ÔI TÌNH YÊU THIÊN CHÚA LUÔN CHO CHÚNG TA CẢM NẾM NGỌT NGÀO

 
**
 
Hiện tại ai trong chúng ta là những người con đi hoang mà nay xác thân đã rã rời, cuộc đời ở giai đoạn không còn cảm nhận được bất cứ điều gì gọi là hạnh phúc nữa?. Ngay cả ở giờ phút mà người đời cho ta là thành công vượt bực khi nhà thì ta có sở hữu vài cái cộng bất động sản; có tậu máy bay hay tàu đi chơi riêng. Còn tiền bạc trong nhà băng thì là những con số cứ tăng lên ở hàng số nhân.
 
==
 
Xe hiếm mắc tiền loại collection tầm thế giới thì cũng có trên dưới 10 chiếc; để chưng khoe mà ít có ai có được. Nhưng điều đáng buồn mà không ai thấy biết đó là trong tâm hồn và trái tim của người vẫn cảm thấy trống vắng lạnh lùng; cảm thấy đời thật là vô nghĩa, chán nản ê chề và chỉ muốn tìm đến cái chết … là hết chán.
 
**
 
Hình như là sự cảm nhận này rất thường thấy ở những siêu điện ảnh minh tinh màn bạc, ca nghệ sĩ và doanh nhân nổi tiếng thì phải. Chúng ta gọi chung họ là những siêu nhân vì họ quá giàu có. Có người tậu riêng cho họ một hòn đảo nhỏ chỉ để cùng gia đình sống riêng biệt trên đó. Ấy thế mà trong họ vẫn luôn lo âu sợ sệt vì một ngày mai không chắc chắn và vì hiểu rằng cuộc đời thì không có gì là đảm bảo cả!.
 
**
 
Cái sợ rất thường ngày ấy là không biết chồng/ vợ, con cái có ở vĩnh viễn với mình hay không?. Vì người giàu có nổi tiếng thì tình cảm vợ chồng của họ cũng thay đổi nhanh chóng như người ta thay áo; như nay thấy đó nhưng mai đã chia tay không còn.
 
==
 
Còn thành phần nghèo, ăn bữa nay đã lo cho bữa mai thì sao?. Họ nhìn Thiên Chúa qua ánh mắt của họ như thế nào?. Có luôn kêu ca, than thở, trách móc sao Người lại để cho số phận phải hẩm hiu và cuộc đời luôn bấp bênh trôi nổi?. Có trách Thiên Chúa rằng cả đời họ không tìm ra được giây phút bình an mà không là lo lắng nói chi đến của ăn cao lương mỹ vị mà chỉ có trong giấc chiêm bao mà thôi. Có thể cũng có rất nhiều khi con người gặp bao nhiêu đau khổ — nên thường buông lời chê trách Chúa là sao Người giàu có, quyền bính quá mà lại đối xử keo kiệt với họ như vậy?.
 
**
 
Xin được hỏi thật là không biết trong chúng ta có ai ao ước được làm Chúa một ngày không nhỉ như trong phim của Mỹ có tựa đề là “Be God for one day”?. Hẳn là sẽ có rất nhiều người ao ước được làm God ngay mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Vì làm God thì muốn cái gì là được cái đó, ngay khi đang muốn có mà không cần chờ đợi.
 
==
 
Nhưng trên thực tế thì Thiên Chúa không thể chiều theo con người cách dễ dàng như vậy được vì Người biết rằng con người thì lòng dạ luôn ích kỷ, tham lam, vô ơn, bội bạc và rất gian ác. Nếu Chúa để cho điều đó xẩy ra thì tức khắc thế giới sẽ chết hết trong một ngày.
 
**
 
Đối với Thiên Chúa thì con người chỉ khi nào biết ăn năn, sám hối, chừa bỏ đàng tội lỗi thì liền ngay lập tức Chúa sẽ ban cho chúng ta được cảm nếm ngay cái hạnh phúc là có Thiên Chúa ở trong và ở cùng — sẽ là ngọt ngào, bình an và hạnh phúc thật khó tả mà trần gian không có. Thiết nghĩ có người thì cả đời cũng không bao giờ cảm nếm được cái hạnh phúc ấy.
 
==
 
Có người thì được Thiên Chúa thương ban cho có được sự cảm nếm hạnh phúc trọn vẹn ngay ở giờ phút sau cùng, như ông tướng cướp Baraba. Nhưng cũng có rất nhiều người được Chúa cho Trở Lại ở tuổi nửa đời người. Và cũng hiếm có người được Chúa cho cảm nếm hạnh phúc tuyệt vời ấy ngay từ khi có trí khôn.
 
**
 
Nhưng thưa dù là chúng ta ở tuổi nào đi chăng nữa mà một người có được sự cảm nhận cái hạnh phúc ngọt ngào của Thiên Chúa ban cho thì hẳn đã là hạnh phúc lắm rồi và nhìn lại thì thực sự vô cùng tiếc nuối cho một thời tuổi trẻ đã để lao vào con đường của tội lỗi, của trụy lạc, phóng đãng mà không hề nhận biết Thiên Chúa – Giống như thánh Augustino.
 
==
 
Và để cho hạnh phúc ấy ngày càng lớn mạnh trong tâm trí, tâm hồn và trong lòng của chúng ta thì càng phải cố gắng hơn nữa để sống trong ân nghĩa Chúa thì mới có thể giữ hoài cái hạnh phúc đích thực mà Thiên Chúa ban cho đến cuối đời, nếu chúng ta không thay lòng đổi dạ. Có phúc hơn nữa cho chúng ta là hằng ngày được Chúa nuôi dưỡng, ban thêm Ơn Khôn Ngoan và Ơn Hiểu Biết thì hết thảy sẽ được mãi sống trong hạnh phúc, ngay tại đời này và ở muôn đời sau.
 
**
 
Do đó, cần thiết lắm là chúng ta hãy dừng lại để sống khôn ngoan như người tìm được viên ngọc quý trong thửa ruộng, trong bài dụ ngôn về Nước Trời. Thật hạnh phúc và bất tận thay cho những ai hiện đang được Thiên Chúa cho nếm hưởng hạnh phúc ngọt ngào ấy.
 
==
 
Có nghĩa sống cách hữu ích, cách công bằng (để mọi người cùng có); biết chia sẻ buồn vui với mọi người. Cố gắng sống làm người công chính để luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa và đẹp lòng người. Biết là chẳng dễ đâu nhưng nếu chúng ta thật lòng Trở Về với Chúa thì mọi thứ chúng ta cho là “khó bỏ” thì chỉ cần một ơn ban rất nhỏ của Người sẽ giúp chúng ta “bỏ được thói hư tật xấu” cách dễ dàng. Amen.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
7 tháng 7, 2021
Chia sẻ Bài này:

Related posts