NHỮNG GIU ĐA THỜI ĐẠI

          Vừa rồi tại Mỹ, sau lễ nhậm chức 20 tháng 01 đã xảy ra hai vụ việc nghiêm trọng có liên quan đến người Công giáo. Một, của bà  chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và hai, của tổng thống Joe Biden.

          Ngày 21/01/2021 bà Nancy Pelosi đã lên tiếng chỉ trích những cử tri “ Phò Sinh” ( Prolife ) đã chọn dồn phiếu cho Donald Trump về vấn đề phá thai và nói rằng lá phiếu của họ khiến bà ấy rất đau lòng trong tư cách là một  người Công Giáo và cáo buộc họ “ Sẵn sàng bán đứng toàn bộ nền Dân Chủ xuống sông chỉ vì một vấn đề đó…”

          Cùng ngày 21/1/2021, nhân kỷ niệm Phán Quyết  Rose kiện Wade, Joe Biden và Kamala Harris, phó tổng thống  đã  ca ngợi phán quyết này, gọi đó là một sự tiến bộ về quyền và sức mạnh của phụ nữ, đồng thời sẽ  luật hóa  Phán Quyết  ấy  để mọi tiểu bang đều phải cho phép phụ nữ được tự do phá thai…

          Cả hai con người này  đều nhận mình  là người Công Giáo. Hơn nữa Joe Biden còn cho mình là  người…sùng đạo:“ Biden đã nhiều lần nhấn mạnh  đến Đạo Công Giáo của mình, tham dự Thánh lễ vào buổi sáng ngày nhậm chức và trích dẫn Thánh Augustino thành Hippo trong bài diễn văn nhậm chưc. Ông đã đặt một bức ảnh của đức giáo hoàng Phan Xi Co trong phòng bầu dục.

          Ngoài việc tham dự Thánh lễ, con người…sùng đạo ấy còn nổi tiếng  là người thích khoe khoang về việc mang Chuỗi Mân Côi bên mình. Trong chiến dịch  tranh cử năm 2020, ông trích lời đức thánh cha Phan Xi Cô và thường nói về tình cảm của ông  dành cho các nữ tu  cũng như viện dẫn  học thuyết Xã Hội  của Giáo Hội như một nguồn gốc cho các quan điểm  chính sách của ông” ( Nguồn: Vietcatholic News – 23/01/2021 J.B Đặng Minh Anh ).

          Nancy Pelosi mạt sát người Công Giáo vì đã dồn phiếu cho Donald Trump và như thế họ đã sẵn sàng  bán đổ bán tháo nền Dân Chủ Mỹ xuống sông, xuống biển. Còn Joe Biden  thì nhận là người …tôn sùng Chuỗi Mân Côi và rất ái mộ đức giáo hoàng Phan Xi Cô nhưng lại ra sức bảo vệ luật cho phép phá thai !!!

          Với Nancy Pelosi bà đã mạt sát người Công Giáo  để  bảo vệ…nền Dân Chủ. Còn Joe Biden  cổ súy việc phá thai nhân danh học thuyết Xã Hội của Giáo Hội.

          Phản bác lại quan điểm của bà Nancy Pelosi, đức cha  Salvator J. Condileon, tgm San Francisco  đã đưa ra tuyên bố sau để đáp lại: “ Tôi muốn bắt đầu với điều hiển nhiên: Nancy Pelosi không thể phát biểu thay cho GH Công Giáo. Bà ấy nói với tư cách là một nhà lãnh đạo  quan trọng ở cấp cao của chính phủ và với tư cách là một cá nhân công dân và về vấn đề phẩm giá bình đẳng của cuộc sống con người khi còn trong bụng mẹ, bà ấy cũng đã đưa ra một điều mâu thuẫn trực tiếp với một quyền cơ bản của con người mà giáo huấn  Công Giáo đã luôn ủng hộ trong hai ngàn năm qua” ( Nguồn: Vietcatholic News – 22/01/2021 – Đặng Tự Do ).

