Nỗi đau lòng

Nỗi đau lòng ấy người viết nghe được trong một bài suy niệm của một người anh em buổi sáng thứ bảy ngày 20/6 này – ngày lễ nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria…

Người anh em ấy chia sẻ rằng : trong bộ phim Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu, đạo diễn Mel Gibson có thêm vào một chi tiết rất đánh động : đấy là mỗi lần Đức Giêsu ngã, Đức Mẹ không thể lao ra để nâng con dậy như khi cậu bé Giêsu còn ở Nazareth…nên lòng Đức Mẹ quặn đau…

Thú thật là bản thân người viết cũng đã từng xem bộ phim này trên một lần, nhưng hoàn toàn bất ngờ với chi tiết tuyệt vời ấy mà nhờ chia sẻ trên mới nghiệm được nỗi đau của bà mẹ thấy con mình ngã, nhưng không thể chạy đến…

Điều đó cho thấy cái cách huấn luyện việc xem phim thủa còn là chú nhà tràng của các cha giáo MEP thật là tuyệt : – đọc câu chuyện phim ; – phân tích bối cảnh và nội dung cuốn phim ; – rút ra sứ điệp cuốn phim muốn chuyển tải…cùng với những chi tiết khéo léo và diễn tả của đạo diễn…

Diễn viên Caviezel – người đóng vai Đức Giêsu trong bộ phim – đã từng được diện kiến Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan – Phaolô II…và anh chia sẻ hai chi tiết rất dễ thương trong lần được tiếp kiến: 

–  Đức Thánh Cha hỏi là anh đã chuẩn bị như thế nào cho vai diễn của mình, anh cho biết là anh đã dành khá nhiều thời gian để tiếp xúc với người Ý…và anh thưa: Con nghĩ Đức Giê-su là người Ý…và Ngài đã không ra khỏi nhà cho đến khi 30 tuổi…Ngài luôn đi chơi cùng 12 người bạn …và mẹ Ngài tin Ngài là Chúa, vậy nên Ngài là người Ý…Và Đức Thánh Cha đã hóm hỉnh nói với anh : Con nhầm…Ngài là người Ba-lan đó…

– Tôi nghĩ tôi học được cách diễn xuất dựa trên sự thật Đức Thánh Cha quảng diễn…Trong lá thư gửi các diễn viên, ngài nói về sự thật…Dĩ nhiên là luôn có cả sự Thiện lẫn sự Dữ, nhưng điều quan trọng là đừng làm cho sự Thiện có vẻ như sự Dữ hay làm cho sự Dữ có vẻ như sự Thiện… 

Lá thư ấy có đoạn viết : “Trong Chúa Ki-tô, Thiên Chúa đã hòa giải thế giới với Người. Tất cả những ai tin đều được kêu gọi làm chứng cho điều này, nhưng nó tùy thuộc vào anh chị em, những người đã hiến đời mình cho nghệ thuật, để bằng hết tài năng của mình, tuyên bố rằng : trong Chúa Ki-tô, thế giới được cứu rỗi.”

Sáng nay lại “lướt” được ba mẩu chuyện trong tự nhiên, nhưng là bài học cho con người…

– Chuyện con cá hồi chó …

Nó là giống cá sống ở vùng rất sâu trong đại dương…

Cá hồi mẹ – sau khi đẻ trứng – thì ở lại đó bên dề trứng…Sau khi nở, cá con không thể tự kiếm ăn…nên dựa vào thịt của cá mẹ…Và – khi đàn con đã lớn và có thể tự kiếm ăn…thì cá mẹ chỉ còn là một bộ xương…

– Chuyện con cá lóc tàu…

Con cá lóc này – sau khi sinh – thì cá mẹ mất khả năng nhìn và không tự kiếm mồi được…nên bầy con thi nhau bơi vào miệng cá mẹ…để cá mẹ có thể sống…Vì thế, khi cá mẹ khỏe lại thì bầy con chỉ còn lại khoảng 1/10 số con đã nở…

– Con cá hồi trong hành trình về nguồn…

Mỗi năm đến mùa sinh sản…thì – trăm phương ngàn kế – bầy cá từ đại dương rộng lớn trở về giòng sông trong đất liền…

Không ít con cá hồi trở thành mồi cho gấu xám hoặc ó cá khi vượt thác trở lại “quê hương” nước ngọt của mình…

Thật đẹp…và chắc chắn là sẽ còn rất nhiều điều tốt lành cho nhân loại, bởi – lúc này – không còn vướng bận bất cứ giới hạn nào nữa của thế giới vật chất và sự cạn hẹp của lòng người, Mẹ sẽ lao đến với đứa con nhân loại của mình mỗi khi nó vấp và ngã…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.

Chia sẻ Bài này:

Related posts