SỐNG NHƯ TRẺ THƠ SẼ ĐƯỢC THIÊN CHÚA BAN CHO MỌI ĐIỀU TỐT LÀNH

**
“Trẻ người non dạ” là câu nói rất thường được nghe từ người có tuổi khi nói về đám trẻ vì thường chúng ít chịu suy nghĩ (điều hay, dở) trước khi phát biểu ý riêng của mình. Hay câu “Ngựa non háu đá” ám chỉ chúng rất hung hăng nên không ai dại gì mà tay đôi với chúng.
 
Vì người từng trải thì khi đến tuổi xế chiều mới nhận biết rằng sự bon chen, thắng thua, đeo đuổi vật chất hay giàu có cho lắm mà không sống cuộc sống hiền lành, tu tâm tích đức thì rồi về sau của cải cũng trôi sông.
 
**
Vì trần gian thì đầy dẫy những ma chước cám dỗ, những đam mê gọi mời hấp dẫn, những cái chết mất linh hồn rất tinh vi do chúng quỷ bày mưu lập kế thì ít có ai mà thoát được không tự dẫm lên màng nhện lung linh, lóng lánh do chúng thiết kế. Mà không đâu trên thế giới đẹp cho bằng ánh đèn của những casinos (sòng bài) tại Las Vegas.
 
Nơi mà hằng ngày có biết bao nhiêu người bị thu hút để vào đó nạp mạng. Chúng tinh vi đến độ mắt thường của người phàm không sao thấy và nhận ra cho được đâu. Chỉ ai trong chúng ta có sức sống mãnh liệt của Thiên Chúa Người luôn hiện diện trong ta thì mới có thể nhận thức được điều này và việc kia là những cái bẫy sập có miếng mồi rất to ngon.
 
Thiết nghĩ chẳng mấy ai dại gì từ chối mà không nhanh tay để chiếm đoạt cho được, kẻo người khác lấy mất. Chúng rất tâm lý và hiểu rõ được lòng tham lam của con người là vô đáy và không thấy biết được những người ngồi trong đó thì hầu hết là cò mồi của chúng mà thôi.
 
Cũng giống y chang như những nơi tổ chức xem đá bóng hằng 4 năm; trong cái không khí ăn thua nó bừng bừng sức nóng lên cộng xôn xao tiếng la hét ầm ĩ thì đó là lúc mà những tên cò mồi chúng làm ăn.
 
**
Trong khi Thiên Chúa của chúng ta thì bị biết bao nhiêu người chối bỏ, xa lánh Người cách không cần phải đắn đo suy nghĩ. Vì Người dạy chúng ta ăn ở hiền hòa, không tranh chấp, không ăn thua, tha thứ và yêu thương nhau; hẳn đi ngược lại với cách sống hung hăng, dữ tợn của người luôn muốn chiếm đoạt của cải – là lấy của người làm của mình. Rồi thì ăn thua đủ (một sống, một chết) với kẻ đối địch với mình.
 
Đó cũng là lý do người mình trong gia đình không thể làm ăn chung với nhau cho được và không thể khuếch trương lớn hơn như các công ty nước ngoài vì lẽ hễ thấy có ăn lên thì bắt đầu toan tính chuyện hất người làm ăn chung với mình ra; để mình được ăn trọn.
 
**
Do hiểu được lòng dạ của con người không được mấy là trung thành nên Chúa Giêsu luôn khuyên dạy chúng ta là ăn ở cách sao để giống như trẻ nhỏ thì Nước Trời mới là của người ấy. Và đức giáo hoàng Francisco cũng nhắc nhở chúng ta là chớ để cho mình ở trong tình trạng vô công rỗi nghề; nói hành người này nói xấu người kia hay thích gây sự với người vì ngày hôm nay chúng ta gieo gì thì mai này chúng ta sẽ gặt vậy.
 
Vả ở hiền lành đây còn có nghĩa là sống rộng rãi, từ bi nhân hậu, thương người và biết kính sợ Thiên Chúa. Biết sợ mất linh hồn và biết quý mọi sự sống trên thế gian do Thiên Chúa quyền năng tác thành. Rồi thì ai cũng hiểu cuộc sống vắn hay dài của từng người đều do Thiên Chúa định đoạt … Thế nên chúng ta sống sao để nghĩ rằng ngày hôm nay là ngày cuối cùng và là ngày tận thế của chính đời mình. Mà chúng ta chứng kiến rõ nhất là số người chết vì bị dịch bệnh Covid-19.
 
**
Lạy Thiên Chúa luôn yêu thương! Xin giúp chúng con nhận ra Thiên Đàng là ở những điều lành mà chúng con làm mỗi ngày cho anh chị em chúng con và xin giúp chúng con thực thi cho được giới răn yêu thương của Chúa. Từ sự suy nghĩ cho đến lời nói và việc làm. Amen.
 
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
18 tháng 3, 2021
 
 
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
(Xin Như Tông Đồ Ngài)
Chia sẻ Bài này:

Related posts