này
 
–*–
Chúng con quỳ lại trước tôn nhan Chúa
Đồng thú tội vì đã gây ra những chết chóc
Những mất mát và chia lìa
Chỉ vì tham vọng tham quyền
Mà chúng con trở thành hèn hạ đốn mạt
Đến đáng bị Chúa giáng phạt.
 
**
Nhưng xin Chúa Đấng luôn yêu thương!
Thương giúp chúng con biết cảm nhận
Tình yêu đồng loại là cần thiết
Để tất cả được sống trong hòa bình
Trong tự do và công lý
Mà từ muôn thuở Thiên Chúa đã tác tạo
Cả trời và đất
Cả muông thú và con người
Được sống trong an vui và hạnh phúc
Ấy thế mà … sự dữ đã len lỏi
Đã dùng con người thách thức lẫn nhau
Dám thách thức cả quyền năng Thiên Chúa.
 
**
Xin Thiên Chúa luôn ban cho Giáo Hội
Ngày càng có thêm nhiều linh mục
Tu sĩ nam nữ
Để tất cả tông đồ nhiệt thành của Chúa
Sẽ mang tình yêu thương và Tin Mừng
Đến khắp cùng bờ cõi
Để từ đông sang tây tất cả được
Nhận Biết Danh Thánh Người
Để mọi người cùng được sống
Trong không khí của hòa bình
Vì biết có Người Cha ở trên Trời
Yêu thương tất cả con cái còn sống
Cũng như đã qua đời.
 
**
Lạy Thiên Chúa Đấng rất vô cùng
Đã ban cho tất cả chúng con
Được có hình ảnh giống Chúa
Được nhận biết Chúa
Một Thiên Chúa vô cùng yêu thương
Luôn tha thứ cách vô điều kiện
Vì Thiên Chúa đã chứng minh
Khi cho Con một duy nhất của Người
Xuống trần gian mặc thân xác phàm
Chịu Chết trên Thập Giá bởi tội lỗi
Của toàn thể nhân loại.
 
**
Ôi lạy Thiên Chúa là Đấng rất nhân lành!
Xin thương ban cho chúng con
Ơn khôn ngoan của Chúa
Để biết sống làm những việc lành
Biết tránh xa tư tưởng của sự dữ
Rắp tâm thực thi Giới Răn và Lời của Chúa
Để đến cuối cuộc đời ….
Xin cho linh hồn chúng con
Được nghỉ yên trong Chúa mãi mãi
Amen.
 
**
 
Y Tá con Chúa,
Tuyết Mai
18 tháng 3, 2022
 
 
***
 
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
 
 
(Vui Trên Đồng Cỏ Xanh)
Chia sẻ Bài này:

Related posts