          Sau tuyên bố của Joe Biden và bà Kamala Harris, HĐGM Mỹ đã tức thời đáp trả bằng một tuyên cáo mạnh mẽ: “ Thật là đáng lo ngại và bi thảm trươc bất kỳ tổng thống nào ca ngợi và cam kết luật hóa một phán quyết của Tòa Án Tối Cao phủ nhận quyền dân sự và là  nhân quyền cơ bản nhất của các thai nhi chưa chào đời, đó là quyền được sống dưới sự ngụy trang của một dịch vụ y tế. Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để nhắc nhở tất cả những người Công Giáo rằng Sách Giáo Lý tuyên bố: Ngay từ thế kỷ thứ  nhất. Hội Thánh đã khẳng định  mọi sự phá thai đều  là tội ác luân lý. Giáo huấn đó không thay đổi. Giáo huấn đó vẫn luôn luôn không  thể thay đổi. Các quan chức nhà nước  không chỉ chịu trách nhiệm  về niềm tin của chính cá nhân họ mà còn về  những ảnh hưởng  của các hành động công cộng của họ nữa. Việc nâng phán quyết phá thai Roe lên vị thế  của một quyền  được bảo vệ và việc loại bỏ  các hạn chế của nhà nước về phá thai  đã mở đường  cho cái chết kinh hoàng của hơn 62 triệu trẻ em vô tội và vô số phụ nữ phải trải qua nỗi đau, mất mát bị bỏ rơi và bạo lực” ( Nguồn: Vietcatholic News – 22/01/2021 )

          Sự khẳng định giáo huấn không thể thay đổi về việc cấm phá thai của HĐGM Mỹ  trong hai trường hợp cụ thể nêu trên là hết sức cần thiết để bảo vệ đức tin Công Giáo. Thế nhưng đã có sự chia rẽ trong hàng ngũ giám mục Mỹ: “ Hồng y Blaise Cupich, tgm Chicago  đã sử dụng Twiter để đưa ra những lời chỉ trích gay gắt về tuyên bố chính thức của HĐGM Hoa Kỳ gọi tắt là USCCB trong ngày lễ nhậm chức  của ông Joe Biden. Trong một liên khúc 4 Tweets vào hôm thứ tư, hồng y Cupich nói rằng  HĐGM  đã  đưa ra một tuyên bố  thiếu cân nhắc vào ngày nhậm chức của tổng thống Biden. Bên cạnh thực tế là dường  như không có tiền lệ để làm như vậy. Tuyên bô chỉ trich tổng thống  Biden đã gây  ngạc nhiên  cho nhiều giám mục, những người đã nhận được nó chỉ vài giờ trước khi nó được phát hành” ( Nguồn: Vietcatholic – News 22/01/2021 – Đặng Minh Anh ).

          Chúng ta phải hiểu thế nào về sự chỉ trích của hồng y Blaise Cupich đối với HĐGM  khi khuyến cáo tổng thống  Joe Biden không được bảo trợ việc phá thai ? Đó chẳng phải là đã gián tiếp phủ nhận giáo huấn của Giáo Hội  đã có từ hàng ngàn năm trước hay sao ?

          Là giám mục mà lại không tuân theo giáo huấn  của Giáo Hội  về việc cấm phá thai  thì hồng y Cupich có còn là Tông Đồ của Chúa hay không ? Tông Đồ là những người đi theo  Đức Ki Tô để  giảng dạy chân lý đức tin: “ Hãy ra đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Ai tin và chịu phép rửa  thì được cứu. Còn ai không tin sẽ bị luận phạt” ( Mc 16, 15 ).

          Đi theo Chúa nhưng không tuân giữ và rao giảng Lời Chúa thì chắc chắn đó không phải là Tông Đồ của Chúa. Dù vẫn mang danh Tông Đồ nhưng nếu họ không tuân giữ luật và rao giảng Lời Chúa thì họ là gì nếu không phải là những Phản Ki Tô ( Antichrist ) những Giu Đa của thời đại hôm nay ?

