SỐNG QUAN TÂM CHIA SẺ CHO NGƯỜI SẼ ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG BAN CHO NƯỚC TRỜI

** Thông thường thì chúng ta làm gì khi gặp người vô gia cư? Đưa mắt nhìn họ cách tội nghiệp? Lánh đi lối khác như không trông thấy?. Hay cho họ cái nhìn khinh dể? Hoặc tệ hơn nữa là chẳng cho họ được cái gì để có điểm với Thiên Chúa cả.
 
Ngộ nhỡ mà ngay khắc đó chúng ta lại gặp Chúa Giêsu cải trang để thử thách tấm lòng bác ái (ít, nhiều) của chúng ta trước khi cho ông thần Chết đến gọi … Thì thử hỏi chúng ta có được bao nhiêu người sẽ được Chúa thưởng ban cho Nước Trời?.
 
** Hẳn số người tốt lành được thấy trong xã hội ngày hôm nay chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Có thể là vì mọi người đều bị hối hả phải chạy theo thời giờ cố định, bị đóng khung trong khoảng giờ làm việc có giới hạn cùng bị nhiều stress. Rồi sau giờ làm việc tưởng được về nhà là được yên ổn nghỉ ngơi nhưng hầu hết ai cũng mang theo về những bực dọc, khó chịu nơi công sở cùng nhiều suy nghĩ lo cho công việc phải làm cho xong ở ngày hôm sau.
 
** Chắc hẳn Thiên Chúa Người rất thấu hiểu cho từng con cái của Người. Ai làm chủ tham công tham việc? Ai muốn kiếm thêm tiền cho những thứ đua đòi trong cuộc sống của ngày hôm nay (nghĩ) cần thiết phải có? Ai cực khổ phải ra công sức để kiếm tiền nuôi con cái. Ai cần làm việc để có thêm tiền mà chạy thuốc thang cho người nhà mắc bệnh ung thư? v,v…
 
** Do đó cuộc sống của từng người – Ai gian xảo, ai hiền lành. Ai chối Chúa, ai kính sợ Chúa. Ai có khả năng nhưng không muốn chia sẻ vì ích kỷ. Ai chẳng có gì nhưng luôn muốn chia sẻ cho những người khổ hơn mình. Thưa Thiên Chúa đều thấy biết hết cả. Chẳng ai có thể giấu được Chúa điều gì đâu. Đối với Thiên Chúa thì chớ có lấy vải mà che mắt Thánh và đừng để cho chúng quỷ xúi dục mà tin theo chúng để mất linh hồn. Giống y như cuộc sống trong băng đảng là khi đã lỡ gia nhập rồi thì không có ngày trở ra.
 
** Buồn thay cho con người được Thiên Chúa tác tạo lại coi trọng của cải vật chất nơi trần gian này hơn là muốn được về sống với Chúa trên Quê Trời. Quả là chuyện rất thường thấy khi con người ta chịu khó cắm lều chầu chực, xếp hàng chờ đợi suốt cả ngày để mua cho bằng được chiếc phôn ra loại mới nhất … Trong khi của ăn thiêng liêng, quý trọng nhất hơn cả mọi sự trên trần gian này là chính Mình Máu Thánh Chúa thì chẳng một ai hứng thú để được nhận lãnh mà ăn nhưng luôn tỏ ra ươn lười vì cảm thấy bị bắt buộc!?.
 
** Thế mới thấy rằng thời buổi của ngày nay con người ta bị cám dỗ quá dễ. Canh giữ của cải còn hơn là canh giữ linh hồn sống đời mà Chúa ban cho quý biết là bao nhiêu. Người ta đôi lúc quý của còn hơn là tánh mạng của chính mình nên mới xẩy ra vài cảnh rất thương tâm là người bị giựt túi xách nhưng không chịu buông bỏ nên bị xe lôi đi một đoạn đường và bị xe cán chết.
 
** Rồi thì đồng tiền quả là có ma lực rất mạnh mẽ cho thấy nhiều người không cần ăn uống, không cần có thời giờ nghỉ ngơi cùng bỏ bê gia đình vì ráng cầy cho có được số tiền muốn có thì dù có bị kiệt sức cũng không thành vấn đề. Trong khi thời giờ dành cho gia đình thì lại rất ít, rất thiếu trách nhiệm trên con cái; chẳng có chăm lo hay dạy dỗ gì cho chúng mà khoán hết cho người làm để họ dần làm hư chúng con nít.
 
Vì lòng tham vô đáy mà chúng ta đã vô tình bị dụ bước vào con đường của nghiện ngập, của tứ đổ tường … đã biến chúng ta thành những nô lệ cho thằng đầu đảng là Satan mà chúng ta không một mảy may hay biết – Vì như người say thuốc có tỉnh táo bao giờ?.
 
** Chúng ta có tảm tưởng như luôn được bước vào cảnh giới thần tiên với những đam mê rạo rực mà không muốn kháng cự y như trong những thước phim “Tề Thiên Đại Thánh” vậy. Trong khi chúng quỷ ăn mừng vì con mồi từng con, từng con của chúng sa dần vào lưới chết.
 
Nên Đường về Nhà Cha ta ở trên Trời hẳn còn rất mù mờ, còn rất xa xăm khỏi tầm mắt của hầu hết mọi người chúng ta. Duy chỉ có những ai có đủ can đảm từ bỏ cuộc sống phồn hoa đô thị rất giả tạo này để trở về làng quê sống với Chúa Giêsu trong cánh đồng cỏ xanh rì; có suối mát trong và có vị Mục Tử nhân hiền chăn dắt … Thì chỉ khi ấy linh hồn của chúng ta mới được no thỏa trong an vui, trong hạnh phúc với Thiên Chúa hôm nay và đến muôn đời sau. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
9 tháng 4, 2021
 
*** Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
(Vui trên đồng cỏ xanh)
Chia sẻ Bài này:

Related posts