Ôi tình yêu Thiên Chúa cao vời biết bao!

— Ngày nay không biết có ai còn có thời giờ để biết cảm nhận tình yêu Thiên Chúa trao ban cho con người cách rộng lượng, vô biên và không tính toán không nhỉ?. Xin ai đó thử bớt chút thời giờ mà nhận ra thử xem bao nhiêu điều tốt lành mà Thiên Chúa đã ban cho từng người chúng ta. Nhiều nhất vẫn là những điều mà mà chúng ta không thể thấy bằng con mắt thịt được.
 
— Còn những thứ vật chất mà con người nhìn thấy được mới biết cảm tạ Thiên Chúa thì hẳn chúng ta là những con người sống rất hời hợt, chuộng vẻ bề ngoài, vô tâm, vô ơn và bội bạc!?. Nói chi đến những việc thâm sâu, cao xa mà con người với trí hiểu biết rất có giới hạn không thể nghĩ tới ngay như những miếng ăn ta bỏ miệng trong ngày không biết là bao nhiêu lần, nhưng có ai đã tìm hiểu rằng nó từ đâu mà có không?.
 
— Những thức ăn mà có nguồn từ những cánh đồng mầu mỡ, bao la, bát ngát, bạt ngàn là: lúa, mì, ngũ cốc, v.v … Là nguồn mạch chính cho con người được sống và được no nê. Cùng muôn loài cá, tôm, cua, hải sản được lưới lên từ sông hồ hay biển hồ mà ai cũng hiểu rằng phải có bàn tay quyền năng của Thiên Chúa thì con người mới có mà ăn nhưng có ai đã tìm hiểu rằng nó từ đâu mà có không?.
 
— Ngoài Thiên Chúa ra thì con người lấy ai hay nhờ ai để có được sự sống sung mãn?. Lấy Ai hay nhờ Ai để có được tấm gương lành, gương tốt để có được cuộc đời bình an và hạnh phúc; biết có cuộc sống vĩnh cửu ở đời sau?. Và hẳn là ngoài Thiên Chúa ra thì làm gì có được Trời, Đất và muôn vật được tạo thành nhỉ?.
 
— Con người chỉ cần có trí khôn Chúa ban cho vừa đủ cũng hiểu biết rằng Thiên Chúa người Yêu thương con người đến mức độ nào vì Người đã ban cho thế gian Con một duy nhất của Người, để qua Con một Người mà hết thảy nhân loại được Ơn Cứu Độ.
 
— Chúng ta cứ nhìn cha mẹ trần gian đây, vì yêu thương con cái mà các ngài đã luôn cực khổ, chịu đựng cùng hy sinh cho các con được no ấm thế nào … Thì tình yêu Thiên Chúa quả là vô bờ bến và là gấp bội lần. Thiên Chúa vì quá yêu thương con người nên luôn mong mỏi cho hết thảy con cái Người được lên Trời sống trong hoan lạc, trong hạnh phúc vĩnh cửu chỉ cần các con của Người đừng sống xa lìa Người.
 
— Con người khi hiểu được hạnh phúc đích thực là được sống trong tình yêu Thiên Chúa thì quả là chính xác đó, bởi hiểu rằng thế gian không thể mua hay cho được. Còn so sánh với tình yêu nơi trần gian đây thì còn gì hơn là tình yêu cha mẹ và gia đình ruột thịt. Kế đến là tình yêu giữa Giáo Hội và giáo dân.
 
— Nhưng hạnh phúc tuyệt đối cho hết thảy nhân loại con người sống trên trần gian này thì chúng ta có tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa, của Đức trinh nữ Maria, các Thánh, các Thiên Thần; luôn gìn giữ, phù trì, hướng dẫn, và dạy dỗ hết thảy chúng ta biết luôn tìm kiếm Nước Trời. Giữ luật và thờ phượng một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự cùng yêu người như yêu chính mình. Amen.
 
 
**
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
19 tháng 5, 2020
 
——————————————————————
 
*** Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:
(Kính Chúa Yêu Người)
Chia sẻ Bài này:

Related posts