          Giu Đa  đã theo Chúa ngay từ ban đầu và chỉ …bỏ đi trong Bữa Tiệc Ly. Trong Bữa Tiệc Ly ấy, Chúa Giê Su đã nêu đích danh  Giu Đa là kẻ phản bội: “ Đến chiều tối, Ngài  ngồi bàn với 12 Tông Đồ, Ngài phán: Quả thật Ta nói cùng các ngươi, một trong các ngươi sẽ phản Ta. Họ buồn bực lắm, lần lượt hỏi Ngài rằng: Thưa Chúa  có phải tôi  chăng ? Ngài đáp: kẻ nào nhúng tay vào đĩa với Ta, ấy là kẻ sẽ phản Ta. Con Người hẳn đi như đã chép về Người. Song khốn thay cho người này là kẻ phản Con Người. Thà rằng hắn đừng sinh ra thì hơn. Giu Đa là kẻ phản Ngài cũng cất tiếng hỏi: Rabi có phải tôi chăng ? Ngài đáp: Phải, đúng như ngươi nói đó” ( Mt 26, 20 -25 )

          Từ lâu, Giu Đa đã rắp tâm phản bội Chúa nhưng  vẫn trơ tráo hỏi như vậy. Sự…rắp tâm  phản bội  ấy đã có ngay từ khi Chúa Giê Su lập Bí Tích Thánh Thể và  hắn ta đã không có lòng tin vào Ngài “ Quả thật Ta nói cùng các ngươi. Ai tin Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn manna trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống hầu cho ai ăn  đên thì chẳng phải chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống nếu ai ăn bánh ấy  thì sẽ sống đời đời. Còn bánh mà Ta sẽ ban  cho vì sự sống thế gian ấy là thịt Ta…

          …Bởi cớ ấy, có nhiều môn đệ  bỏ Ngài trở lui không còn đi với Ngài nữa. Vậy nên Chúa Giê Su hỏi mười hai Tông Đồ: Còn các ngươi cũng muốn bỏ đi ư ?  Simon Phê Rô đáp: Thưa Chúa, chúng tôi biết đi đến cùng ai ? Chúa có lời ban sự

sống đời đời. Chúng tôi đã tin và biết Ngài là Đấng Thánh của ĐCT. Chúa Giê Su đáp lại: Ta há chẳng đã chọn các ngươi có 12 mà một trong số các ngươi là quỷ ư ? Ấy là Ngài nói về Giu Đa con Simon Ichcariot vì chính hắn là kẻ sắp phản Ngài mà vốn ở trong số mười hai” ( Ga 7, 47 -71 ).

          Giu Đa không tin Chúa nhưng vẫn ở lại  và sự…ở lại ấy  cuối cùng không thể không dẫn tới sự phản bội. Tại sao ? Bởi vì lòng tin ở đây là tin vào con đường Cứu Độ của Đức Ki Tô. Giu Đa không có niềm tin ấy: “ Maria bèn lấy một cân dầu thơm cam tùng hảo hạng xức chân Chúa Giê Su rồi lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Giu Đa Ichcariot là một tông đồ của Ngài sắp phản Ngài nói rằng: Sao không bán dầu thơm  đó lấy ba trăm quan tiền để giúp kẻ nghèo ? Người nói vậy chẳng phải vì đoái đến kẻ nghèo đâu bèn vì người vốn là tay trộm cắp, giữ túi tiền và ăn cắp vật để trong đó” ( Ga 12, 3 ).

          Tính chất đạo đức giả của Giu Đa thể hiện khi hắn đưa ra lời trách móc sao không dùng cân dầu thơm đó mà…lo cho người nghèo ? Đang khi đó hắn chỉ là một tên tham lam, ăn cắp.

          Người ta thường nhân danh điều gì đó  có vẻ như đạo đức để làm việc ác. Giu Đa  thực sự chẳng yêu thương gì người nghèo nhưng lại ra  cái vẻ như thế. Bà Nancy Pelosi thật sự cũng chẳng tôn trọng gì nền Dân Chủ  nhưng lại  quyết tâm bảo vệ  nó cùng với những  lý lẽ  thần học để biện minh.

