Rước Kiệu Mừng Lễ Mẹ Maria Về Trời

Thử hỏi xem trên đời còn ai vui sướng, hạnh phúc cho bằng Mẹ Maria hiền mẫu với nhân đức trong sạch, vẹn toàn đã được Thiên Chúa ban cho cả hồn lẫn xác lên Trời; một nơi cao trọng, sang cả và Chúa ban cho Mẹ một địa vị thật xứng đáng với nhiều danh hiệu Mẹ và vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ được cả Nước Trời vui mừng hớn hở, được chuẩn bị rất chu đáo để cùng cung nghinh chào đón Mẹ cách vô cùng trịnh trọng.
 
Vâng, với trí óc của con người thì trí tưởng tượng cho được sự trang trọng mà ở trên Trời đón tiếp Mẹ với Yến tiệc cùng niềm hoan lạc và hạnh phúc trên ấy … tất nhiên con cái Chúa dưới trần không thể nào tưởng tượng cho nổi và cho được đâu. Vì Yến tiệc Thiên Chúa thết đãi cho Mẹ Maria thì vô cùng đặc biệt mà cả thế giới cộng lại cũng không bằng một góc của Nước Trời, thưa có phải?. Bởi làm sao vua chúa dưới trần lại có thể có được những gì cao sang như ở trên Trời nói chi đến những thức ăn, thức uống mà chưa từng ai con người được có cơ hội diễm phúc nếm thử qua bao giờ.
 
Lạy Mẹ Maria, ngày hôm nay thì tất cả chúng con dưới trần cũng cung nghinh, cung kính Rước Kiệu Mẹ theo cách mà chúng con có thể để cho Mẹ biết rằng Mẹ rất là quan trọng, rất cần thiết trong cuộc đời của chúng con. Vì ai lại không hiểu tình mẹ dưới trần khi không người mẹ nào lại không thương yêu con cái của mình và có thể hy sinh cả mạng sống để cho con cái được sung sướng và đầy đủ hơn mình thì hà huống gì tình yêu của Mẹ Maria dành cho hết thảy chúng con; cả về mặt tinh thần, thể xác và linh hồn sống đời của chúng con nữa, có phải không thưa Mẹ rất yêu dấu!?.
 
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đoái thương đến toàn thế giới con cái Mẹ hiện nay đang bị quỷ dữ chúng hoành hành, phá hủy và giết hại biết bao nhiêu con cái tốt lành của Mẹ … qua sự giết chết hàng loạt con người chúng con bằng những độc tố mà chưa bao giờ chúng con từng thấy có, ở những thập niên trước đây; những bệnh ung thư lạ mới mà nay không còn nằm giấu trong nội tạng nữa mà nó xùi hẳn ra bên ngoài nhìn rất hãi sợ. Chúng con là con cái dưới trần luôn cậy dựa vào Mẹ và chạy đến cùng Mẹ để khẩn xin Mẹ che chở, an ủi và đỡ nâng. Vì sự dữ nó xẩy đến liên tiếp quá khủng khiếp và không thể tránh đâu cho khỏi.
 
Xin Mẹ Maria cũng giúp cách nào đó để chúng con siêng năng lần hạt Mân Côi hơn. Để Mẹ Thiên Chúa mới có thể mở cửa Hỏa Ngục mà tống hết chúng quỷ Satan cùng bè lũ nhỏ to của chúng xuống dưới như lá bùa dán ở miệng cửa mà chúng không thể thoát ra khỏi đó khi chúng con rân ran tiếng đọc kinh. Vì nếu kể ra thì chúng hiện nay có con số đông khủng khiếp đã trà trộn với con người nên chúng con không thể nhận biết ai ra ai? Hay ai là lúa và ai là cỏ lùng nữa?.
 
Quả là hãi hùng và bất an thay khi mà thân xác chúng con luôn yếu đuối, luôn sợ bị chúng trói tay trói chân, bắt nhốt ở tù bất cứ giờ phút nào chúng muốn. Nên hơn lúc nào hết, chúng con thiết tha cầu khẩn xin Mẹ đến cứu giúp chúng con cho khỏi kẻ thù, khỏi mọi sự dữ và tránh xa dịp tội trong sự sống mà chúng con bị đe dọa hằng ngày Mẹ nhé!. Amen.
 

Y Tá của Chúa, 
Tuyết Mai, 
15 tháng 8, 2018

Chia sẻ Bài này:

Related posts