          Tại Mỹ có một nhóm gọi là Catholics for Choise nghĩa là nhóm Công Giáo Phò Phá Thai. Đây là một tổ chức tuy  nhỏ nhưng được tài trợ  rất mạnh với mục đích  chính là nhằm đưa  các lý lẽ thần học cho các chính trị gia tự xưng là Công Giáo nhưng lại ủng hộ việc phá thai. Ngày 24/8/2008 nhóm này đã đưa Pelosi ra gặp giới truyền thông trong sự kiện Meet the Press của năm đó để trình các lý luận thần học biện minh cho chủ trương Phò Phá Thai. Bà ta bác bỏ các giáo huấn của Giáo Hội  liên quan đến phá thai và kêu gọi Giáo Hội hoán cải thay vì cứ tiếp tục bị ám ảnh bởi vấn đề phá thai” ( Nguồn Catholic News Agency )

          Kêu gọi Giáo Hội thay vì chính mình phải hoán cải !!!. Với một con người cố chấp dám nói là mình sẽ…hiên ngang đứng trước Tòa Phán Xét thì hậu quả của nó thật đáng sợ biết chừng nào ?

          Cùng với Nancy Pelosi trong  ngần ấy năm trời trên cương vị thượng nghị sĩ và phó tổng thống, Joe Biden  vì lợi  nhuận  kếch xù cũng như quyền lực  đã trở thành người ủng hộ  cứng rắn  hơn bao giờ hết những cách giải thích  cực đoan  về chế độ phá thai do phán quyết Roe chống Wade áp đặt lên đất nước vào năm 1973 và cũng chính ông ta đã cử hành đám cưới đồng tính khi còn là phó tổng thống !

          Dù Nancy Pelosi hay Joe Biden  có rêu rao  mạnh mẽ thế nào về quyền phụ nữ được phá thai thì chẳng qua đó chỉ là một thứ…hỏa mù che giấu đàng sau nó là một thứ…công nghệ phá thai có doanh thu hàng tỷ mỹ kim đem lại bằng máu của hàng triệu thai nhi vô tội.

          Những con người ấy  đã nhân danh đạo đức nhân quyền  để phản bội Chúa Giê Su  Đấng Cứu Độ trần gian. Họ có thể là Nancy Pelosi, Joe Biden  hoặc cũng có thể là những hồng y, giám mục v.v…

          Với tội ác ủng hộ phá thai, Joe Biden  đã bị giáo quyền Mỹ cấm không cho  Rước Lễ nhưng hồng y tân cử Wilton Gregori của tgp Washington lại cho, ngài đã nói với một nhà báo hôm thứ ba rằng tgp của ngài sẽ không từ chối Rước Lễ đối với một chính trị gia đã cam kết bảo đảm  quyền tiếp cận phá thai trong  Luật Liên Bang và cho phép Liên Bang  tài trợ việc phá thai.  Chính trị gia đó là Joe Biden, người tuyên bố đắc cử tổng thống” ( Nguồn: Vietcatholic News 26/11/2020 – Đặng Tự Do ).

          Cho một người ủng hộ phá thai như Joe Biden được phép Rước Lễ đó là tội Phạm Sự Thánh dành cho cả người nhận lẫn người cho là hồng y Wilton Gregori. Tội  phạm Sự Thánh đã bị Chúa Giê Su  kết án rất nặng nề. Chúa nói với Thánh Nữ Gridget:“ Trên trần gian này không có một hình phạt nào tương xứng để trừng phạt tội  ấy.

          Lý do khiến tội Phạm Sự Thánh bị kết án như thế là vì theo Thánh Cyril nói: Những kẻ Rước Lễ phạm sự Thánh đón đưa cả Sa Tan và Chúa Giê Su Ki Tô vào lòng. Sa Tan họ rước vào để cai trị. Còn Chúa Giê Su thì họ bắt Người phải hy sinh như một của lễ cho Sa Tan” ( Lm Stephano Manelli O.F.M Conv – Yêu Mến Chúa Giê Su Thánh Thể )

          Rươc Lễ tức là đón nhận  Chúa Giê Su vào lòng với đức tin và lòng yêu mến. Có tin Chúa ngự thật  trong Phép Thánh Thể thì việc Rước Lễ mới sinh ơn ích về đường thiêng liêng tức để cho ta  được kết hợp với Đức Ki Tô trên con đường về Nhà Cha: “ Ta là đường là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” ( Ga 14, 6 ).

          Đức tin và lòng yêu mến Chúa Giê Su Thánh Thể là hai điều kiện thiết yếu của người Công Giáo để được rỗi linh hồn. Thế nhưng trong thời Tục Hóa này, cả hai điều kiện ấy  dường như… không còn và việc Rước Lễ chỉ còn là một thứ nghi thức nếu không phải là sự Phạm Thánh…thường trực. Mang tội trọng mà vẫn ngang nhiên lên Rước Lễ. Người Tin Lành không tin nhưng vẫn cứ được phép v.v…

          Cũng chính  vì coi việc Rước Lễ chỉ còn là một thứ  hình thức  thế nên tgm Wilton Gregori mới cho Joe Biden Rước Lễ. Việc Rước lễ  phạm Sự Thánh  ấy quả thật đâu có ích lợi gì cho ông ta. Trái lại tội càng chồng chất thêm tội !

          Trong các thứ tội  thì tội độc dữ nhất là  phạm vào điều răn thứ năm: “ Chớ giết người”. Joe Biden khi đã làm tổng thống, ông ta đã ca ngợi phán quyết  Roe và nói sẽ áp dụng phán quyết này  cho toàn Liên Bang, bất chấp sự can ngăn của HĐGM Mỹ là đấng bản quyền của người Công Giáo.

          Như đã biết ý nghĩa và mục đích việc Rước Lễ là để  được kết hợp với Chúa Giê Su Thánh Thể  trên con đường về với Cha  và để  việc kết hợp ấy có thể thành tựu thì cần có đức tin và lòng yêu mến. Đang khi đó Joe Biden cũng như Nancy Pelosi thì quyết liệt …Phò Phá Thai chẳng những  đưa đến việc giết hại các  thai nhi mà còn giết hại Chúa Giê Su trong chính họ.

          Tuy dấn thân vào con đường tội ác ghê tởm như thế  nhưng Joe Biden cũng như Giu Đa thời Chúa Giê Su, dưới áp lực của Sa Tan, cả hai con người này vẫn không hề nhận ra đâu là con đường yêu thương của Chúa  để  ăn năn, sám hối quay về.

          Trong lễ nhậm chức tổng thống Mỹ có nghi thức đặt tay trên cuốn Kinh Thánh để long trọng nói lên lời thề hứa  phục vụ và lần này Joe Biden cũng đặt tay trên Kinh Thánh nhưng oái oăm thay, ngoài bìa cuốn Kinh Thánh ấy lại là một Thánh Giá…ngược là dấu hiệu  Tam Điểm, kẻ thù của đức tin Công Giáo.

          Như vậy, lời  thề hứa của Joe Biden không phải  để phục vụ nhân dân Mỹ như những lời rêu rao của ông ta và Đảng Dân Chủ nhưng là cho Sa Tan,  thế lực tối tăm của thời đại:

          “ Khi nhúng một miếng bánh, Chúa bèn đưa cho Giu Đa, con trai của Simon Ichcariot. Sau khi ăn miếng bánh ấy rồi thì Sa Tan  nhập vào người hắn. Chúa bèn phán cùng người rằng: Việc ngươi làm thì hãy làm mau đi. Nhưng chẳng ai đồng bàn  biết vì sao Ngài phán cùng người như vậy. Có kẻ tưởng rằng tại Giu Đa giữ túi tiền  nên Chúa biểu người: Hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ hay là  phải giúp chi cho kẻ nghèo. Giu Đa  nhận miếng bánh rồi liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối” ( Ga 13, 26 -30 )./.

Phùng  Văn  Hóa

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts